Tết đầu tiên không được về quê vì dịch bệnh, người cha thổn thức nhớ thương con gái khiến ai cũng chạnh lòng

Quỳnh Trang 2021-02-06 10:00
- Giữa bối cảnh dịch bệnh, nhiều người không thể trở về quê để đoàn tụ cùng cha mẹ, con cái trong dịp Tết đến, xuân về.

Năm hết Tết đến chắc ai trong chúng ta cũng mong ước được sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình. Tuy nhiên, năm nay do dịch Covid-19 hoành hành ở nhiều tỉnh với diễn biến phức tạp, nhiều người lựa chọn không trở về quê đón Tết để đảm bảo an toàn cho bản thân và người thân trong gia đình mình. 

Kế mưu sinh khiến nhiều người buộc phải đi làm ăn xa, không có nhiều thời gian ở bên cha mẹ và con cái. Ngày Tết không được sum họp cùng gia đình khiến nhiều người day dứt, nhớ nhung, tự trách mình.

Tết đầu tiên không được về quê vì dịch bệnh, người cha thổn thức nhớ thương con gái khiến ai cũng chạnh lòng

(Ảnh minh họa)

Không được về quê ăn Tết vì dịch Covid, người cha thổn thức nhớ thương con gái

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng, một người cha mang tên T.V.T đã chia sẻ tâm sự của mình khiến nhiều người xúc động. Theo anh T, anh với vợ phải đi làm ăn xa để đảm bảo kinh tế cho gia đình. Anh phải gửi con gái nhỏ nhờ ông bà ngoại chăm sóc nên có rất ít thời gian được ở bên con. Năm nay, anh đã chuẩn bị rất nhiều để có được một cái Tết sum họp bên gia đình và con gái. Vậy mà "con Covid" đã khiến cho mọi kế hoạch của anh đều bất thành.

Đón Tết xa nhà, anh nhớ thương gia đình và con gái vô cùng. Anh thương con gái từ nhỏ đã ở với ông bà ngoại, thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Cả năm chỉ có 1 ngày Tết, anh cũng không thể trở về cùng con.

Trích đoạn tâm sự đầy xúc động của người dùng này:

"Các bạn chuẩn bị Tết như thế nào rồi?

Còn tôi đây thì bao nhiêu dự định đều tan biến hết vì "con Covid". Theo kế hoạch là vợ, chồng tôi tối 27 Âm lịch sẽ về nhà với con gái. Vậy mà dịch bệnh lại bùng phát. Sau bao suy tính nên về hay nên ở lại thì tôi chọn ở lại cũng vì tình hình dịch phức tạp hạn chế di chuyển, ai ở đâu thì ở yên chỗ đó.

Năm đầu tiên con gái tôi phải xa bố mẹ, cũng chỉ vì Covid. Tôi đi làm xa vất vả, nhớ con không về được với con gái. Tưởng rằng năm nay vợ chồng tôi sẽ được về cùng con gái nhưng người tính không bằng trời tính. Đùng một cái dịch bệnh lan tràn khắp nơi.

Từ lúc con tôi sinh ra, con được bà ngoại chăm sóc là nhiều. Vợ chồng tôi đi làm xa, ít có cơ hội được gặp con, chăm bẵm cho con. Con tôi chủ yếu ở với ông bà ngoại nên thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Bố mẹ sẽ làm tất cả vì con.  Cám ơn ông bà đã chăm cho cháu từng bữa ăn giấc ngủ từ lúc nhỏ cho tới giờ! Không biết mọi người có phải ăn Tết xa gia đình con cái như tôi không?"

Tết đầu tiên không được về quê vì dịch bệnh, người cha thổn thức nhớ thương con gái khiến ai cũng chạnh lòng

(Ảnh chụp màn hình)

Dòng tâm sự nghẹn ngào của người dùng này khiến nhiều người xúc động. Ai cũng biết rằng tình cảm gia đình là tình cảm thiêng liêng nhất và những phút giây ở bên gia đình là ngọt ngào và ấm áp nhất. Tuy nhiên, do bối cảnh dịch bệnh lan tràn, việc làm của vợ chồng anh T.V.T được nhiều người ủng hộ.

"Ai ở đâu hãy ở yên đó" chính là cách đúng đắn để bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và gia đình. Nhiều người dùng khác đã bình luận, động viên anh T. Họ cầu nguyện rằng dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát để người dân làm ăn buôn bán, Tết sau sẽ được trở về đoàn tụ với gia đình.

"Thà mất 1 cái Tết còn hơn mất nhiều. Cố gắng thôi", người dùng H.A bình luận.

"Chúc gia đình bạn sớm được đoàn tụ", người dùng S.T viết.

Cũng có người dùng khác khuyên rằng anh và vợ nên trực tiếp nuôi dạy con gái thay vì nhờ ông bà để con có một gia đình hoàn chỉnh.

"Chỉ có lời khuyên là dù vợ chồng bạn có đi làm đâu xa thì hãy để con được sống chung cùng ba mẹ. Đừng để con sống với ông bà rồi lâu về thăm 1 lần, rất tội nghiệp cho đứa nhỏ. Hãy cho bé 1 gia đình đúng nghĩa", người dùng K.T viết.

Tết đầu tiên không được về quê vì dịch bệnh, người cha thổn thức nhớ thương con gái khiến ai cũng chạnh lòng

(Ảnh chụp màn hình)

Tết thời Covid, hãy đoàn tụ, chúc Tết online

Trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành, người dân nên hạn chế di chuyển. Để bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và những người thân trong gia đình, một độc giả báo Vietnamnet đã gợi ý cách đón Tết online để vừa vui, lại vừa đảm bảo sức khoẻ.

Lì xì online: Bạn có thể lì xì cho các con, các cháu trong nhà qua ví điện tử. Các em bé chắc chắn sẽ hào hứng khi được nhận lì xì qua hình thức nhanh gọn và rất hiện đại này. Bạn cũng có thể lì xì cho các bạn bè, đồng nghiệp và con cái của họ qua hình thức này. 

Chúc Tết online: Ngày nay, hầu hết mọi người đều sở hữu smartphone vì vậy việc gọi điện hình ảnh, chúc Tết không hề khó khăn gì. Đây cũng là cách hay để những người thân trong gia đình sống xa nhau cảm thấy bớt cô đơn khi phải đón Tết xa nhau.

Tiếu Tiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 tư thế yoga biến chân to như chân voi thành thon dài như đôi đũa