Leo đỉnh Pha Luông để thu gọn cả thế giới trong tầm mắt

2018-06-17 06:15
- Đỉnh Pha Luông - "nóc nhà Mộc Châu" chính là điểm hẹn lý tưởng của tuổi trẻ để được sát cánh bên nhau và được thu gọn cả thế giới trong tầm mắt.

Pha Luông, với độ cao hơn 2000m - "nóc nhà của Mộc Châu" luôn là một điểm đến hấp dẫn cho những người yêu thích leo núi. Chinh phục thành công Pha Luông là niềm tự hào của bất cứ ai khi được tận mắt chứng kiến những hình ảnh tuyệt đẹp "ngàn thước lên cao ngàn thước xuống" trong bài thơ "Tây Tiến" của nhà thơ Quang Dũng.

Leo đỉnh Pha Luông để thu gọn cả thế giới trong tầm mắt

Hành trình chinh phục đỉnh núi này là hành trình lý tưởng của tuổi trẻ để được sát cánh bên nhau và thu trọn thế giới trong tầm mắt.

Đến Pha Luông để có thể được đi cùng nhau

Hãy tự hỏi điều bạn nhớ nhất khi trekking chinh phục một ngọn núi là gì, còn với tôi đó chính là hành trình trước khi chạm tay vào cột mốc cao nhất của ngọn núi đó. Với Pha Luông hay bất cứ ngọn núi nào cũng vậy, điều thú vị nhất luôn nằm ở hành trình chứ không phải đích đến.

Pha Luông không quá cao và quá xa như Fanxipan, quãng đường rừng cũng không quá hiểm trở thế nhưng chiều dài 6km để đến đồn biên phòng thì quả là "nhớ đời". Con đường nhỏ nhiều đá gồ ghề, xe leo sát mép vực, những dốc cao hun hút, mà chỉ biết đặt niềm tin vào người cầm lái và ôm chặt phía sau để vượt qua đoạn đường khó đi nhất. Người ta gọi là đi bằng niềm tin.

Leo đỉnh Pha Luông để thu gọn cả thế giới trong tầm mắt

Leo đỉnh Pha Luông để thu gọn cả thế giới trong tầm mắt

Leo đỉnh Pha Luông để thu gọn cả thế giới trong tầm mắt

Đến đây nếu tay lái bạn yếu có thể thuê những chàng trai hoặc cô gái Mông chở đi trên những chiếc xe “dã chiến” và nhiệm vụ của bạn là ôm chặt "xế". Một kinh nghiệm của tôi là nếu xe lên dốc thì hãy ôm thật chặt người đằng trước để tránh rơi ra ngoài, còn xuống dốc thì giữ chặt yên đằng sau để không xô người phía trước làm gánh nặng cho xế đang chắc tay lái.

Khi đã vượt qua được con đường khó nhằn ấy thì quãng đường đi rừng chỉ là một cuộc dạo chơi. Đường lên Pha Luông sẽ đi qua những cánh rừng, con dốc, vách đá và cả những ruộng nhỏ của người Mông, rất nhiều thảm thực vât và hoa rừng sẽ được bỏ lại phía sau.

Leo đỉnh Pha Luông để thu gọn cả thế giới trong tầm mắt

Leo đỉnh Pha Luông để thu gọn cả thế giới trong tầm mắt

Trên đường đi tôi gặp khá nhiều đoàn trekking nhưng cũng không ít những đôi trai gái người Mông rủ nhau đi chơi, hò hẹn. Nếu như bạn vừa leo vừa nghỉ để lấy sức thì những chàng trai cô gái Mông kia như chỉ đang dạo chơi mà chẳng có chút mệt nhọc nào. Nếu có dừng lại nghỉ thì có chăng chỉ là kéo dài thời gian để được đi cùng nhau lâu hơn chút nữa. Người Mông cứ tình, cứ tự nhiên như cỏ cây núi rừng vậy đấy.

Đến Pha Luông để thu trọn thế giới trong tầm mắt

Vượt qua đường rừng sẽ là hành trình hơn 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã lên đỉnh núi Pha Luông. Bề mặt đỉnh núi là một khối đá phẳng khổng lồ nằm theo hướng xiên khoảng 20 độ, chia đôi biên giới Việt - Lào. Những vách đá dựng thẳng đứng, hùng vĩ như được tạo dựng từ hàng chục nghìn phiến đá chồng lên nhau.

Leo đỉnh Pha Luông để thu gọn cả thế giới trong tầm mắt

Leo đỉnh Pha Luông để thu gọn cả thế giới trong tầm mắt

Chúng tôi thoả sức chụp lại những bức ảnh đáng nhớ và không khỏi phấn khích giữa thiên nhiên núi rừng quá đỗi tuyệt vời. Từ những phiến đá này nhìn xuống, cả một không gian bao la rợn ngợp được thu gọn vào trong tầm mắt của tôi. Đứng ở đây mới thấy mình nhỏ bé so với thế giới rộng lớn ngoài kia.

Leo đỉnh Pha Luông để thu gọn cả thế giới trong tầm mắt

Leo đỉnh Pha Luông để thu gọn cả thế giới trong tầm mắt

Khi chúng tôi đặt chân lên đỉnh Pha Luông thì những thanh niên người Mông đã lên trước chúng tôi từ bao giờ. Có lẽ một trong những hình ảnh tôi ấn tượng nhất khi lên tới ranh giới này đó là hình ảnh các cô gái Mông với những váy đủ màu sắc ngồi phơi nắng, trên tay là những đoá hoa rừng. Tôi mạnh dạn ra bắt chuyện và chia kẹo bánh mà mình mang theo cho họ.

Leo đỉnh Pha Luông để thu gọn cả thế giới trong tầm mắt

Leo đỉnh Pha Luông để thu gọn cả thế giới trong tầm mắt

Trước khi chia tay tôi được các bé người Mông tặng cho bó hoa rừng, cùng lời chào tạm biệt dễ mến khiến tôi thấy lòng mình thật thư thái và quá đỗi mến thương nơi này. Con người và cảnh vật nơi đây đã lưu luyến tôi quá nhiều. Và tôi tự hứa sẽ còn trở lại Pha Luông để tận hưởng cảm giác thu gọn cả thế giới trong tầm mắt cũng như được trải nghiệm cuộc sống của người dân bản địa ở đây.

Leo đỉnh Pha Luông để thu gọn cả thế giới trong tầm mắt

Leo đỉnh Pha Luông để thu gọn cả thế giới trong tầm mắt

 Một số lưu ý khi leo đỉnh Pha Luông

-Leo Pha Luông nhớ mang đồ ăn theo vì trên đó chưa có bất kì dịch vụ hay hàng quán nào

-Mang theo chứng minh thư, thẻ căn cước để qua chốt biên phòng

-Có thể thuê người dân bản địa chở đến chân đồn biên phòng vì đường rất khó đi nếu tay lái của bạn không vững, giá giao động 150-200.000/ người

-Có thể mang thêm kẹo bánh tặng cho trẻ con dọc đường đi, trẻ em người Mông trên đó rất ngoan và dễ thương

Ruby

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thủ thuật tắt 'đã xem' trên Zalo một cách đơn giản nhất