Lên nhà chị gái chơi, tôi hoảng loạn khi phát hiện cảnh tượng mỗi đêm

2021-08-23 10:45
- Cho đến cuối cùng, người chịu bao vất vả uất ức vẫn là chị gái tôi vậy mà bố mẹ và tôi đâu có biết.

Vốn từng nghĩ chị gái mình là người vô cùng hạnh phúc vì lấy được người chồng tốt, tôi lúc nào cũng ghen tị với chị. Hai chị em lớn lên cùng nhau, ngày chị đi lấy chồng, tôi khóc hết nước mắt. Bố mẹ tôi hay mang tôi ra so sánh với chị, rằng phải học giỏi, phải chăm chỉ và chịu khó như chị mới lấy được tấm chồng tốt.

Những lần bị nói như vậy, tôi rất bực mình. Bởi tính tôi khác tính chị, tôi chọn cách sống hồn nhiên, vô tư không cần phải suy nghĩ mọi người nói gì về mình. Tôi thích cuộc sống tự do, thích gì làm nấy. Vậy nên bố mẹ rất lo lắng về tôi.

Chị tôi học hành thành đạt, công việc tốt, sau nhiều năm chị dẫn về một anh người yêu vô cùng đẹp trai, gia giáo, có công việc tốt, thu nhập cao. Nhà anh lại ở thành phố, nghe nói sau khi cưới nhau, anh chị sẽ được ra ngoài ở riêng. Căn hộ rất đẹp khiến bố mẹ tôi vô cùng hài lòng.

Lên nhà chị gái chơi, tôi hoảng loạn khi phát hiện cảnh tượng mỗi đêm
Chị tôi học hành thành đạt, công việc tốt, sau nhiều năm chị dẫn về một anh người yêu vô cùng đẹp trai. (Ảnh minh hoạ)

Đám cưới trang hoàng lộng lẫy, cả họ đều vui mừng vì chị lấy được chồng giàu có, tử tế. Ngày chia tay chị, tôi khóc rưng rức, chẳng hiểu sao ở nhà hay cãi nhau mà lúc chị đi lấy chồng lại nhớ nhung đến vậy. Hai chị em sớm tối có nhau, một người đi lấy chồng chắc chắn vô cùng trống trải.

Thi thoảng, chị lại gửi tiền về biếu bố mẹ khiến bố mẹ tôi yên tâm lắm, nghĩ rằng cuộc sống của chị vô cùng thoải mái. Nếu không có cái ngày tôi có công việc, lên nhà anh chị ở nhờ một  vài hôm thì tôi mãi không biết sự thật.

Buổi tối khó ngủ, nhà lại quá rộng, tôi lang thang xuống tầng, vô tình đi qua phòng anh chị. Thấy điện sáng tôi tò mò nhìn vào thì tá hoả vì sự thật.

Lên nhà chị gái chơi, tôi hoảng loạn khi phát hiện cảnh tượng mỗi đêm
Thi thoảng, chị lại gửi tiền về biếu bố mẹ khiến bố mẹ tôi yên tâm lắm, nghĩ rằng cuộc sống của chị vô cùng thoải mái. (Ảnh minh hoạ)

Tôi thấy chị và anh mỗi người một nơi. Anh đang nằm trên giường còn chị lại nằm dưới đất. Có chút thắc mắc tại sao anh chị lại ngủ riêng. Và nếu ngủ riêng thì chị là vợ phải được nằm trên giường còn anh nằm dưới, đằng này, anh lại để chị nằm dưới đất.

Hơn 1 năm chị đi lấy chồng, thật ra bố mẹ tôi cũng chưa từng được lên nhà chị chơi. Lần này đến lần khác chị đều nói anh có việc, rồi bận chưa tiếp khách được. Đến hôm nay việc bất đắc dĩ, chị cũng không thể từ chối được tôi.

Vài tối hôm sau tôi đều thấy cảnh tượng lạ lùng khiến tôi sinh nghi. Tôi bắt đầu hỏi chị. Ban đầu chị chối nhưng rồi chính chị phải vừa khóc vừa thừa nhận sự thật.

Lên nhà chị gái chơi, tôi hoảng loạn khi phát hiện cảnh tượng mỗi đêm

Ai cũng chỉ sống một lần, sống sao cho trọn vẹn nghĩa tình, sống vui, hạnh phúc là đủ, sao phải sống vì ai? (ảnh minh hoạ)

Thì ra, anh lấy chị chỉ là vỏ bọc. Sau khi lấy về, chị mới phát hiện anh thuộc giới tính thứ ba. Anh không yêu chị nhưng ván đã đóng thuyền chị đành ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận chuyện này với điều kiện anh sẽ giữ bí mật và chu cấp cho chị chi tiêu thoải mái, còn gửi tiền về biếu bố mẹ đều đặn chục triệu hàng tháng.

Nghe chị nói mà tôi rơi nước mắt. Tưởng hôn nhân hạnh phúc giàu có thế nào, hoá ra, đây chính là cuộc sống thực sự của chị. Tôi thương chị mà không biết làm thế nào, chỉ biết khuyên chị nên từ bỏ chuyện hôn nhân này. Biết là lo cho bố mẹ nhưng phải lo cho cuộc sống của mình nhiều hơn.

Nếu bố mẹ biết chị không hạnh phúc cũng không thể nào vui vẻ được. Thời đại nào rồi còn phải chấp nhận hi sinh chỉ để giữ vỏ bọc hôn nhân hạnh phúc. Ai cũng chỉ sống một lần, sống sao cho trọn vẹn nghĩa tình, sống vui, hạnh phúc là đủ, sao phải sống vì ai?

T.Linh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

100 năm trước, vẻ đẹp của phụ nữ Việt ra sao so với thế giới