Người yêu ra đường mặc quần bục chỉ, đi tất cọc cạch, góp ý thì tỉnh bơ như không, cô gái băn khoăn không biết có nên tiếp tục

Quỳnh Trang 2021-03-19 15:50
- Băn khoăn vì cách ăn mặc quá xuề xòa của người yêu, cô gái đăng đàn hỏi xin ý kiến từ cộng đồng mạng.

Trong chuyện tình cảm, ngoại hình, tính cách hay cách cư xử của người yêu cũng là cái mà người ta để ý, mang ra cân đo đong đếm. Một bạn trai quá bảnh bao, hào nhoáng sẽ thu hút ánh nhìn nhưng một anh chàng luộm thuộm, lôi thôi quá khi đi hẹn hò cũng làm nhiều người suy nghĩ.

Cô gái muốn chia tay vì người yêu ăn mặc lôi thôi, luộm thuộm

Mới đây, trên một diễn đàn khá thu hút người dùng, người dùng tên N.T.L đã tâm sự câu chuyện thật của bản thân. Được biết, cô nàng yêu anh chàng này cũng khá lâu. Tính cách của hai người khá hợp nhau. Tuy nhiên, một điều làm cô gái này phải suy nghĩ là anh chàng tuy đi làm ăn mặc chỉn chu nhưng khi khi chơi với người yêu thì lại khá lôi thôi, luộm thuộm. Anh chàng thường xuyên mặc quần bục chỉ, đi tất cọc cạch, dép chiếc nọ chiếc kia đi gặp người yêu.

Người yêu ra đường mặc quần bục chỉ, đi tất cọc cạch, góp ý thì tỉnh bơ như không, cô gái băn khoăn không biết có nên tiếp tục

(Ảnh minh họa)

Cô gái có góp ý nhưng anh chàng lại tỉnh bơ như không và cho rằng khi yêu nhau rồi chuyện ngoại hình không còn quan trọng nữa. Chuyện bạn trai chẳng mấy để tâm đến ngoại hình khiến cô gái không ít lần xấu hổ với bạn bè. Cả hai đã 26 tuổi, không còn là trẻ con, cô nàng cảm thấy băn khoăn không biết có nên tiếp tục chuyện tình cảm với bạn trai hay không.

Trích tâm sự của người dùng này:

Có ai chia tay vì người yêu ăn mặc không ra sao không ạ? Em với người yêu cũng quen nhau được gần 2 năm. 2 đứa bằng tuổi, có công việc riêng nên tối mới gặp nhau đi chơi, hẹn hò.

Mà không hiểu sao anh đi làm thì ăn mặc chỉn chu mà đi chơi với em lúc nào cũng luộm thuộm. Có hôm anh còn mặc cái quần bục chỉ ngay chỗ đó, xong lại đi tất cọc cạch. Có hôm, anh đi lộn dép chiếc nọ chiếc kia. Em góp ý mãi mà a không thay đổi. Rồi thỉnh thoảng anh còn chê em mặc không hợp mốt. Em dỗi anh cũng kệ luôn. Xong nói chuyện lâu lâu anh như bị ngẩn làm em ngượng chín mặt với bạn bè em. Lúc ấy bọn bạn e còn hỏi e kiểu: “ Người yêu mày bị sao ý”. 

Quần áo thì em cũng mua cho anh nhưng anh cứ tiếc cất để hay gì ấy mà toàn mặc mấy bộ cũ đi với em. Em muốn nói để anh thay đổi mà anh bảo ai nói gì kệ họ. Em nghĩ nản quá bọn em cũng 26 rồi mà anh như trẻ con. Không lẽ em lại chia tay vì người yêu mặc luộm thuộm ? Anh cũng tốt tính và thương em ạ"

Người yêu ra đường mặc quần bục chỉ, đi tất cọc cạch, góp ý thì tỉnh bơ như không, cô gái băn khoăn không biết có nên tiếp tục

(Ảnh chụp màn hình)

Dòng tâm sự của người dùng này ngay lập tức đã nhận được 2400 like và 960 bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người khuyên cô nàng nên sớm chia tay bạn trai vì giản dị nó khác hẳn với luộm thuộm. Chàng trai ăn mặc luộm thuộm khi đi chơi với bạn gái chứng tỏ anh ta không tôn trọng bạn gái rồi.

"Giản dị, đơn giản nó khác với lôi thôi luộm thuộm. Hic. Mặc quần bục chỉ, đi tất cọc cạch đi chơi cùng bạn gái thì chịu rồi', người dùng Minh Trang viết.

"Trong khi đó, một số người dùng vẫn cho rằng trong chuyện tình cảm thì ngoại hình không còn quá quan trọng, quan trọng là người đó vẫn yêu thương và đối xử tốt với bạn. Mình thấy cái quan trọng nhất là anh ấy tốt tính và thương bạn thì anh ấy làm được rồi còn cái vấn đề về ăn mặc nữa thôi.

Người yêu ra đường mặc quần bục chỉ, đi tất cọc cạch, góp ý thì tỉnh bơ như không, cô gái băn khoăn không biết có nên tiếp tục

(Ảnh chụp màn hình)

Theo mình bạn cứ nói để người yêu bạn nghe đi, nói nghiêm túc vào. Người yêu bạn đã thương bạn rồi thì vấn đề ăn mặc này là chuyện nhỏ thôi. Các bạn cứ khuyên người chia tay, giờ kiếm được người “tốt tính và thương e ạ” cũng khó chứ", người dùng Ngọc Anh bình luận.

Có nên chia tay vì người yêu quá lôi thôi, luộm thuộm?

Thật sự việc người yêu quá lôi thôi đúng là một… vấn nạn luôn phải không? Đàn ông thường xuề xoà trong cách ăn mặc, nhưng xuề xoà và lôi thôi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Như anh người yêu của bạn, cảm tưởng như đã hết thuốc chữa luôn vậy.

Thôi thì trong chuyện này, đành chỉ biết nói với bạn rằng: chấp nhận được nhau thì yêu, còn không chấp nhận được thì buông tay cho nhẹ. Chứ đúng là bạn đã có ý tốt, nhưng người ta không chịu thay đổi vì cả hai thì có vẻ anh chàng này chưa biết trân trọng bạn, trân trọng tình yêu này rồi.

Con người có rất nhiều khuyết điểm, nhưng người ta có thể khắc phục khuyết điểm, đặc biệt là khắc phục vì người mình yêu. Đừng cái gì cũng đổ “tại tính”, “tại không quen”, con người nếu cứ bảo thủ giữ lấy những điểm chưa được và thoả hiệp với cái xấu của mình thì làm sao mà khá hơn?

An An

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu