Đừng nghĩ phụ nữ dễ lừa đàn ông ạ, không ai có thể lừa được họ, trừ khi họ cho phép

kim khương 2021-03-19 07:00
- Đàn ông ơi, đừng cho rằng mình thông minh mà lừa dối hết đàn bà trong thiên hạ. Bởi biết đâu chính các anh mới là người bị lừa không biết chừng đấy.

''Tưởng chăn được vợ đẹp...Nhưng nào ngờ chính mình mới là người bị chăn''.

Đây có lẽ là điều mà nhiều người đàn ông đã tự ngẫm ra và sâu thẳm trong lòng cũng phải thừa nhận rằng: Phụ nữ không dễ bị lừa như vẻ ngoài non tơ, yếu ớt của họ.

Hôm vừa rồi, tôi ngồi uống cafe với cô bạn thân của mình. Tôi được cô ấy kể cho câu chuyện vô cùng thú vị. Chuyện là cô ấy và chồng vừa kết hôn tròn 1 tháng. Trong suốt quãng thời gian đó, lúc nào chồng của cô ấy cũng hí hửng, cười đắc chí vì nghĩ rằng anh ta lừa được cô ấy để cưới làm vợ. Nhưng có sự thật mãi mãi anh ta sẽ không biết được.

Hôm đó anh ta rủ bạn tôi đi uống rượu, uống được vài chén thì cô bạn tôi giả vờ say. Thế là anh ta tưởng cô ấy say thật liền gọi xe để chở thẳng về chung cư của anh ta...và rồi chuyện gì đến cũng phải đến.

Thật ra thì cô bạn của tôi thích như vậy nên mới giả vờ say để cho được việc. Chứ đợi anh ta cầu hôn, tỏ tình thì lâu quá nên quyết định ra tay trước.

Đừng nghĩ phụ nữ dễ lừa đàn ông ạ, không ai có thể lừa được họ, trừ khi họ cho phép

Phụ nữ không dễ bị lừa như vẻ ngoài non tơ, yếu ớt của họ đâu đàn ông ạ.(Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau, cô bạn tôi tỉnh dậy giả vờ khóc sướt mướt, kêu nếu anh ta không chịu trách nhiệm sẽ từ bỏ mạng sống này. Anh ta lo sợ nên vội đưa về nhà ra mắt và bàn chuyện kết hôn luôn. Và câu chuyện này đến tận bây giờ anh ta cũng không biết và còn nghĩ rằng mình lừa được bạn tôi. Chứ anh ta đâu có biết được chính cô ấy cố tình để anh ấy lừa.

Trong mắt đàn ông thì phụ nữ cũng như tờ giấy trắng, họ thích vẽ gì lên đó cũng được. Họ tự hào rằng mình điều khiển, lừa dối hết lần này đến lần khác mà phụ nữ vẫn không hề hay biết.

Nhưng đàn ông ạ, kẻ dại thì lúc nào cũng lớn miệng nói rằng mình khôn. Còn người khôn thì họ đều giả vờ ngốc cả rồi.

Phụ nữ cũng thế thôi, chẳng qua anh lừa được họ là bởi vì họ cố tình mà thôi. Chứ trên đời này làm gì có người đàn ông nào muốn lừa mà lừa thành công người phụ nữ cơ chứ. Thế nên mới có câu: "Đàn bà lừa dối đàn ông khi nàng kể cho chàng về quá khứ của mình"'. Đàn ông các anh hiểu ý câu này chứ?.

Đừng nghĩ phụ nữ dễ lừa đàn ông ạ, không ai có thể lừa được họ, trừ khi họ cho phép

Đừng thấy cô ấy dễ dàng đồng ý với điều anh nói, anh hứa là nghĩ cô ấy ngốc nhé. (Ảnh minh họa)

Hãy đợi hoàng hôn để thấy cái đẹp của buổi bình minh và hãy đợi tuổi già để hiểu thế nào là một người phụ nữ khôn ngoan đàn ông nhé. Đừng cho rằng mình thông mình mà lừa dối hết đàn bà trong thiên hạ. Bởi biết đâu chính các anh mới là người bị lừa không biết chừng đấy.

Đừng thấy cô ấy dễ dàng đồng ý với điều anh nói, anh hứa là nghĩ cô ấy ngốc nhé. Chẳng qua cô ấy cho phép chính anh lừa dối mình ở một chừng mực nhất định mà thôi.

Hãy tôn trọng người phụ nữ của mình, hãy yêu thương cô ấy. Đàn ông ơi, thay vì tìm cách lừa dối người phụ nữ thì tại sao các anh không yêu cô ấy bằng cả trái tim của mình? Đàn bà họ đơn giản lắm, chỉ cần anh cho họ cả trái tim thì họ sẽ cho anh hết cả cuộc đời của mình.

Sau cùng thì bài học cho tất cả đàn ông là hãy thôi lên kế hoạch để lừa dối phụ nữ. Bởi họ không dễ dàng để bị lừa đâu. Nếu anh không muốn chuốc lấy những khổ đau, mất mát..hãy yêu cô ấy thật chân thành. Phụ nữ là hoa hồng...nhưng là hoa hồng có gai đàn ông ạ.

Truy Nguyệt 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhóc tì Vbiz có fan hùng hậu không thua kém gì bố mẹ: Hà Hồ đăng ảnh con là 'bão like', tương tác của Hòa Minzy không bằng quý tử