Chồng đưa 10 triệu biếu bố mẹ vợ rồi dõng dạc tuyên bố 'cho tiền là được rồi' nhưng ngày hôm sau anh tái mặt vì điều này

Quỳnh Trang 2021-02-06 11:00
- Vừa tuyên bố không cho vợ về quê ngoại ăn Tết, hôm sau chị liền có hành động này khiến anh tái mặt.

Đã gần 5 năm, Ly không được về quê ăn Tết với bố mẹ đẻ. Mặc dù nhà chồng cách nhà thông gia có hơn 200km. Chiến - chồng Ly thản nhiên nói rằng, không về Tết bố mẹ vợ được thì sẽ về thăm ông bà vào những dịp khác, có gì đâu mà phải đặt nặng vấn đề. Nhưng bố mẹ chỉ có mỗi Ly, mỗi lần thấy em gái của chồng về quê ăn Tết, xúm xít bên mẹ chồng, cô lại thấy chạnh lòng. 

Chiến mặc dù lạnh nhạt với bố mẹ vợ nhưng anh lại bắt Ly phải hiếu thảo với gia đình nhà chồng. Năm nào cũng vậy, Ly cứ phải ở nhà chồng, ăn Tết đến tận mùng 6 mới được khăn gói lên thành phố làm việc. 

Năm nay, tự nhiên Ly cảm thấy sốt ruột và nhớ nhà kinh khủng. Mấy lần cô dò hỏi chồng về chuyện ăn Tết ở đâu thì anh đều nói rằng: " Mọi năm thế nào, năm nay vẫn thế, có gì đâu mà hỏi lắm" . Nghe chồng nói thế Ly không cầm được nước mắt. Anh đã ích kỷ và gia trưởng, bố mẹ anh cũng vậy, họ chẳng có suy nghĩ gì khi mà bằng ấy năm Ly ở đây ăn Tết, không về nhà bố mẹ đẻ. 

Đầu tuần trước, Chiến bỗng đưa cho Ly 10 triệu rồi anh tuyên bố: "Mai ra ngân hàng gửi cho bố mẹ em. Thế là hết trách nhiệm. Tết này không phải về. Về quê chỉ có tốn kém chứ có giải quyết được cái việc gì đâu. Tiền đó cho ông bà không tốt hơn à?". Mai lẳng lặng cầm số tiền đó và không nói gì. Nhưng ngay ngày hôm sau cô đã có hành động phản pháo "cực gắt" khiến Chiến tái mặt. 

Chiến chuyển cho vợ 10 triệu, nói rằng biếu bố mẹ vợ thế là xong, không phải về quê ăn Tết. (Ảnh minh họa) 

Ly đưa con đi học, cả ngày không về. Thực chất là cô đưa con đi sắm Tết, rồi sang một số hội bạn thân để chơi. Chiến đi làm về thấy nhà vắng tanh, cất lời gọi Ly rồi gọi con cũng không nghe thấy. Đến bữa cơm, anh cũng không thấy vợ về nấu. Gọi điện thì cô không nghe máy. Chiến sợ vợ con xảy ra chuyện gì thì gọi thêm vài cuộc nữa, bấy giờ Ly mới nhắn lại: " Anh ra ngoài hàng quán ăn tạm đi, mẹ con em đi học". 

Chiến thấy lạ, con gái của anh năm nay mới lên 4 tuổi, trường mầm non đã cho các em nghỉ học sớm, vậy vợ còn dẫn con đi học cái gì, hay là trường có hoạt động gì chào xuân mà anh không biết? Nhấc máy lên gọi cho cô giáo của con gái, thông tin anh nhận được là trường không tổ chức gì do dịch dã, điều này khiến Chiến càng cảm thấy khó hiểu hơn. 

Mãi đến tận tối Ly mới dẫn con gái về, cô vẫn "đình công" không chịu nấu bữa tối khiến Chiến bực lắm. Anh quát vợ : "Em đi đâu cả ngày xong tối về thì không nấu cơm?" . Ly bình thản trả lời: " Em nói rồi còn gì, em đưa con đi học" . Chiến bức xúc hơn, anh nói toẹt ra là mình đã gọi cho trường của con gái xác nhận là không học hành gì nữa, nghỉ Tết lâu rồi, Ly đã đưa con đi đâu, làm gì, với ai? Nhưng tuyệt nhiên Ly không trả lời, cô dẫn con đi tắm rồi 2 mẹ con đi ngủ. 

Ngày hôm sau lại diễn ra y như vậy khiến Chiến phát điên. Anh gào lên với Ly: "Rốt cuộc là em đang làm gì? Em nói ra xem nào" . Bấy giờ Ly mới quay lại, nhìn thẳng mắt chồng và nói: " Em cho con đi học năng khiếu, đi học tiếng Anh, tiếng Trung, học đàn, học hát, học kĩ năng giao tiếp, nói chung là học nhiều lắm anh ạ". Chiến trợn mắt: "Em nướng tiền à? Con còn nhỏ học nhiều thế nó tiếp thu sao được? Không khéo nó "tẩu hỏa nhập ma" vì học hành căng thẳng đấy". 

Ly cười lớn: "Nhưng vẫn phải học anh ạ. Để khi lớn lên, nó giỏi, kiếm được nhiều tiền. Sau này mình già, nó đi lấy chồng, chắc gì nó đã về được. Lúc đó nó chỉ cần gửi tiền về cho chúng mình là xong.  

Nhưng em tính cả nước nó lấy phải người chồng ích kỷ, tham lam, không cho nó tiền gửi về, thì lúc đó nó phải tự bỏ tiền của nó ra mà gửi về cho chúng mình. Nhưng nó học dốt, không kiếm ra được đồng nào thì sao? Chẳng phải lúc đó chúng ta chết đói, mong ngóng con đến mòn mỏi". 

(Ảnh minh họa) 

Nghe vợ nói thế, Chiến cười lớn: "Tự nhiên em lo xa thế. Kiểu gì nó chả về. Mình nuôi con lớn, ít ra nó phải biết bố mẹ mong mà báo hiếu chứ? Với mình cần con về, chắc gì mình đã cần tiền của nó biếu mà em làm như bố mẹ chỉ mong con về để moi tiền ấy ". Chỉ đợi có thế, Ly quay ngoắt lại chất vấn anh: " Nhưng nhỡ nó giống em, lấy phải người chồng gia trưởng, 5 năm trời không cho vợ biết mùi Tết ở nhà bố mẹ đẻ thì sao? Không phải em lo xa mà sự việc đã xảy ra ngay trước mắt rồi". 

Biết vợ đã móc mỉa mình, Chiến chột dạ không nói nữa. Ly được đà thêm lời: "Anh cũng có con gái, anh biết thừa mình thương con, mong con lớn thế nào. Rồi sau này chúng nó lớn, đi làm ăn xa, đi lấy chồng xa, anh hóng chúng nó về ra sao? Vậy sao anh còn ích kỷ với em vậy?". 

Biết đã sa vào bẫy vợ giăng, Chiến đành ậm ừ: "Thôi được rồi, thế năm nay mùng 3 cả nhà sẽ về ngoại ăn Tết" . Nhưng Ly rắn hơn, cô nói: " Không, chiều mùng 2 là mẹ con em lên xe về. Anh không về thì em vẫn sẽ về. Nhà mình ít họ hàng, hết ngày mùng 1 là đã Tết xong xuôi rồi" . Nói xong, Ly chẳng thèm nhìn phản ứng của chồng, cô tiến thẳng về phòng ngủ.  

Theo Nhịp sống Việt

    

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí quyết trị mụn, dưỡng trắng da hiệu quả từ gừng tươi