"Mẹ hổ" Hà thành nuôi dạy con 10 năm đầu đời: Chia nhỏ từng giai đoạn, con 1 tuần tuổi đã cho vào nề nếp, lớp 5 đã biết lập kế hoạch 3 tháng một

Phương Nga 2022-04-20 10:14
- “Hành trình dạy dỗ, nuôi con trưởng thành là 1 chặng đường dài và... một chiều, vì mình không được quay đầu lại được”, chị Bích Thủy chia sẻ lý do vì sao lại chú trọng dạy con tỉ mỉ và nghiêm cẩn trong 10 năm đầu đời.

Chị Hoàng Bích Thuỷ (34 tuổi) hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Đến nay, chị Thủy đã lập gia đình được gần 12 năm và có 2 bé, bé lớn 11 tuổi và bé nhỏ 8 tuổi. Ngoài những bữa ăn hàng ngày mang lại đầy đủ chất dinh dưỡng, chị Bích Thủy còn chú trọng phần lớn vào quá trình nuôi dạy 2 con trưởng thành. 

Khâm phục hành trình 10 năm đầu đời dạy con: nuôi con trưởng thành là 1 chặng đường dài và.. một chiều

Hai cô con gái xinh đẹp, dịu dàng được chị Bích Thủy áp dụng cách dạy theo hành trình 10 năm đầu.

"Vạn dặm bắt đầu từ một bước chân" - 10 năm đầu đời của con

Bà mẹ Hà thành tâm sự: "Mỗi độ tuổi lại có sự phát triển riêng về tâm sinh lý, mình dựa vào sự phát triển tự nhiên đó để biết được nhu cầu và khả năng của con, để từ đó dạy và đáp ứng. Từ giai đoạn sơ sinh đến 1 tuổi, giai đoạn 2 -3 tuổi, rồi khi con đến tuổi đi học. Ngoài việc nắm bắt chương trình học của con, để có sự dạy dỗ thống nhất giữa gia đình và nhà trường, mình luôn quan tâm đến cảm xúc, những vấn đề con gặp phải, để kịp thời định hướng, chia sẻ và hỗ trợ con."

Để có một hành trang tốt trong hành trình "trưởng thành cùng con", chị Bích Thủy chủ động chia nhỏ giai đoạn với những phương pháp dạy khác nhau:

Giai đoạn từ 0 – 3 tuổi: Đây là giai đoạn chị Thủy quyết định để con ở nhà hoàn toàn, không đi học sớm. Sau sinh mổ 1 tuần, chị bắt đầu cho bé "nhập ngũ", hướng dần con ăn ngủ theo giờ giấc, sinh hoạt phù hợp với gia đình. Cách làm này giúp chị Thủy không bị mệt mỏi, hay quá sức khi chăm con. Do bị mất sữa, chị nuôi con gái đầu bằng sữa công thức, vì vậy việc chia cữ ăn cũng dễ dàng hơn.

Khâm phục hành trình 10 năm đầu đời dạy con: nuôi con trưởng thành là 1 chặng đường dài và.. một chiều

"Giờ tắm, giờ chơi, giờ ngủ cũng điều độ. Nếu lỡ hôm nào bé mệt, hay hóng chuyện nhiều hơn không ngủ, thì mình sẽ cho bé ngủ cắt cơn – tức là ngủ để qua cơn buồn ngủ thôi, rồi lại đánh thức bé dậy, để đảm bảo giờ ăn ngủ tiếp theo. Mình đã chăm cả 2 bạn như vậy. Các bạn trộm vía đều khỏe mạnh và ngoan", mẹ đảm chia sẻ,
Giai đoạn từ 3 – 5 tuổi: Gia đình chị Thủy lựa chọn một trường mẫu giáo công lập gần nhà để tiện đi lại. Đồng thời, tập trung vào việc dạy và rèn nề nếp sinh hoạt cho con, vẫn là ăn ngủ đúng giờ và giờ nào việc đó. Chị hướng dẫn các con tự đánh răng, rửa mặt, đi giày, mặc quần áo, biết để đồ đúng nơi qui định... Việc học tập, chị Thủy cũng luôn ủng hộ và hỗ trợ các cô giáo. Khi nhận thấy con có khả năng nghe nhạc và thích múa, chị lập tức cho con đi học thêm múa với mong muốn con vui vẻ và rèn luyện sức khỏe dẻo dai.
Lớp 1: Theo chị Thủy, đây là tiền đề và cũng là nền tảng rất quan trọng cho những năm về sau. Cả 2 bạn đều được chị hướng dẫn cách học, cách soạn sách vở theo thời khóa biểu, cách sắp xếp và giữ gìn đồ dùng học tập. "Bạn lớn là 1 tuần, bạn thứ 2 do học online, nên 1 tháng mới thành kỹ năng, sau đó, việc học là của các bạn, không phải của mình nữa. Mình không kèm từng ngày, cũng không dạy lại kiến thức mà cô giáo đã dạy trên lớp, mình chỉ hỗ trợ khi bài khó, khi con nghĩ mãi mà không ra thôi."

Khâm phục hành trình 10 năm đầu đời dạy con: nuôi con trưởng thành là 1 chặng đường dài và.. một chiều

"Học trước, chơi sau" là quan điểm riêng của chị Bích Thủy, đồng thời chị cũng dạy con cách nói chuyện và làm quen với các bạn, cách xử lý khi bị các bạn trêu, cách mách cô giáo vào lúc nào, mách như thế nào, thái độ đối với cô giáo, bạn bè, đối với sách vở, bút chì thước kẻ...
Lớp 2: May mắn con gái đầu được vào lớn chọn của trường nên tiếp tục làm quen với các bạn mới. Chị Bích Thủy cũng khẳng định "không chọn cô, không xin lớp cho con", chỉ nộp hồ sơ và may mắn bạn lớn có sức học ổn nên quyết định học lớp chọn với lời hứa phấn đấu một cách nghiêm túc. Với chị Thủy, đây là khoảnh khắc vui sướng và tự hào nhất khi cô con gái nhỏ đã có sự chuẩn bị tinh thần, mạnh dạn chọn môi trường để thử thách bản thân.
Lớp 3: Ngoài việc học, con gái chị Thủy cũng tham gia thêm các chương trình văn nghệ của nhà trường. Tuy nhiên, khi thấy con tham gia quá nhiều, chị Thủy góp ý riêng với cô giáo chủ nhiệm, và phân tích để con gái thoải mái cân bằng, có sự lựa chọn hợp lý giữa học tập và hoạt động chung. "Qua đây, mình muốn dạy cho con biết cuộc sống là những lựa chọn. Cái gì cũng có 2 mặt, chọn cái nào cũng đồng nghĩa chấp nhận cả mặt tốt và không tốt. Con phải nỗ lực chăm chỉ thức khuya để học bù bài vào những hôm đi biểu diễn. Bạn ấy đã chọn cách... nỗ lực!".
Lớp 4: "Nhà mình không có khái niệm giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà. Mình dạy con biết cách lau cầu thang đúng, lau như thế nào cho nhanh, cầu thang sạch phải đủ những tiêu chí gì. Làm xong chính con là người tự kiểm tra, rửa bát, giặt quần áo, phơi quần áo, gấp quần áo, gội đầu cho em… đều vậy".
Lớp 5: Lớp chuyển cấp, chị Thủy dạy con cách lên kế hoạch, thiết lập mục tiêu, sắp xếp thời gian sao cho hợp lý để đạt kết quả học tập tốt nhất. Cùng với đó, tự đánh giá xem xét môn chưa tốt, kiến thức chưa chắc để học lại thật chắc. Vì vậy, con con gái đã biết lập kế hoạch 3 tháng một với những việc làm chi tiết kèm theo sự nỗ lực của con.

Khâm phục hành trình 10 năm đầu đời dạy con: nuôi con trưởng thành là 1 chặng đường dài và.. một chiều

"Yêu bếp! Mình cũng dạy con, tìm hiểu về các nguyên liệu, cách rửa rau, hoa quả, cách nấu những món đơn giản, cách sắp xếp mâm cơm. Đơn giản nhất là nhìn thấy mẹ nấu, con phụ giúp, dọn cơm là phải lấy đũa bát, xếp ghế cho cả gia đình..."
Có con gái đầu lòng là một điều may mắn, chị Bích Thủy chỉ "tốn công" rèn luyện cho bạn đầu, bạn thứ 2 theo guồng và nhìn gương chị để học hỏi. Với chị Thủy, điều quan trọng nhất là bố mẹ thống nhất cách dạy con, nhờ đó chị luôn được chồng hỗ trợ, tư vấn để có cách dạy con hợp lý. 

"Nhờ có chồng luôn tin tưởng, ủng hộ nên mình cứ làm như những gì mình đã học hỏi. Trước khi làm gì, mình có nói rõ với anh, để anh hiểu lý do vì sao mình làm vậy, có gì anh đưa ý kiến hỗ trợ thêm hoặc phối hợp với mình", chị Thủy cho hay.

Đã có con là liên tục phải đi thẳng, phải tiến lên

Theo chị bà mẹ 2 con, hành trình dạy dỗ, nuôi con trưởng thành là một chặng đường dài và một chiều vì khi đã đi qua sẽ không thể quay ngược trở lại. Chị Thủy bộc bạch: “Đã có con là liên tục phải đi thẳng, phải tiến lên! Chặng đường này cũng không suôn sẻ, vì liên tục gặp phải những vấn đề khó nhằn”.

Nhờ việc chuẩn bị sẵn tinh thần lập gia đình, khi biết mình có bầu, chị Bích Thủy cũng bắt tay ngay vào tìm hiểu, học hỏi cách dạy con thế nào cho đúng. Bà mẹ trẻ khi ấy dành nhiều thời gian để đọc sách, học hỏi từ những người đi trước như là mẹ, các cô, các chị,  bạn bè xung quanh đã có con cái. 

Khâm phục hành trình 10 năm đầu đời dạy con: nuôi con trưởng thành là 1 chặng đường dài và.. một chiều

Món bánh được hoàn thiện tại gia của cô con gái cả.

Bên cạnh đó, chị Thủy cũng thường xuyên đặt bản thân mình vào tâm tư, suy nghĩ của con nhỏ vì ít ra bản thân chị cùng từng là trẻ con. Bà mẹ Hà thành bày tỏ: "Lúc bé mình đã suy nghĩ, hành động ra sao. Lớn lên mình cần những gì? Nếu lúc bé mình được trang bị những kiến thức này, được chỉ dạy cách làm những việc kia... thì mọi thứ có khác không?".

Không quá áp đặt những tư tưởng của mình vào con trẻ, chị Thủy luôn biết cách lắng nghe, thấu hiểu những điều mới mẻ từ thế hệ của các con. Ngoài những kinh nghiệm có được, chị Bích Thủy luôn tìm hiểu những khác biệt giữa hiện tại và "thời ngày xưa" từ đó có cách dạy dỗ con cái phù hợp hơn theo hoàn cảnh và môi trường sống.

Trong quá trình lựa chọn cách "lớn lên cùng con" bà mẹ 2 con đặc biệt đặt ra tiêu chí cần thiết: Thứ nhất, cách dạy dỗ cần phù hợp với hoàn cảnh gia đình và khả năng chị có thể làm được. Thứ hai, sự phát triển và tính cách của các con khi được áp dụng cần đem lại sự hợp tác của 2 bé, cuối cùng là phù hợp với bối cảnh hiện tại của xã hội. 

Khâm phục hành trình 10 năm đầu đời dạy con: nuôi con trưởng thành là 1 chặng đường dài và.. một chiều

Chính sự khác biệt trong cách dạy con, bản thân chị Thủy cũng nhận thấy những điểm mạnh sau 10 năm đồng hành cùng bé đầu tiên. Ngoài việc học hỏi, nghiên cứu tham khảo từ những nguồn đáng tin cậy như đọc sách báo, nghe, xem video của các chuyên gia về trẻ em, chuyên gia giáo dục, và tiếp thu kinh nghiệm những người đi trước một cách cẩn thận, chị Thủy cũng không tuỳ tiện áp dụng những cách dạy khác khi bản thân không hiểu rõ hoặc không phù hợp với con. 

Song song với đó, chị luôn quan tâm đến nhận thức của con, đặc biệt bà mẹ 2 con không có suy nghĩ “trẻ con thì biết cái gì!”. "Trẻ con biết nhiều chứ! Trẻ con có thể nhận biết được hết. Chỉ là cách chúng phản ứng lại sự việc khác người lớn thôi."

Chị thừa nhận và tôn trọng những cảm xúc của con. "Ví dụ, khi con sợ, thay vì nói với con là: “Có cái gì đâu mà sợ! Phải dũng cảm lên chứ, con đừng nhát thế!” hì chị ở bên con, phân tích vấn đề cho con. Khi con hiểu ra vấn đề không quá nghiêm trọng như con nghĩ và hoàn toàn có cách giải quyết thì sẽ không sợ nữa", chị Bích Thủy chia sẻ.

Khâm phục hành trình 10 năm đầu đời dạy con: nuôi con trưởng thành là 1 chặng đường dài và.. một chiều

Bé gái tập tành làm việc nhà giúp mẹ.

Đồng thời, chị Thủy luôn luôn lắng nghe con cái bày tỏ suy nghĩ. Theo chị, thông qua đó bản thân sẽ hiểu con đang nghĩ gì, đúng sai ở đâu để kịp thời uốn nắn, con không được lắng nghe, lâu dần sẽ không có nhu cầu nói nữa, mà không nói sẽ không biết con nghĩ gì, con đang như thế nào để kịp thời dạy dỗ. 

Thời gian đầu, chị Thủy cũng luống cuống trong việc tìm cách "làm bạn" để lắng nghe, "làm mẹ" để dạy dỗ con trẻ", khó khăn nhất với chị là quá trình tự mò mẫm học, đọc, xem, nghe rồi lúng túng tìm cách áp dụng với con mình sao cho phù hợp và có hiệu quả.. Theo thời gian, mỗi năm con lớn lại một khác, vấn đề cứ nảy sinh nhiều hơn, chị Thủy cũng phải tìm hiểu để định hướng con, dạy con cách cư xử sao cho hợp tình hợp lý. 

Đến thời điểm hiện tại, chị Bích Thủy cảm nhận được các con rất thoải mái, gần gũi, và tin tưởng bố mẹ. Các con thích thời gian cả gia đình ngồi tâm sự với nhau, để chia sẻ những vấn đề các con chưa hiểu trong cuộc sống hàng ngày, hay gặp phải khi ở trường. Thậm chí, những lúc bố mẹ cáu gắt.. cũng được 2 bé đưa ra để phân tích lại, giảng giải để cả nhà hiểu nhau hơn.

Khâm phục hành trình 10 năm đầu đời dạy con: nuôi con trưởng thành là 1 chặng đường dài và.. một chiều

Cảm giác hạnh phúc với chị Bích Thủy nhất có lẽ là thời điểm cuối năm cùng nhau nhìn lại, xem bố mẹ và các con đã làm được gì, thành quả, bài học rút kinh nghiệm ra sao và cùng nhau xây dựng kế hoạch năm mới.. 

Chị Thủy tâm niệm: "10 năm đầu là thời gian quan trọng nền tảng cơ bản. Mọi việc lớn đều bắt nguồn từ những việc nhỏ, những việc làm hàng ngày sẽ ăn sâu vào tiềm thức của con, rồi từ đó hình thành nhân cách cho con. Có một câu nói mình rất tâm đắc đó là: “Gieo hành động - gặt thói quen; Gieo thói quen - gặt tính cách; Gieo tính cách - gặt số phận!”". Phương Nga

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ly hôn là văn minh?