Trục lợi đủ đường khi yêu “gái cơ quan”

2015-08-15 06:59
- Trong khi hầu hết bạn bè đều rỉ tai nhau về ba “đối tượng” cần tránh xa, đó là con thầy, vợ bạn, gái cơ quan, thì Hùng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc và may mắn khi “nên duyên” cùng một nữ đồng nghiệp của mình.

Hùng kể, do tính chất riêng, nên công việc của anh khá bận rộn, đặc biệt là những khi công ty triển khai dự án mới, thì chuyện làm thêm buổi tối, làm cuối tuần là việc hết sức thường xuyên. Cũng vì sự bận rộn này mà hai mối tình trước đây của Hùng đều tan vỡ rất nhanh chóng. Bởi, thời gian dành cho người yêu, chuyện yêu của anh không nhiều, còn đối phương thì lại không thông cảm được, mà liên tục hờn giận, trách móc, nên chuyện ‘đường ai người đó đi’ cũng là điều tất yếu sẽ nhanh chóng xảy ra.

Tuy nhiên, kể từ khi Hùng yêu Mai, một đồng nghiệp làm cùng công ty mình, thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. “Làm cùng nhau, nên cô ấy rất hiểu cho công việc của mình, và khi quyết định yêu mình cũng có nghĩa là cô ấy đã chấp nhận được điều này rồi. Không chỉ có vậy, những khi thấy mình bận rộn, phải làm việc liên tục, cô ấy chẳng những không hề giận dỗi, mà còn thương mình hơn, thường xuyên động viên, nhiều khi còn mua cho rất nhiều đồ ăn để mình ‘tẩm bổ’ nữa. Yêu cô ấy, mình cảm thấy để dung hòa được giữa công việc và tình yêu đối với người bận rộn như mình không còn trở nên quá khó khăn nữa”, Hùng vui vẻ kể.

Lợi đủ đường khi yêu “gái cơ quan”

Yêu gái cơ quan, Hùng còn thấy “tiện” ở chỗ, hai người “tranh thủ” được rất nhiều thời gian ở bên nhau, nên dù chàng có bận đến mấy đi chăng nữa, thì Mai cũng không bao giờ có cảm giác bị “bỏ rơi”, mà tình cảm đôi bên vẫn rất ngọt ngào. Buổi sáng, cùng một “điểm đến”, nên Hùng thường đến đón Mai, đi ăn sáng xong rồi mới đến công ty. Buổi trưa, với 1h30 phút nghỉ ngơi, cũng đủ để hai người “hẹn hò chớp nhoáng” bằng việc đi ăn, đi cafe cùng nhau. “Hoặc có những ngày không có cả thời gian để làm những việc như trên, mình thường tận dụng vài phút nghỉ ngơi cho đầu óc đỡ căng thẳng, chạy sang chỗ cô ấy hỏi thăm vài câu, pha cho cô ấy một cốc trà, tặng cô ấy thanh kẹo… vậy là cũng đủ để ‘đối phương’ cảm thấy tan chảy rồi. Quả thực, với những người trẻ đam mê công việc, và muốn phấn đấu hết mình như mình, thì yêu và có một ‘mối tình cơ quan’ quả thưc là lựa chọn rất hợp lý”,  Hùng chia sẻ thêm.

Giống như Hùng, Danh cũng tâm sự rằng, mình chưa bao giở cảm thấy “nề hà” gì chuyện yêu gái cơ quan. Thậm chí, may nhờ “kéo” nàng về làm cùng một chỗ, nên công cuộc “cưa cẩm” của Danh mới có thể nhanh chóng thành công.

Chuyện là, bởi xinh đẹp, dễ thương, nên cô nàng mà Danh theo đuổi bao lâu nay lúc nào cũng có rất nhiều anh tình nguyện “xin chết”. “Xách cưa” nàng một thời gian khá lâu mà chẳng thấy có tín hiệu đáng mừng nào cả, Danh lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa vì sợ bị kẻ khác “cướp” mất nàng.

Để thuận lợi hơn cho mình, Danh hết lời “dụ dỗ” nàng xin về công ty của Danh để làm việc. Khi đã trở thành đồng nghiệp rồi, Danh tận dụng mọi cơ hội để chăm sóc, lấy lòng, quan tâm và thể hiện tình cảm với nàng: Từ việc tình nguyện làm “xe ôm” mỗi ngày, chiều nào cũng mang đến tận chỗ làm việc cốc trà sữa đúng vị mà nàng thích khiến ai cũng phải xuýt xoa, ghen tị, đến hết lòng hỗ trợ nàng nhanh chóng làm quen, thích nghi với công việc và môi trường làm việc mới… Người ta vẫn bảo “nhất cự li, nhì tốc độ”, còn Danh hiện tại lại sở hữu cả hai “lợi thế” như vậy, nên chẳng bao lâu, đã chính thức nhận được cái “gật đầu đồng ý” của nàng.

Chuyện tình yêu của Danh càng trở nên hoàn hảo khi hai người quyết định “góp gạo thổi cơm chung” bằng một đám cưới vui vẻ và ý nghĩa. “Đặc biệt, ở công ty mình có ‘luật’ là, nếu hai nhân viên của công ty mà cưới nhau, sẽ được tặng hẳn một chiếc tivi, và xe đón dâu sẽ là xe của sếp, do chính sếp lái luôn nữa. Đúng là người khác thế nào mình không biết, chứ với mình thì yêu và lấy gái cơ quan đúng là… lợi đủ đường”, Danh kể lại với nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Khi được hỏi có vợ làm cùng, Danh có bị “kiểm soát” chặt chẽ, hay hai người đã bao giờ cảm thấy “chán ngấy” khi làm cùng nơi, ở cùng nhà, và gặp nhau đến 24/24 giờ chưa, Danh chia sẻ rằng: “Thực ra, hai vợ chồng mình làm cùng công ty nhưng ở hai phòng khác nhau, công việc bận rộn cũng cuốn đi cả ngày, nên cũng chẳng kè kè bên nhau để chán nản, hay dư thừa thời gian mà kiểm soát nhau gì đâu. Hơn nữa, những vấn đề ấy theo mình nghĩ thì nó phụ thuộc vào tính cách, tình cảm của hai người dành cho nhau như thế nào, chứ nhiều cặp vợ chồng, ở xa nhau mà vẫn cứ… chán, quan trọng là họ không biết cách để ‘hâm nóng’ tình yêu mỗi ngày đấy thôi”.

Hà Vi
(Theo Congluan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gợi ý những bài tập yoga giảm cân giúp eo thon, da xinh, dáng đẹp