Tình yêu 20 năm của vị bác sĩ luôn coi vợ như một gia tài

Quỳnh Trang 2021-02-16 08:00
- Suốt ngần ấy năm, câu nói ấm áp nhất mà chị luôn được nghe và coi đó làm điểm tựa cho những nỗ lực của mình, đó là: “Em cứ làm đi. Đừng sợ, có anh ở đây rồi!”.

Suốt ngần ấy năm, câu nói ấm áp nhất mà chị luôn được nghe và coi đó làm điểm tựa cho những nỗ lực của mình, đó là: “Em cứ làm đi. Đừng sợ, có anh ở đây rồi!”. 

Chị Nguyễn Thanh Mai và anh Vũ Thái Hà chụp bộ ảnh cùng với bộ sưu tập xe vespa cổ để kỷ niệm 20 năm tình yêu. 

Sau 20 năm đồng hành trong cuộc đời, cặp đôi quyết định chụp một bộ ảnh kỷ niệm cùng với bộ sưu tập xe vespa cổ - vốn là niềm đam mê của 2 vợ chồng. 

Cặp đôi trong bộ ảnh là anh Vũ Thái Hà, bác sĩ, giảng viên bộ môn da liễu Đại học Y Hà Nội và vợ - chị Nguyễn Thanh Mai. 

Hai người lựa chọn phong cách retro với cách thể hiện trẻ trung như những cặp đôi mới yêu. Bối cảnh của bộ ảnh là những địa điểm nổi tiếng tại Hà Nội, nơi chứng kiến những kỷ niệm vui buồn của anh chị. 

Cùng xuất hiện trong bộ ảnh là chiếc xe vespa cổ màu xanh, cũng là vật kỷ niệm đặc biệt đi theo suốt hành trình tình yêu của họ. 

Từ lâu, anh Hà và chị Mai đã có chung niềm đam mê lớn với xe vespa cổ. Chiếc xe màu xanh này là chiếc vespa đầu tiên hai người mua. Lúc đó, dù kinh tế còn khó khăn nhưng hai vợ chồng vẫn quyết định bỏ một số tiền không nhỏ dành dụm được để mua chiếc xe và coi đây như một người bạn nhỏ thân thiết không thể thiếu vắng trong cuộc sống. 

Cho dù sau này, số lượng xe vespa cổ cả hai sưu tầm ngày càng nhiều lên nhưng chiếc xe màu xanh này vẫn là chiếc đặc biệt nhất. Có thời điểm, trong nhà anh chị có tới 10 chiếc vespa cổ đủ chủng loại và giá tiền. 

Anh Hà và chị Mai có sở thích chơi xe vespa cổ. 

Câu chuyện tình yêu của anh Hà và chị Mai cũng khá đặc biệt và tình cờ. Hai người gặp nhau lần đầu tiên khi Thanh Mai là cô sinh viên năm nhất đại học tới bệnh viện và người bác sỹ thăm khám cho cô chính là anh Hà. 

Hai người dường như trúng “tiếng sét ái tình” từ ngay lần đầu gặp gỡ và có buổi hẹn hò đầu tiên. Mai kể, lúc đó cô rất tự ti và luôn tự nhận bản thân mình giống như một cô vịt con xấu xí, mặt đầy mụn, lại là dân tỉnh lẻ, không có điểm gì đặc biệt. Trong khi anh Hà lúc đó lại là một bác sỹ nội trú giỏi giang với tương lai rộng mở, có không ít người đẹp vây quanh. Sau 4 năm tìm hiểu, anh chị chính thức về chung một nhà. 

Cho tới khi trở thành người yêu và sau này thành chồng chính thức, chị Mai vẫn cho rằng mình ở thế yếu khi bị “hào quang” của anh che lấp. Có lần, nghe được một lời so sánh vu vơ giữa chị và những cô gái giỏi giang luôn ở bên cạnh chồng, chị lại thêm nghĩ ngợi. Có những lúc chị tưởng như sắp bị nhấn chìm bởi nỗi tự ti quá lớn. Nhưng chính anh lại là người củng cố niềm tin cho vợ và giúp chị ngày càng hoàn thiện bản thân. 

Có thời điểm anh chị sở hữu khoảng 10 chiếc vespa cổ trong nhà. 

20 năm hôn nhân - một hành trình không ngắn, đã có những lúc xảy ra nhiều biến cố tưởng chừng như sắp mất nhau, nhưng chính nhờ tình yêu mà hai người có thêm động lực vượt qua tất cả. 

Thời điểm khó khăn nhất có lẽ là khi chị quyết định từ bỏ công việc ổn định tại một cơ quan Nhà nước để gây dựng sự nghiệp riêng. Cầm trên tay số tiền lớn mà hai vợ chồng dành dụm suốt nhiều năm trời để khởi nghiệp, chị từng vô cùng hào hứng khi bắt đầu ở một vai trò hoàn toàn mới. Nhưng cũng chính quyết định liều lĩnh đó đã biến chị từ một nữ CEO quyền lực trở thành người trắng tay, mất sạch cả số vốn liếng lên tới cả tỷ đồng mà hai vợ chồng có lúc bấy giờ. 

Thế nhưng, anh không một lời trách móc hay nghi ngờ về năng lực của vợ. Anh chỉ động viên chị cố gắng, đừng nản chí hay bỏ cuộc. 

Suốt ngần ấy năm, câu nói ấm áp nhất mà chị luôn được nghe và coi đó làm điểm tựa cho những nỗ lực của mình, đó là: “Em cứ làm đi. Đừng sợ, có anh ở đây rồi!”. 

Anh cũng là người giúp chị hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày, từ ngoại hình cho đến sự trưởng thành trong cuộc sống. 

Từ khi yêu anh, ngay cả gia đình và bạn bè chị sau một thời gian gặp lại đều phải thốt lên rằng: Mai gần như “lột xác” 180 độ từ ngoại hình lẫn tính cách. 

Chị bày tỏ rằng, tình yêu của anh dành cho chị giống như câu chuyện "100 con bò" mà chị từng được nghe. Chuyện kể rằng có một anh chàng đi tìm một cô gái để cưới làm vợ và tự đặt ra cho mình mục tiêu là cô vợ ấy nhất định phải xứng đáng bằng cả gia tài - ít nhất là cần tới 100 con bò để làm sính lễ. 

Một ngày, anh gặp một cô gái bên bờ suối, cảm thấy đây chính là người mình muốn cưới làm vợ. Nhưng gia đình cô gái nói rằng: "Con gái tôi chỉ cần 3 con bò, không cần nhiều tới vậy". Tuy nhiên, chàng trai này kiên quyết: "Vợ con đáng giá 100 con bò, xin bố mẹ hãy nhận sính lễ của con". Và cứ thế, chàng trai cưới cô gái về làm vợ, yêu thương cô và khiến cô gái trở nên ngày càng xinh đẹp và tuyệt vời hơn. 

Chị Mai nói: “Chính ông xã đã luôn tin tưởng và đối xử với vợ như đang đối xử với phiên bản tốt nhất của tôi vậy. Ở bên cạnh chồng, tôi luôn có cảm giác mình là một báu vật vô giá, xứng đáng nhận được yêu thương, trân trọng và những điều tốt đẹp nhất. Tôi cho rằng, bất cứ người vợ nào cũng giống như một viên kim cương thô, chỉ cần một bàn tay mài giũa là sẽ trở thành một viên ngọc sáng lấp lánh rực rỡ”. 

Bộ ảnh kỷ niệm 20 năm tình yêu này là món quà nhỏ mà chị Mai muốn dành cho ông xã thay cho lời cảm ơn tới anh. “Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời và cho em nhiều trải nghiệm đẹp đẽ”, bà mẹ 3 con chia sẻ. 

Thông qua bộ ảnh, cặp đôi cũng muốn gửi gắm năng lượng tích cực trong câu chuyện tình yêu của mình đến với tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ: “Chẳng có gì là không thể khi chúng ta vẫn còn yêu”. 

"Ở bên cạnh chồng, tôi luôn có cảm giác mình là một báu vật vô giá". 

Bộ ảnh kỷ niệm 20 năm tình yêu là món quà nhỏ mà chị Mai muốn dành cho ông xã thay cho lời cảm ơn tới anh.

Theo VNN

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu