Emdep Confession: Biết tin con dâu có bầu, mẹ chồng tương lai hoan hỉ đưa 100 triệu cùng gợi ý sốc

Quỳnh Trang 2020-12-04 10:00
- Biết tin tôi có bầu, mẹ chồng tương lai không hề sốt sắng chuyện cưới hỏi. Bà chỉ đến đưa tôi một cọc tiền với gợi ý lạ.

Tôi năm nay 24 tuổi. Tôi với Nam yêu nhau đã hơn 5 năm, tình cảm đôi bên ngày càng đậm sâu theo năm tháng. Về phía Nam, là con cả trong một gia đình khá giàu có, bề thế, bố mẹ anh đều kinh doanh vật liệu xây dựng. Sau khi ra trường, Nam về làm việc trong công ty của gia đình. Thấy Nam ngoan ngoãn lại học giỏi, bố mẹ đặt ra nhiều kỳ vọng vào anh. Bố mẹ Nam cũng nói sau này khi bố mẹ về nghỉ, Nam sẽ nắm quyền điều hành công ty.

Biết tôi quen công tử con nhà giàu, gia đình tôi nửa mừng nửa lo. Mẹ tôi cứ băn khoăn không biết gia đình Nam có chấp nhận một người con gái xuất thân từ gia đình lao động bình thường như tôi không. "Mẹ chỉ sợ họ giàu rồi khinh thường con, đối xử tệ với con. Gả con cho gia đình như thế, mẹ không đành", mẹ tôi nói.

Emdep Confession: Biết tin con dâu có bầu, mẹ chồng tương lai hoan hỉ đưa 100 triệu cùng gợi ý gây sốc

Tôi với Nam từng có 5 năm yêu đương mặn nồng. (Ảnh minh họa)

Nhưng Nam yêu thương tôi rất thật lòng. Suốt 5 năm yêu đương, Nam luôn quan tâm, chăm sóc tôi. Mỗi khi giận dỗi, Nam thường chủ động làm lành. Có lần tôi bị sốt xuất huyết phải nhập viện, anh sốt sắng chăm lo cho tôi suốt ngày đêm. Cảm thấy tin tưởng vào chuyện tình cảm của mình với Nam, tôi đã trao cái ngàn vàng cho anh ấy.

Gần đây, tôi thấy người mệt mỏi, chán ăn, nhạt miệng. Tôi đi khám thì tá hỏa khi biết mình đã mang bầu 12 tuần. Đó là một bé gái. Đón nhận tin này, Nam rất bình tĩnh. Anh nói rất thương tôi nên sẽ về thưa chuyện với bố mẹ để sớm tổ chức đám cưới với tôi.

Tuy nhiên, bên gia đình nhà anh có vẻ không sốt sắng chuyện cưới hỏi, anh nhắn tin với tôi nói rằng mẹ anh chưa muốn tổ chức đám cưới luôn bây giờ. Chuyện này khiến tôi và anh lo lắng, rối bời.

Emdep Confession: Biết tin con dâu có bầu, mẹ chồng tương lai hoan hỉ đưa 100 triệu cùng gợi ý gây sốc

Biết tin tôi có bầu nhưng mẹ chồng tương lai lại trì hoãn chuyện cưới hỏi. Tôi không biết phải làm sao. (Ảnh minh họa)

Vài ngày sau, Nam cùng mẹ đến nhà tôi. Bà đưa tôi 1 cọc tiền dày rồi nói: "Mấy hôm nay bác rất bận vì chuyện kinh doanh của gia đình, giờ lại thêm chuyện của hai con. Bác rất giận vì hai con đã đưa bác vào thế đã rồi. Giờ bác chưa thể tổ chức đám cưới cho các con được."

"Bác đã đi xem một ông thầy. Ông nói nếu trong năm nay bác đón dâu về thì việc kinh doanh trong nhà sẽ lụi bại, nhất là đứa con trong bụng con lại là con gái. Giờ bác đưa con 100 triệu tiền dưỡng thai. Con cứ ở nhà ngoại, mang bầu, sinh con rồi bác sẽ tính sau". Nói rồi bác gái đứng dậy ra về luôn vì không muốn tranh luận.

Bố mẹ tôi biết ý của nhà trai vậy thì giận lắm. Mẹ tôi nói rằng con gái đã có bầu rồi mà không ai rước đi, bà con, hàng xóm sẽ cười vào mặt bố mẹ. Bố tôi còn bảo nếu nhà trai không tổ chức đám cưới luôn thì tôi nên bỏ đứa bé đi chứ không nên chờ đợi nhà trai làm gì.

Mấy ngày hôm nay, tôi khóc nhiều vì không biết phải làm sao. Nam thương tôi nhưng cũng đành bất lực. Nam nói chắc chắn sẽ cưới tôi làm vợ nhưng khi nào cưới thì anh không thể quyết định được. Hiện giờ, tôi đang hoang mang và bế tắc quá không biết phải làm thế nào. Theo mọi người, tôi phải làm sao để thuyết phục được mẹ và gia đình anh đây?

 Bạn đọc muốn tâm sự câu chuyện thật của mình hoặc tham gia gỡ rối cùng nhân vật, xin gửi bài viết về BBT chuyên mục Gia đình báo Emdep.vn qua hòm thư: banbientap@i-com.vn.

Quỳnh (Đồng Nai)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm gì khi con gái im lặng?