8X xứ Huế bỏ việc nghìn đô ở nhà chơi với con và đạp xe uống cà phê cùng chồng

Minh Đức 2018-09-04 11:27
- Muốn hạnh phúc, phụ nữ phải biết làm chủ cảm xúc và túi tiền của mình. Nhưng không vì thế mà đặt nặng vấn đề tài chính, phụ nữ có tiền để được tự chủ và biến nó phục vụ cho hạnh phúc gia đình.

U40 nhưng khi tiếp xúc lại ngỡ chị là mười tám đôi mươi bởi ở chị toát lên sự trẻ trung, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Chị là Dương Hiền – gái Huế chính hiệu, đã theo tiếng gọi con tim quyết lấy anh - một chàng trai Quảng Nam làm chồng. Và hiện tại, chị viên mãn với hai tình yêu to bự là thầy giáo Lê Phương Bình và cậu con trai Lê Thiện Khôi (tên ở nhà là Royces) 10 tuổi.

8X xứ Huế bỏ việc nghìn đô ở nhà chơi với con và đạp xe uống cà phê cùng chồng

          Nghe lời bạn “muốn có chồng tốt nhất quả đất, chỉ có thể là con trai xứ Quảng”

Đã mười ba năm về chung một nhà nhưng khi nói về anh, chị vẫn tủm tỉm cười “đi tìm mới ra được anh này đó em”. Âu cũng là sự sắp đặt của duyên trời khi năm thứ hai đại học, chị nghỉ học kinh tế ở Đà Nẵng rồi ra Huế học sư phạm Anh. Vô tình anh chị gặp nhau khi chung lớp chung bàn. Ấn tượng ban đầu của chị về anh là hiền lành, thật thà và khá dễ thương lại bày vẽ tận tình cho chị ngoại ngữ 2 là Pháp văn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhất là trước đó có người bạn thân đã rỉ tai chị rằng “tìm con trai xứ Quảng mà làm chồng”. Anh đúng là đối tượng lọt tầm khi đạt hai yêu cầu “tuyển” người yêu của chị: trai Quảng Nam, hơn mình 4 tuổi.

8X xứ Huế bỏ việc nghìn đô ở nhà chơi với con và đạp xe uống cà phê cùng chồng

Đôi bạn ngày xưa cùng chung 1 lớp

Là giảng viên một trường đại học nhưng anh Bình có lối sống của một chàng nông dân: chăm chỉ và chu đáo nhưng cũng rất lãng mạn và nghệ sĩ. Chị Hiền nhận xét: “Đàn ông Quảng Nam rất đảm đang, coi trọng gia đình, sống tình cảm. Việc họ đi chợ nấu ăn, chăm sóc con cái là chuyện bình thường”. Yêu thương, tôn trọng, biết nhường nhịn vợ là điều chị Hiền tự hào về chồng mình.

Sự hòa hợp của anh chị chính là điều bổ trợ cho những điểm mạnh điểm yếu của nhau. Anh thích nhẹ nhàng, chị lại cá tính. Anh thích trồng cây, đọc thơ Bùi Giáng, chị lại thích xem phim kinh dị. Anh thích sự yên ổn, chị lại thích chút phiêu lưu. Hai con người, hai cá tính nhưng tạo nên sự hài hòa khi cả hai đặt lợi ích con cái lên trên hết.

8X xứ Huế bỏ việc nghìn đô ở nhà chơi với con và đạp xe uống cà phê cùng chồng

8X xứ Huế bỏ việc nghìn đô ở nhà chơi với con và đạp xe uống cà phê cùng chồng

8X xứ Huế bỏ việc nghìn đô ở nhà chơi với con và đạp xe uống cà phê cùng chồng

8X xứ Huế bỏ việc nghìn đô ở nhà chơi với con và đạp xe uống cà phê cùng chồng

Người đàn ông xứ Quảng của chị không ngại bất cứ một việc gia đình nào

Ít ai có thể ngờ rằng, một con người của công việc, của những hoạt động bề nổi lại có thể lui về hướng nội. Từng là một phụ nữ đam mê công việc, lấy việc mưu sinh tích cóp làm mục tiêu. Đến nỗi khi cả hai bên nội ngoại giục cưới chị vẫn không có thời gian ngồi viết thiệp và đi gửi bạn bè. Chỉ còn hai ngày nữa tiệc cưới tổ chức ở quê, chị vẫn bận rộn với vai trò quản lý nhân sự cho một tập đoàn du lịch nước ngoài. Ấy vậy mà, đám cưới xong, chị quyết định nghỉ việc để ở nhà sinh con.

Chăm chút thai kỳ và bỏ tất cả để chơi đùa học tập cùng con

Tuổi thơ không được êm đềm, vì vậy, Hiền muốn bù đắp để các con không lặp lại như mẹ nó”, đó là lý do khiến chị Hiền thay đổi quan niệm sống của mình. Chấp nhận rời xa cuộc sống khá dư giả của gia đình, chị theo chồng với hai bàn tay trắng.

8X xứ Huế bỏ việc nghìn đô ở nhà chơi với con và đạp xe uống cà phê cùng chồng

Chị Hiền luôn chăm chút chất lượng cuộc sống cho con

“Lập trình cuộc đời” là điều mà ai cũng ghi nhận ở chị. Chị chọn chồng và lên kế hoạch sinh con. Muốn con không phải sống cảnh thiếu thốn, chật vật, anh chị quyết định vay mượn để xây nhà, cùng lúc anh học lên thạc sĩ. Sự táo bạo có chút liều lĩnh đã giúp anh chị có được căn nhà khang trang trước khi cậu con trai chào đời.

8X xứ Huế bỏ việc nghìn đô ở nhà chơi với con và đạp xe uống cà phê cùng chồng

Luôn tận dụng mọi thời gian để chơi đùa cùng con

Trong quá trình mang thai, chị chú ý vấn đề thai giáo. Cho con nghe nhạc Moza cùng với kinh phật, đọc truyện cho bé hàng đêm, ăn gì cho thai nhi phát triển là điều chị Hiền quan tâm nhất dù thiếu thốn đủ đường. Kết quả là ngày hôm nay, cậu con trai ngày một lớn, học giỏi và biết vâng lời, lại còn có nhiều tài lẻ như ba mẹ.

Không đi làm, không có nghĩa là chị Hiền chấp nhận an phận. Kinh doanh online là sự lựa chọn “sáng suốt” như lời chị chia sẻ. Bởi dù ở nhà nhưng chị vẫn có thu nhập khá ổn định, bạn bè tương tác trao đổi khiến chị luôn cảm thấy được thoải mái, vui vẻ. Và “cái nhất” là chị có thời gian thật nhiều để chơi đùa, học tập cùng con, được cùng con đọc và cảm nhận một cuốn sách.

Hạnh phúc của chị là sáng ra đạp xe cùng chồng rồi ghé vào quán bên đường nhâm nhi cà phê, trao đổi nội dung một cuốn sách mà hai người vừa đọc. Chiều anh đi dạy về, cả nhà đi tập Gym rồi hứng lên đi ăn nhà hàng hoặc về nhà “chuẩn cơm mạ nấu”.

8X xứ Huế bỏ việc nghìn đô ở nhà chơi với con và đạp xe uống cà phê cùng chồng

Đưa con quay về thăm trường xưa của ba mẹ

Trong quan niệm của chị, phụ nữ muốn hạnh phúc phải “biết làm chủ cảm xúc và túi tiền của mình. Nhưng không vì thế mà đặt nặng vấn đề tài chính. Có tiền để được tự chủ và biến nó phục vụ nó cho hạnh phúc gia đình”. Đặc biệt, chị nhắc nhiều đến “lực hấp dẫn”. Lấy chồng, sinh con, chọn việc… với chị là lực hấp dẫn. Vì đó là tất cả tình yêu, trách nhiệm và nỗ lực không ngừng để người con gái Huế vươn tới. Từ lập trình của trái tim, đến lập trình cuộc đời, hạnh phúc đang mỉm cười với gia đình anh chị Hiền Phương trong sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm.

                                              Minh Đức

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 điểm du ngoạn thú vị không thể bỏ qua khi đến Ninh Bình