Bố mẹ trẻ 8X bỏ 300 triệu hô biến xế hộp Mercedes 16 chỗ thành nhà gỗ di động: Muốn các con thoát khỏi 4 bức tường

Phương Nga 2022-03-31 09:05
- Xuất phát từ mong muốn cùng con khám phá thế gian, được trải nghiệm nhiều điều thú vị của cuộc sống, vợ chồng chị Thu Thảo quyết định biến chiếc xế hộp thành ngôi nhà di động, thỏa mãn niềm mơ ước.

Những ngày con trẻ, vợ chồng anh Lương Lam Sơn (34 tuổi), chị Trần Thu Thảo (32 tuổi) có chung niềm đam mê ngao du, phượt đến nhiều vùng đất mới. Đến nay, khi về chung một nhà, tình yêu với du lịch tiếp tục được nối dài, hiện tại đôi vợ chồng trẻ đang làm youtuber trên kênh Kemkay.

Chị Thu Thảo chia sẻ với Emdep.vn: “Ý tưởng độ xe này xuất phát từ chồng mình, chồng mình kể là hồi bé cũng thích 1 chiếc xe như này lắm vì xem trên phim thấy họ có thể ăn, ngủ, khám phá thiên nhiên ở bất kì đâu mà họ tới thành ra ấp ủ từ rất lâu rồi.”

Bố mẹ trẻ 8X bỏ 300 triệu hô biến xế hộp Mercedes 16 chỗ thành nhà gỗ di động: Muốn các con thoát khỏi 4 bức tường

Cả nhà Kem tận hưởng cuộc sống nơi vùng đất mới.

Ngôi nhà di động thứ 2 cùng con ngao du

Được biết vợ chồng chị Thu Thảo có 2 bé, Kem là con lớn năm nay 7 tuổi và Kay 5 tuổi. Hai bé tuy còn nhỏ nhưng rất năng động, cùng có sở thích khám phá giống bố mẹ. Trong những ngày dịch bệnh covid hoành hành, 2 bé Kem và Kay cả ngày “bị nhốt” trong nhà, không được chạy nhảy chơi đùa cùng các bạn cùng lứa tuổi khác.

Chị Thu Thảo và chồng quyết định bắt tay vào làm chiếc xe Mercedes để giúp các con đi du lịch một cách an toàn nhất, hạn chế tiếp xúc với người lạ để tránh việc lây lan dịch bệnh. Cùng với đó, vợ chồng cũng mong muốn các con sẽ học được nhiều thói quen tốt, trưởng thành cứng cáp hơn.

Bố mẹ trẻ 8X bỏ 300 triệu hô biến xế hộp Mercedes 16 chỗ thành nhà gỗ di động: Muốn các con thoát khỏi 4 bức tường

Mẹ bé Kem cho biết: “Chiếc xe này,  nhà mình sắm đủ các thiết bị làm gỗ hơn, cũng rút kinh nghiệm về xe trước nên bố trí thông minh hơn. Do thiết bị làm gỗ, cắt gỗ đầy đủ nên thời gian làm xe cũng nhanh hơn, mình tiết kiệm được nhanh hơn 4 ngày. Phần gỗ cũng được cắt thẳng và đẹp hơn, các chi tiết vì thế cũng sẽ được cải thiện so với chiếc đầu.”

Trước đây, anh Lam Sơn và chị Thảo đã từng có một ngôi nhà di động rộng 6m2. Đối với ngôi nhà thứ 2, đôi vợ chồng bắt đầu cải tiến thiết kế, nếu trước đó anh Sơn phải nằm dưới đất để ngủ thì với chiếc giường đơn của ngôi nhà mới đã giúp anh có giấc ngủ ngon hơn. 

Chị Thảo chú ý thay đổi chất liệu đệm mềm để cả nhà có thể ngủ ngon hơn. Các thiết bị công tắc cũng được bố trí chỗ để khoa học hơn giúp việc sinh hoạt trên xe được tiện lợi.

Bố mẹ trẻ 8X bỏ 300 triệu hô biến xế hộp Mercedes 16 chỗ thành nhà gỗ di động: Muốn các con thoát khỏi 4 bức tường

Ông ngoại giúp bé Kem và bé Kay thiết kế nhà di động.

Sửa soạn cho ngôi nhà di động thứ 2, chị Thu Thảo cho biết vấn đề pháp lý khiến anh chị mất nhiều thời gian nhất. Đôi vợ chồng trẻ mất 1 tháng để suy nghĩ thiết kế sao cho khi di chuyển xe vẫn tuân thủ luật giao thông và không ảnh hưởng đến người cùng tham gia. 

Cuối cùng, chị Thảo và anh Sơn quyết định chuyển xe thành tải ván để khi di chuyển cả nhà ngồi trên khoang lái vẫn thắt dây an toàn đầy đủ. Khi đến điểm cắm trại, cả gia đình mới di chuyển về khoang sau để sinh hoạt và ngủ nghỉ. 

Bố mẹ trẻ 8X bỏ 300 triệu hô biến xế hộp Mercedes 16 chỗ thành nhà gỗ di động: Muốn các con thoát khỏi 4 bức tường

Hai bé cùng trải nghiệm cuộc sống trên ngôi nhà di động.

Sau đó, chị Thảo lên một danh sách các thiết bị ở trong xe và tiến hành tìm mua cũng như đặt hàng ở các trang thương mại điện tử trong nước và ở nước ngoài. Sau 1 tháng, gia đình bé Kemkay đã nhận được hàng và thi công hoàn thiện xong ngôi nhà di động thứ 2.

Chị Thu Thảo tiết lộ thêm: “Nhà mình không ai chuyên về nghề gỗ cả, cũng không biết gì về điện, nước. Hai vợ chồng từ con số 0 đi lên và tất cả những kiến thức hiện có đều từ trên mạng internet và nhận từ việc chia sẻ từ các anh em cùng đam mê khác.”

Bố mẹ trẻ 8X bỏ 300 triệu hô biến xế hộp Mercedes 16 chỗ thành nhà gỗ di động: Muốn các con thoát khỏi 4 bức tường

Ngôi nhà được hoàn thành, điều anh Sơn và chị Thảo mong mỏi nhất là được 2 bé đón nhận. Đúng như dự đoán, cả Kem và Kay vô cùng hào hứng và bất ngờ bởi chính 2 bé cũng rất thích được ở trên một chiếc xe và vi vu khắp nơi. “Cứ cuối tuần là các con sẽ hỏi, tuần này đi đâu, tuần nào không được đi là lại không xong với tụi nó đâu”, mẹ bé Kem vui vẻ.

“Nhưng quả thực nhờ có chiếc xe này mà mình thấy hai vợ chồng có nhiều thời gian cho các con hơn, biết các con mạnh ở đâu và yếu ở đâu để từ đó mình khắc phục các điểm yếu của con và giúp con phát huy các điểm mạnh . Các con do được ra ngoài khám phá thiên nhiên nhiều nên cũng cứng cáp hơn, và hoạt bát hơn”, chị Thảo cho hay.

Mỗi chặng đi là một trải nghiệm cùng con

Trong mỗi chuyến đi, cả chị Thảo và chồng đều hướng đến mục đích khám phá cùng các con thay vì trở thành buổi nghỉ dưỡng đơn thuần. Mỗi chuyến đi lại trở thành kỉ niệm đáng nhớ của gia đình 4 người. Có những ngày trời trong xanh, mát mẻ nhưng cũng có ngày gặp phải mưa giông lớn, trên ngôi nhà di động họ đều có ấn tượng riêng.

Bố mẹ trẻ 8X bỏ 300 triệu hô biến xế hộp Mercedes 16 chỗ thành nhà gỗ di động: Muốn các con thoát khỏi 4 bức tường

“Trời mưa bão các con sẽ được tắm mưa, được vầy bùn đất đến khi nào mệt thì lại tắm rửa nghỉ ngơi, rồi cả nhà lại quây quần bên nồi lẩu ngồi xì xà xì xụp cũng vui”, mẹ Kem nhớ lại.

Nhắc đến chuyến đi đặc biệt nhất, chị Thảo không quên nhắc đến lần đi Sapa và đúng thời điểm Hà Nội bùng phát dịch bệnh. Gia đình nhà Kem và Kay đặt tên cho chuyến đi là “chuyến du lịch không tiếp xúc” để phần nào hạn chế tối đa việc lây lan dịch bệnh

Trên xe, vợ chồng chị Thảo đã tự tay chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng cần thiết nên cả nhà không qua lại những nơi đông người: khách sạn, nhà hàng  tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao. “Khi đặt chân đến bản Tả Van lúc đó chưa ghi nhận bất kể 1 ca nhiễm covid nào thì nhà mình mới ở lại sinh hoạt với người dân bản địa thân thiên ở vùng đất này”.

Bố mẹ trẻ 8X bỏ 300 triệu hô biến xế hộp Mercedes 16 chỗ thành nhà gỗ di động: Muốn các con thoát khỏi 4 bức tường

Trong “chuyến du lịch không tiếp xúc” hai bé được khám phá, tận mắt chiêm ngưỡng ruộng bậc thang, các loại gia súc gia cầm và đặc biệt được tắm suối chung với các bạn bè dân tộc nơi đây. Sự gần gũi, thân thiện và cởi mở đã giúp Kem và Kay có thêm những người bạn mới, những trải nghiệm chưa từng được thử khi ở thành phố.

Thời điểm dịch bệnh, thay vì “nhốt” con trong 4 bức tường, vợ chồng chị Thảo đã cùng 2 bé được ngao du, vui đùa, khám phá vùng đất mới. Ngôi nhà trở thành bệ phóng giúp ước mơ từ bé của chị Thảo trở thành sự thật. Tình cảm gia đình từ đó cũng được vun vén mỗi ngày, bố mẹ và con cái có thời gian lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Bố mẹ trẻ 8X bỏ 300 triệu hô biến xế hộp Mercedes 16 chỗ thành nhà gỗ di động: Muốn các con thoát khỏi 4 bức tường

Bố mẹ trẻ 8X bỏ 300 triệu hô biến xế hộp Mercedes 16 chỗ thành nhà gỗ di động: Muốn các con thoát khỏi 4 bức tường

Gian bếp nhỏ và khu bếp tiện nghi trên nhà di động.

Được biết, ngôi nhà di động mất khoảng gần 300 triệu để hoàn thiện gồm việc mua xe, bảo dưỡng đại tu và thiết kế. “Do nhà mình tự làm nên tiết kiệm được rất nhiều chi phí, mình cũng được bố ruột mình ông là kỹ sư xây dựng hỗ trợ việc cắt gỗ và làm nội thất ở bên trong vì nói thật là mình không có nghề”, chị Thảo cho hay.

Trong thời gian tới, chị Thảo tiết lộ sẽ cùng cả gia đình thực hiện chuyến đi xuyên Việt mà lâu nay đều trễ hẹn do dịch bệnh hoành hành. Mùa hè năm nay, cả Kem và Kay sẽ được nối dài hơn trải nghiệm của bản thân, cả gia đình lại cùng nhau đi đến mọi nơi trong căn nhà di động ấm cúng, lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. 

Phương Nga

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Toner Klairs “đỉnh chóp” cho mọi chu trình dưỡng da