Mẹ đơn thân xinh đẹp từ chối hàng tá lời cầu hôn để đồng hành với con gái mắc bệnh ung thư: 'Không bao giờ tái hôn nếu con gái không khỏi bệnh'

Quỳnh Trang 2020-11-17 12:00
- 8 năm sau khi ly hôn, chị Tiểu Vân nhận được nhiều lời cầu hôn, mai mối. Tuy nhiên, chị quyết định sẽ ở vậy để chăm sóc cho con gái bệnh tật.

Tại bệnh viện nhi Vũ Hán, Trung Quốc, chị Tiểu Vân cõng con gái chạy tới, chạy lui ở các khoa khác nhau để thăm khám bệnh cho con. 7 năm kể từ ngày phát hiện con mắc bệnh ung thư cũng là quãng thời gian 2 mẹ con gắn bó với bệnh viện. 

Mẹ đơn thân xinh đẹp từ chối hàng tá lời cầu hôn để đồng hành với con gái bệnh tật 'Không muốn để con lại một mình'

Chị Tiểu Vân ly hôn chồng đến nay cũng đã 8 năm, con gái chị mắc bệnh cũng đã 7 năm, một mình chị chống chọi với thử thách cuộc đời. Sau khi ly hôn, thấy Tiểu Vân xinh đẹp, thông minh, đảm đang, nhiều người đàn ông đã ngỏ lời cầu hôn với chị nhưng chị chỉ lắc đầu. Chị nói từ ngày con gái ngã bệnh, thời gian cho bản thân chị cũng không có, huống chi thời gian để hẹn hò, yêu đương. Chị không muốn làm khổ ai cả. Chị tự nhủ rằng nếu con gái không khỏi bệnh thì chị sẽ không bao giờ tái hôn.

Mẹ đơn thân xinh đẹp từ chối hàng tá lời cầu hôn để đồng hành với con gái bệnh tật 'Không muốn để con lại một mình'

Chị Tiểu Vân đến từ làng Fushui, thị trấn Shuangdun, huyện Trường Phong, tỉnh An Huy. Năm 2005, Tiểu Vân vì mới chia tay người yêu nên đến Thâm Quyến làm việc. Chị nhanh chóng gặp gỡ một chàng trai đến từ Nghi Xương, Hồ Bắc. Người thanh niên ấy ăn mặc giản dị, tính tình trầm mặc, chu đáo, ân cần với Tiểu Vân.

Mẹ đơn thân xinh đẹp từ chối hàng tá lời cầu hôn để đồng hành với con gái bệnh tật 'Không muốn để con lại một mình'

Sau khi yêu nhau 3 tháng, Tiểu Vân kết hôn với chàng trai này. Đến tháng 8 năm 2006, chị sinh hạ bé Tiểu Phương. Cả gia đình chị về quê chồng ở Nghi Xương, Hồ Bắc và bắt đầu cuộc sống hạnh phúc và yên bình.

Khi sự lãng mạn và đam mê tan biến, cuộc hôn nhân trở nên buồn tẻ và thực dụng, mối bất hòa giữa Tiểu Vân và chồng dần bộc lộ. Những cuộc cãi vã và mâu thuẫn leo thang cuối cùng đã đẩy cuộc hôn nhân của chị đi đến hồi kết. Chị và cô con gái 6 tuổi chỉ biết nương tựa vào nhau ở nơi đất khách quê người.

Sau đổ vỡ hôn nhân, chị vẫn cố gắng làm việc chăm chỉ để lo cho con gái. Vài người quen có giới thiệu những người đàn ông tốt cho Tiểu Vân nhưng chị nghĩ rằng duyên phận giữa chị và người kia chưa tới. Tuy nhiên, mối duyên của chị chưa kịp xuất hiện thì bất hạnh lớn đã đổ ập xuống.

Mẹ đơn thân xinh đẹp từ chối hàng tá lời cầu hôn để đồng hành với con gái bệnh tật 'Không muốn để con lại một mình'

Vào tháng 2 năm 2013, bé Tiểu Phương trước đó rất hoạt bát, năng động bỗng dưng bị kiệt sức với vết bầm lớn trên chân. Bé được chuyển từ Nghi Xương đến Vũ Hán và cuối cùng được chẩn đoán bệnh mắc bệnh ung thư máu. Chị Tiểu Vân đau đớn vô hạn khi biết tin con gái chị cần phải truyền máu để sống sót. "Ông Trời bất công với con tôi quá! Ông Trời đã không cho con một mái ấm trọn vẹn giờ lại cướp đi sức khỏe của con", Tiểu Vân không kìm được nước mắt khi kể về bệnh tình của con gái.

Mẹ đơn thân xinh đẹp từ chối hàng tá lời cầu hôn để đồng hành với con gái bệnh tật 'Không muốn để con lại một mình'

Từ khi phát hiện bệnh, bé Tiểu Phương phải đi truyền máu mỗi tháng, truyền tiểu cầu nửa tháng 1 lần với chi phí rất lớn và em không thể đi học bình thường. Chị Tiểu Vân cũng không thể đi làm bình thường. Cứ nghe mách về phương pháp điều trị bệnh tốt, có bác sỹ giỏi là chị đều đưa con đi, từ nam chí bắc, từ đông sang tây, Quảng Châu, Thâm Quyến, Nam Kinh, Tây An...Tuy nhiên, sau khi tiêu tốn rất nhiều tiền trong suốt một năm, tình trạng của né Tiểu Phương  vẫn không được cải thiện chút nào.

Mẹ đơn thân xinh đẹp từ chối hàng tá lời cầu hôn để đồng hành với con gái bệnh tật 'Không muốn để con lại một mình'

Tuổi của bé Tiểu Phương ngày càng lớn, số lần truyền máu và số lượng máu phải truyền ngày càng nhiều. Cuộc sống của hai mẹ con ngày càng khó khăn. Có người đàn ông muốn hẹn hò, tìm hiểu Tiểu Vân nhưng khi biết được hoàn cảnh của chị, người kia đã sợ hãi và cắt đứt liên lạc. Tiểu Vân nói rằng từ nay đến chết, chị quyết tâm bảo vệ con gái.

Vào tháng 11 năm 2018, bé Tiểu Phương được truyền máu tại bệnh viện Yichang vì bị sốt. Chị Tiểu Vân ra ngoài mua đồ ăn tối nhưng khi về chị không thấy con trên giường, chỉ thấy cây kim treo trên dây treo đang rỉ máu. Tiểu Vân sợ hãi bật khóc, các bác sĩ và y tá lập tức giúp đỡ tìm kiếm bé Tiểu Phương. Cuối cùng, chị tìm thấy con gái đang ngồi khóc ở cầu thang.

Hóa ra buổi chiều, Tiểu Phương nhìn thấy bác sỹ hối thúc mẹ em đóng tiền viện phí. Mẹ em vì không có tiền nên đã van xin bác sỹ hoãn thời gian nộp viện phí để chị xoay sở. Cô bé 12 tuổi mới nhận ra nụ cười thường ngày của mẹ buồn đến nhường nào. Cô bé muốn kết thúc cuộc đời mình để trả lại hạnh phúc cho mẹ.

Mẹ đơn thân xinh đẹp từ chối hàng tá lời cầu hôn để đồng hành với con gái bệnh tật 'Không muốn để con lại một mình'

Sau khi trải qua tai nạn đó, bé Tiểu Phương ngày càng ngoan và yêu thương mẹ hơn. Tiểu Phương học bài ở nhà, nấu cơm chờ mẹ về ăn. Cô bé 12 tuổi không biết mình sẽ sống được bao lâu nhưng cô hy vọng ngày nào cô bé sẽ làm mẹ vui vẻ và có thể xây lại căn nhà cũ của hai mẹ con.

Cuối cùng, Thần may mắn dường như cũng đã bắt đầu mỉm cười với Tiểu Phương. Một người đàn ông đã cảm động trước tình mẫu tử của cô với con gái và hết lòng theo đuổi chị. Người này cho biết sẽ lo lắng cho cả hai mẹ còn. Dù mong có một bờ vai rộng để nương tựa nhưng Tiểu Vân đành từ chối. Con gái bệnh nặng khiến chị không dám mong đợi cuộc hôn nhân, lại càng sợ cuộc hôn nhân thất bại. 

Vào tháng 8 năm 2019, tình trạng của bé Tiểu Phương đột nhiên trở nên tồi tệ. Tại bệnh viện Nhi Vũ Hán, các bác sỹ đề nghị ghép tế bào gốc tạo máu. Thật không may, tủy của chị Tiểu Vân và con gái không phù hợp, chị đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của chồng cũ.

Mẹ đơn thân xinh đẹp từ chối hàng tá lời cầu hôn để đồng hành với con gái bệnh tật 'Không muốn để con lại một mình'

“Không biết bao nhiêu đêm tôi cảm thấy mình sắp suy sụp, cũng không biết bao nhiêu ngày tôi rơi nước mắt", chị Tiểu Vân tâm sự. Tình trạng của con gái không ổn định, con bị sốt liên tục, Tiểu Vân bất đắc dĩ phải vay nặng lãi để cứu sống con. Hai mẹ con nằm viện 46 ngày, tiêu tốn hết 390.000 tệ (hơn 1 tỷ đồng).

Trải qua bao thăng trầm, ca cấy ghép tủy đã thành công nhưng nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai. Sau khi xuất viện, tình trạng máu của Tiểu Phương vẫn không ổn định. Cô bé phải truyền máu thường xuyên và bị viêm bàng quang dẫn đến đi tiểu ra máu. Tiểu Phương đã thực hiện 3 lần trao đổi huyết tương và tình trạng nhiễm trùng dần được cải thiện. Tiếp đó, cô bé phải uống một số lượng lớn thuốc mỗi ngày để kiểm soát tình trạng đào thải.

“Chỉ cần tạo máu và tái tạo miễn dịch, cô bé có thể sống một cuộc sống bình thường!”, lời nói của bác sĩ khiến mẹ con Tiểu Vân mừng rơi nước mắt. "Mẹ con cháu sẽ không bỏ cuộc. Chỉ cần cháu khỏe lại, mẹ cháu mới có thể tái hôn. Cháu vẫn chờ ngày mẹ cháu lấy chồng", cô bé Tiểu Phương nói. Trong mưa gió, 2 mẹ con bé Tiểu Phương cầm ô đi bên nhau. Họ vững tin rằng con đường phía trước là cầu vồng.

An An/Theo QQ

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mỗi ngày dành 15 phút thực hiện 4 động tác, bụng dưới hay đùi đầy mỡ sẽ thon gọn ngay