Muốn chia tay vì vợ yêu công việc hơn… yêu chồng

2015-09-01 06:55
- Đêm tân hôn của hai vợ chồng, Hải muốn “sôi máu” khi thấy vợ ngồi lù lù trên giường ôm… laptop. Cố gắng bình tĩnh lại gần ôm, hôn vào trán vợ, thì ngay lập tức Hải bị nàng lấy tay hất ra: “Đợi tí đã, em check nốt mấy cái mail xem có vấn đề gì không, cả ngày hôm nay không động vào sốt ruột quá”.

Ngày yêu nhau, Hải đã không ít lần muốn “bốc hỏa” vì bạn gái mình là một người quá “nghiện” công việc. Hải kể, nàng lúc nào cũng lặp đi lặp lại cái điệp khúc “em bận lắm”, với “việc của em còn chưa xong”, nên việc đi chơi với nàng chẳng khác gì hẹn hò với một “ngôi sao”, phải sắp xếp, đặt lịch hết lần nọ đến lần kia mới được. Đặc biệt là từ khi người yêu Hải được tín nhiệm giao cho vị trí Trưởng một dự án của công ty, thì mỗi lần muốn gặp nàng, Hải chỉ có mỗi cách là tranh thủ giờ nghỉ trưa, phi 8km đến công ty nàng hẹn hò chớp nhoáng, hoặc tối tối đến nhà nàng ngồi lì bên cạnh… xem nàng làm việc mà thôi!

Để “trị” người yêu, Hải đã làm đủ mọi cách: Góp ý nhẹ nhàng cũng có, cãi nhau ầm ầm cũng có, thậm chí là “dọa” chia tay cũng đều đã thử, nhưng phương pháp nào cũng chỉ được vài ngày là nàng lại đâu vào đấy, là lại tiếp tục “bơ” người yêu để “hết mình” với công việc. Nghe lời bạn bè khuyên: Phụ nữ chỉ khi còn độc thân mới như vậy, còn khi đã lập gia đình, có con cái rồi mọi thứ sẽ tự khắc thay đổi, Hải thấy cũng chí lí lắm, và lên một kế hoạch thật lãng mạn để cầu hôn nàng.

Muốn chia tay vì vợ yêu công việc hơn… yêu chồng

Con gái nhà người ta, nếu yêu nhau đã lâu, 25, 27 tuổi mà không thấy con trai đả động gì chuyện cưới xin, có lẽ đã “sốt sình sịch” lên mà giục giã. Đằng này, người yêu Hải tuổi đã ngấp nghé 30, thế mà khi người yêu hỏi cưới, lại… giẫy nẩy như đỉa phải vôi, kiên quyết không chịu. Lý do nàng đưa ra không gì khác ngoài… bận công việc. Nàng bảo, đây là dự án mà nàng đã ấp ủ, đã yêu thích từ lâu lắm rồi, nàng đặt rất nhiều hi vọng vào nó, nhưng mãi đến tận bây giờ sếp mới đồng ý chấp nhận triển khai. Dự án mới ở giai đoạn bắt đầu, nên nàng cần dành nhiều thời gian, tâm huyết cho nó, không thể nghĩ đến chuyện kết hôn ở thời điểm này. Không có cách nào để có thể thuyết phục được cô người yêu cứng đầu, Hải phải nhờ đến sự “viện trợ”, thậm chí là “bắt ép” của bố mẹ vợ, cuối cùng nàng mới chấp nhận gật đầu và đám cưới vì vậy mới được diễn ra.

Muốn chia tay vì vợ yêu công việc hơn… yêu chồng

Đêm tân hôn của hai vợ chồng, sau khi hí hửng, hồi hộp từ phòng tắm bước ra phòng ngủ, Hải muốn “sôi máu” khi thấy vợ ngồi lù lù trên giường ôm… laptop. Cố gắng bình tĩnh lại gần ôm, hôn vào trán vợ, thì ngay lập tức Hải bị nàng lấy tay hất ra: “Đợi tí đã, em check nốt mấy cái mail xem có vấn đề gì không, cả ngày hôm nay không động vào sốt ruột quá”. Chưng hửng ngồi chờ 5 phút, 10 phút, rồi 30, 50 phút trôi qua, Hải vẫn thấy nàng say mê bấm bấm, gõ gõ mà dường như quên mất luôn sự có mặt của Hải, cũng như quên mất việc đêm nay là đêm rất đặc biệt của hai vợ chồng. Quá bực mình, Hải tuyên bố sẽ dỗi vợ, ôm gối quay mặt vào tường đi ngủ, tưởng rằng vợ sẽ ngay lập tức buông laptop, cuống quýt xin lỗi chồng, ai dè nghĩ Hải đã ngủ thật rồi, vợ lại bê máy ra bàn… làm việc tiếp, đến lúc mệt quá thì gục xuống bàn và… ngủ luôn tại chỗ.

Những ngày sau đó, Hải càng “vỡ mộng” hơn vì vợ anh chẳng giống như những người phụ nữ khác, có gia đình rồi nhưng lúc nào cũng chỉ coi công việc là ưu tiên số 1, còn tất cả mọi chuyện khác, thậm chí là chồng mới cưới cũng thường xuyên mặc kệ, bỏ bê. Công sở 5h30 đã tan làm, nhưng chuyên vợ Hải về đến nhà khi đã 8,9 giờ tối là chuyện như cơm bữa, nhiều khi cuối tuần muốn rủ vợ đi đâu đó chơi cho thay đổi không khí, vợ lại bảo: “Em phải lên công ty, hôm nay có mấy người trong nhóm cũng đi làm, mình không đến lại ngại”. Hàng ngày, những câu chuyện Hải được nghe từ vợ cũng đến 99% là liên quan đến dự án, đến công việc, đến công ty, đến sếp, nhân viên… Nếu có trách móc, góp ý thì vợ bảo: “Trước khi cưới em đã nói rõ ràng rằng em đang rất bận rồi, anh biết điều đó nên bây giờ phải biết thông cảm, chấp nhận chứ”.

Muốn chia tay vì vợ yêu công việc hơn… yêu chồng

Vợ chồng đều đã sắp bước sang tuổi 30, nhưng hễ cứ mỗi lần nhắc đến chuyện sinh con, là vợ Hải tìm mọi cách để né tránh. Mặc cho ông bà hai bên giục giã, vợ anh lúc nào cũng trả lời: “Bây giờ chưa phải lúc thích hợp, bọn con còn phải phấn đấu thêm đã”, khiến bố mẹ anh rất buồn, vì anh là con một, ông bà tuổi đã cao, nên mong ngóng có cháu để bế bồng từ lâu lắm rồi. Bản thân anh cũng thèm cảm giác nhà có tiếng trẻ con ríu rít, nhưng vợ đã không muốn, thuyết phục không được, anh còn biết phải làm sao?

Nhiều khi Hải tự nhủ: "Ừ, thôi thì chấp nhận, thì thông cảm vậy, công việc có lẽ chỉ có giai đoạn mới bận rộn thôi, rồi vợ mình sẽ khác, sẽ thay đổi". Nhưng sống với nhau 1 năm, rồi 2 năm, Hải vẫn thấy vợ lúc nào cũng tất bật như thế, cũng ăn, cũng ngủ với công việc như thế, thì anh mới hiểu, “nghiện” việc là một phần của tính cách vợ rồi, muốn thay đổi có lẽ là điều không phải dễ dàng. Mặc dù còn rất yêu vợ, nhưng anh cũng cảm thấy, mình thật khó có thể sống với một người phụ nữ coi trọng sự nghiệp hơn tất cả mọi thứ, hơn cả gia đình như vậy. Tối nay, đợi vợ đi làm về, có lẽ anh sẽ nói chuyện với vợ về việc phải kết thúc cuộc hôn nhân giữa hai người…

Hà Vy
(Theo Congluan)

 

 

 

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những hot girl Việt ngực 'lép' nhưng vẫn cực thu hút