Phụ nữ thà ly hôn còn hơn cố sức vun vén cho cuộc hôn nhân bất hạnh, chẳng có tương lai

kim khương 2021-03-09 10:00
- Chúng ta đều thừa nhận rằng ly hôn là thất bại, chẳng phải là điều gì tốt đẹp, nhưng nó cũng không phải là nỗi tủi nhục. Ly hôn còn hơn chết mòn trong hôn nhân bất hạnh

Miệng lưỡi thiên hạ nhiều chuyện lắm. Cứ hễ phụ nữ ly hôn là họ bắt đầu đổ lỗi do cô ta trắc nết, ham giàu, bội bạc người chồng tốt. Rõ ràng họ chẳng ''nấp'' dưới giường nhà người ta nhưng lúc nào cũng phán như mình chứng kiến hết mọi chuyện.

Nếu bạn lỡ gặp một cuộc hôn nhân bất hạnh, có chồng như không thì cứ thẳng tay mà ký vào đơn ly hôn phụ nữ ạ. Bởi chẳng có ai sống thay bạn cả. Vì vậy, đừng cố sức làm hài lòng tất cả mọi người. Rõ ràng phụ nữ bỏ chồng, chứ không phải bị chồng bỏ nên chẳng có gì phải hổ thẹn, hay nghĩ mình có lỗi cả.

Ly hôn là thất bại nhưng không có nghĩa là chấm hết. Tổn thương là yếu tố cần phải có trong cuộc đời để cho bạn biết được giá trị của hạnh phúc. Không có thất bại, không có đổ vỡ sẽ không thể thấy được cầu vồng sau mưa.

Đó chính là lý do vì sao nhiều chị em thời nay đều nghĩ rằng lấy chồng sẽ ký giấy đăng ký kết hôn bằng bút chì, không thể chơi liều được. Bởi đàn ông xưa nay nói hay nhưng làm không có hay, cưới về và lúc khi yêu chính là hai con người hoàn toàn khác nhau.

Phụ nữ ly hôn thì đã làm sao, hôn nhân bất hạnh chỉ có người dại mới dồn sức để vun vén mà thôi

(Ảnh minh họa)

Một người phụ nữ thông minh chính là dám yêu, dám cưới. Nhưng khi đặt chân vào hôn nhân nếu bạn gặp phải người đàn ông tệ bạc thì hãy dũng cảm bước đi. Đó chính là khí chất bản lĩnh lớn nhất mà phụ nữ phải có. Đàn bà dại mới ngại ly hôn, sợ cảnh không có chồng bản thân sống không nổi.

Ly hôn rồi phụ nữ sẽ nhận ra so với năm tháng chịu cảnh rơi nước mắt vì chồng thì thà sống một mình, kiếm tiền nuôi con lại càng hạnh phúc hơn. Bạn đã trưởng thành, phải có chính kiến trong cuộc đời mình, đừng lúc nào dựa vào miệng người khác để cố gắng hoàn thành vai diễn trong cuộc đời này.

Không có gì trên đời này đắt giá bằng bạn cả phụ nữ ạ. Lúc bạn cưới thì bạn mời tất cả bạn bè, người thân đến, vậy thì tới lúc ly hôn cũng đừng im lặng nhé. Hãy thông báo cho tất cả mọi người cùng biết. Thông báo không phải để người khác chê cười mà đơn giản bạn ly hôn để giải thoát cho mình thì đó là việc đáng mừng đó thôi.

Thông báo rằng bạn đã sống độc thân, đã được tự do. Để cho tất cả viết rằng sau ly hôn phụ nữ sống tốt hơn, đóng cánh cửa của quá khứ tăm tối để rộng lòng đón nhận những hạnh phúc ở tương lai phía trước. Xưa nay đàn ông đều nghĩ ly hôn là chấm hết với phụ nữ, nên họ chẳng ý thức được mình sai. 

Phụ nữ ly hôn thì đã làm sao, hôn nhân bất hạnh chỉ có người dại mới dồn sức để vun vén mà thôi

(Ảnh minh họa)

Đã đến lúc bạn vứt bỏ chiếc áo trách nhiệm, làm người phụ nữ tứ thân phụ mẫu, tề gia nội trợ, vừa làm ăn kinh doanh lại vừa cơm bưng nước rót hầu hạ chồng. Đã đến lúc thôi nghe những lời cằn nhằn của chồng vô tâm: "Cô đang ở đâu? Giờ này còn chưa về cơm nước cho tôi?"' rồi phụ nữ ạ.

Chúng ta đều thừa nhận rằng ly hôn là thất bại, chẳng phải là điều gì tốt đẹp nhưng nó cũng không phải là nỗi tủi nhục. hay là dấu chấm hết. Ly hôn còn hơn chết mòn trong hôn nhân bất hạnh. Sự hi sinh cũng chỉ có giới giạn nhất định. Phụ nữ hãy yêu thương bản thân và đừng lo dư luận. 

Sau ly hôn, phụ nữ hãy tu dưỡng tâm hồn, có như vậy, sớm muộn bạn được phong thái khoáng đạt, được tất cả mọi người yêu thương. Rồi phụ nữ sớm muộn nhận ra thoát ra khỏi hôn nhân bất hạnh thì bản thân lại có đầy khí chất tự tin như thời son trẻ, được nhiều hơn mất, cười nhiều hơn và an yên hơn.

Truy Nguyệt  

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 hotgirl Việt ngày càng xinh đẹp và gợi cảm