Nghỉ dịch sợ con buồn chán, bố mẹ 'xây nhà mới' cho bé ra ở riêng

2021-09-01 08:15
- Sợ con ở nhà nghỉ dịch buồn chán, vợ chồng chị Hồng Lê đã "xây nhà riêng" cho bé June để bé có thêm không gian mới khám phá.

Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên thời gian này, hầu hết các gia đình đều ở nhà. Các bé nghỉ học còn bố mẹ chuyển sang làm việc ở nhà. Đây là lúc mọi thành viên trong gia đình có nhiều thời gian dành cho nhau hơn so với trước kia. Tuy vậy, nếp sinh hoạt lặp đi lặp lại cùng với việc khó chịu vì không được ra ngoài cũng nảy sinh nhiều vấn đề với cả bố mẹ và các bé.

Gia đình chị Hồng Lê (Hà Nội) cũng không ngoại lệ. June, cô con gái 2 tuổi của chị vì ở trong nhà lâu nên cũng "cuồng chân cuồng tay". Do đó vợ chồng chị đã nghĩ đến việc tạo một môi trường mới lạ ngay trong chính nhà mình cho con khám phá.

Nghỉ dịch sợ con buồn chán, bố mẹ xây nhà mới cho con ra ở riêng
"Nhà riêng" của bé June được xây ngay trong phòng khách của cả nhà

Chị chia sẻ với Emdep.vn rằng: "Công việc của mình rất bận rộn trong tuần, nên vợ chồng mình sẽ dành cả ngày chủ nhật để chơi cùng con. Mỗi tuần mình sẽ nghĩ ra 1 hoạt động gì đó để cả nhà có thể cùng tham gia, vừa tận dụng được thời gian với con, vừa giúp con khám phá thêm nhiều điều mới.

Từ khi bước vào những tuần giãn cách, cả nhà ở cùng nhau 24/24, bé nhà mình cũng không được ra ngoài chơi nên rất cuồng chân cuồng tay. Vậy nên vợ chồng mình đã nghĩ đến việc tạo 1 môi trường mới lạ ở ngay trong chính ngôi nhà của mình, để con được thay đổi không khí. Dựa trên trò chơi lúc nhỏ của hầu hết mọi người, đó là bật quạt và lồng vào vỏ chăn để làm thành một không gian riêng rồi vui chơi trong đó, vợ chồng mình đã tìm kiếm các vật dụng trong nhà để dựng thành ngôi nhà riêng cho con".

Nghỉ dịch sợ con buồn chán, bố mẹ xây nhà mới cho con ra ở riêng

Nghỉ dịch sợ con buồn chán, bố mẹ xây nhà mới cho con ra ở riêng
Khung nhà được dựng bằng khung treo đồ của bé, phần thân bên trong được trùm bằng vỏ chăn

Vốn làm việc trong ngành thiết kế nên cả 2 vợ chồng chị Hồng Lê không gặp khó khăn gì khi lên ý tưởng và thực hiện. Cả 2 vợ chồng chị và bé June cùng nhau hoàn thiện ngôi nhà nhỏ. Chị cho hay chồng chị là người lấy khung treo đồ của con để lồng vào vỏ chăn giúp mở rộng lối vào cho lều và tạo cảm giác như 1 ngôi nhà riêng thật sự. Còn chị và con gái lấy đồ chơi, gấu bông trang trí bên trong, sau đó cùng bố treo đèn nháy và trang trí bên ngoài lều.

"Nhà riêng" của bé June sau khi được mẹ chia sẻ lên một hội nhóm có tiếng trên MXH nhận về nhiều phản hồi tích cực. Ai cũng để lại lời khen cho ngôi nhà đáng yêu mà gia đình chị cùng nhau thực hiện. Về phần June, chị Hồng Lê cho hay vì bé mới hơn 2 tuổi nên chưa biết cách thể hiện cảm xúc nhiều nhưng trong quá trình cùng dựng nhà với bố mẹ thì rất vui vẻ. "Khi nhà được hoàn thành, bé cũng hơi e ngại, nhưng khi cùng bố mẹ chơi đùa bên trong và được nghe bố mẹ giải thích về không gian mới này thì bé rất thích và hào hứng", chị cho hay.

Nghỉ dịch sợ con buồn chán, bố mẹ xây nhà mới cho con ra ở riêng
Xây nhà xong bố mẹ cho June ra "ở riêng" luôn

Nghỉ dịch sợ con buồn chán, bố mẹ xây nhà mới cho con ra ở riêng
June ăn cơm ở "nhà mới"

Nghỉ dịch sợ con buồn chán, bố mẹ xây nhà mới cho con ra ở riêng
Đi ngủ cũng ở "nhà mới" luôn

Nghỉ dịch sợ con buồn chán, bố mẹ xây nhà mới cho con ra ở riêng

Bản thân chị Hồng Lê thừa nhận, vợ chồng chị làm điều này vì rất muốn con được cải thiện cảm xúc sau một thời gian phải ở trong nhà quá lâu, sợ con cảm thấy nhàm chán. Có 1 ngôi nhà riêng với những góc nhìn mới lạ hơn theo chị sẽ giúp con hoàn thiện thêm về nhận thức và cảm xúc.

Bên cạnh đó, việc cùng con thực hiện một hoạt động thú vị ở nhà cũng giúp vợ chồng chị cân bằng lại chính mình. Chị bộc bạch: "Hơn 1 tháng ở nhà 24/24 với con, đôi khi vợ chồng mình cũng sẽ có những lúc vì áp lực công việc mà không kiềm chế được những cảm xúc tiêu cực và ít nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến con. Vậy nên việc dựng ngôi nhà riêng cho con không chỉ là mục đích giúp con được vui vẻ hơn, mà còn giúp chính vợ chồng mình có những khoảnh khắc được trở về tuổi thơ, những áp lực cuộc sống được giải toả và mang lại những cảm xúc tích cực cho con".

Nghỉ dịch sợ con buồn chán, bố mẹ xây nhà mới cho con ra ở riêng
Sau những ngày cuồng chân vì ở nhà nghỉ dịch, June được bố mẹ tặng cho một món quà ý nghĩa,một không gian mới để em tự do khám phá

Nghỉ dịch sợ con buồn chán, bố mẹ xây nhà mới cho con ra ở riêng

Nghỉ dịch sợ con buồn chán, bố mẹ xây nhà mới cho con ra ở riêng
Chị Hồng Lê chia sẻ nhờ làm nhà mới cho con mà vợ chồng chị cũng được trở về tuổi thơ, những áp lực cuộc sống được giải toả và mang lại những cảm xúc tích cực cho con

Nghỉ dịch sợ con buồn chán, bố mẹ xây nhà mới cho con ra ở riêng
Thời gian tới, vợ chồng chị đã lên kế hoạch cùng con dọn nhà, trang trí thêm những góc nhỏ thật "chill" cho con vui chơi và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cho con. "Ngoài ra cả nhà cũng sẽ cùng nhau trồng cây, làm bánh để con được dần dần khám phá mọi thứ, mình cũng sẽ hiểu được thêm về những năng khiếu của con trong tương lai", chị Hồng Lê bật mí.

Bảo Bình

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sữa rửa mặt chân ái cho da mụn nhạy cảm