Vợ Ưng Hoàng Phúc dạy con đầu tiên phải biết cho đi và xin lỗi

Loan Mac 2024-03-16 13:03
- Kim Cương cũng cho biết Ưng Hoàng Phúc luôn đối xử công bằng giữa con riêng và con chung.

Kim Cương sinh năm 1986 tại Cần Thơ. Cô từng đoạt huy chương bạc cuộc thi "Siêu mẫu Việt Nam 2008'' và xuất hiện trong nhiều bộ phim. Năm 2018, Kim Cương kết hôn với nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Ngoài con trai riêng với chồng cũ, siêu mẫu còn có một con trai và một con gái với Ưng Hoàng Phúc.

Nhiều năm qua, người đẹp tạm dừng hoạt động nghệ thuật để ở nhà chăm sóc gia đình và hỗ trợ sự nghiệp ca hát của chồng. Do lịch trình công việc bận rộn và thường xuyên đi công tác nên cô không có nhiều thời gian dành cho con. May mắn thay, bà nội và bà ngoại đều ở gần hỗ trợ.

Kim Cương cho biết, ngày nay, cách giáo dục trẻ em đã có nhiều thay đổi. Khi còn nhỏ, bất cứ khi nào cô bướng bỉnh, bố mẹ đều la mắng và thậm chí đánh đòn cô vài lần. Bây giờ, một trong những bài học đầu tiên Kim Cương dạy các con mình là biết cách cho đi và xin lỗi.

‘’Trẻ con như tờ giấy trắng nên môi trường sống rất quan trọng. Nếu các bé quấy thì tôi chỉ nói thôi. Người lớn còn sai nữa mà, mình không thể nào áp đặt con được’’, cựu người mẫu cho hay.

Trước khi đến Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương đã có một cậu con trai riêng. Cuộc hôn nhân của họ cũng không hề dễ dàng vì những lời gièm pha chuyện "con chung - con riêng" thường xuyên xuất hiện. Cặp đôi bỏ qua mọi lời gièm pha đó và cùng nhau nuôi dậy các con. Kim Cương cho biết Ưng Hoàng Phúc luôn đối xử công bằng giữa con riêng và con chung.

Gần đây nhiều phụ huynh lo lắng về vấn đề tâm lý của con mình, Kim Cương khuyên các bậc phụ huynh dành một khoảng thời gian trong ngày để quan tâm đến con nhiều hơm: ‘’Con riêng của tôi chỉ thích học thôi. Còn 2 đứa nhỏ thì hát hay lắm. Tôi sẽ ủng hộ hết mình nếu các con theo nghệ thuật bởi công việc này có nhiều thứ đáng để học hỏi. Như mọi người thấy, những người làm nghệ thuật thường khá thông minh và khôn khéo. Tôi muốn nhắn nhủ với các phụ huynh rằng nếu chúng ta không biết đủ thì có bỏ bao nhiêu thời gian cho công việc cũng cảm thấy không hài lòng. Còn nếu chúng ta biết đủ thì ăn ngày 2 bữa cũng cảm thấy no.

Quan trọng nhất là phải cân bằng cho các bé. Mỗi ngày, chúng ta chỉ cần bỏ điện thoại ra vài tiếng đồng hồ, sống chậm lại và lắng nghe nỗi niềm của con. Có những thứ không thể quy đổi bằng tiền được. Đứa trẻ nào rồi cũng lớn lên, nếu chúng ta không chịu chia sẻ thì khoảng cách với các con sẽ ngày càng xa’’. 

Loan Mạc (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Loạt mỹ nhân Việt sang Mỹ du lịch, chữa bệnh nhưng trở về lại có baby 'đính kèm'