Đàn ông đừng 'hai lòng hai dạ', để đến lúc vợ mình thành báu vật của người ta thì hối tiếc cũng đã muộn

kim khương 2021-03-24 09:50
- Đàn ông có không giữ, có không trân trọng để rồi đến khi vợ mình trở thành báu vật trong tay người khác thì mới sững sờ: "Hóa ra cô ấy tốt đến thế mà mình không biết?''.

''Đàn bà giữ đàn ông bằng cách chung thủy. Đàn ông giữ đàn bà bằng cách nói dối''.

Đàn ông có 2 thứ nhất định không được làm. Thứ nhất là hai lòng, hai dạ. Thứ hai chính là lời lẽ thốt ra nặng nhẹ làm tổn thương đến người phụ nữ bên cạnh mình.

Đàn ông có thể lăng nhăng, ra ngoài ''ong bướm'', thế nhưng người đàn ông có trách nhiệm thì họ luôn biết cách tiết chế dục vọng của bản thân. Họ hiểu hậu quả của việc ra ngoài ngoại tình là gì nên chẳng bao giờ mơ tưởng hay đi ''gieo rắc'' tình cảm lung tung với người khác khi bên cạnh mình đã có một người để yêu thương.

Đàn ông đừng ''hai lòng hai dạ'', để đến lúc vợ mình thành báu vật của người ta thì mới hối tiếc

Phụ nữ luôn đánh giá đàn ông giống như một củ hành tây. (Ảnh minh họa) 

Đàn ông tốt trên đời này có nhiều lắm,nhưng đàn ông có trách nhiệm thì phải dùng chính cả sự trưởng thành của mình mới có thể làm được. Phụ nữ luôn đánh giá đàn ông giống như một củ hành tây.

Muốn thấy được trái tim của hành tây thì phải bóc từng lớp, từng lớp vỏ bên ngoài ra. Mỗi lần bóc vỏ như thế sẽ khiến phụ nữ phải chảy nước mắt nhưng khi bóc tới lớp vỏ cuối cùng mới phát hiện ra rằng: Hành tây không có trái tim!

Một điều muôn thuở chính là đàn ông thích đứng núi này trông núi nọ. Rõ ràng mình có vợ đẹp, khôn ngoan nhưng với họ lại không bằng vợ của người ta.

Đàn ông có không giữ, có không trân trọng để rồi đến khi vợ mình trở thành báu vật trong tay người khác thì mới sững sờ: "Hóa ra cô ấy tốt đến thế mà mình không biết?'' Lúc anh hối hận thì chẳng còn cơ hội để mà sửa sai nữa mất rồi.

Bất kỳ người phụ nữ nào cũng có kẻ vô danh chiêm ngưỡng. Anh ra ngoài khen vợ người ta thì chắc chắn ở trong thiên hạ khối người cũng đang mong ước có được vợ của anh ấy.

Đàn ông đừng ''hai lòng hai dạ'', để đến lúc vợ mình thành báu vật của người ta thì mới hối tiếc

Đàn ông nhẫn nhịn được người con gái mình yêu mới là người đáng để dựa dẫm cả đời. (Ảnh minh họa)

Thế nên đàn ông ạ, vợ mình là nhất, là đặc biệt. Vợ người ta dù có xinh, có giỏi nhưng chưa đến lượt anh hưởng đâu.

Một điều quan trọng đàn ông cũng cần nhớ chính là ra ngoài có thể ăn thua với xã hội nhưng về nhà thì đừng bao giờ dùng thái độ không tốt để đối đãi với vợ của mình. Lúc tức giận thì bạn nói ra, rồi sau đó quên hết. Nhưng người tổn thương là vợ bạn thì chắc chắn sẽ nhớ mãi đó thôi.

Lời ngon tiếng ngọt của đàn ông, đối với phụ nữ là cây thuốc phiện. Biết rõ có độc nhưng là muốn ngừng mà không ngừng được. Nếu đã biết phụ nữ thích nói dối...thì đôi lúc đàn ông phải biết nói dối cô ấy. Bởi không phải lời nói dối đều xấu xa, nếu như lời nói dối của anh xuất phát từ thiện ý khiến vợ mình nghe xong liền cảm thấy hạnh phúc...Hãy cứ tiếp tục làm điều đó.

Đàn ông nhẫn nhịn được người con gái mình yêu mới là người đáng để dựa dẫm cả đời. Thua đủ với người dưng, chứ đừng tranh cãi với người chung chăn gối với mình. Bởi phụ nữ khi yêu thiệt thòi một chút cũng chịu đựng được. Duy nhất họ không thể chịu được sự tổn thương được gây ra bởi người mà mình vẫn gọi là ''chồng'' mỗi ngày đâu. Đàn ông hãy nhớ nhé!

Truy Nguyệt

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách tạo kiểu tóc tết đuôi cá dành cho nàng vụng về