Bố chồng người Mỹ 4 lần sang thăm con dâu và quyết định mai này bán đất bán nhà về Việt Nam sinh sống
- Từ những lần sang Việt Nam thăm con trai và con dâu, người bố chồng quốc tịch Mỹ dần bị chinh phục bởi nếp sống gia đình ấm áp, chân thành.
Tin liên quan
Nhân vật chính trong câu chuyện là bố chồng của chị Vũ Thị Hương (quê Bắc Giang, nay thuộc Bắc Ninh). Chị Hương kết hôn với Nick - một chàng trai người Mỹ. Sau khi lập gia đình, cặp đôi sinh sống và làm việc tại Việt Nam, cách nhà ngoại khoảng 20km. Trong khi đó, bố chồng chị ở Mỹ sống một mình sau khi vợ qua đời, các con đều có cuộc sống riêng.
Chính khoảng cách địa lý và sự cô đơn nơi xứ người khiến ông luôn mong mỏi được gần gũi con cháu. Năm 2024, ông lần đầu tiên sang Việt Nam thăm con trai và gia đình thông gia. Tại đây, ông được tiếp đón nồng hậu như người nhà.
![]()
Chuyến đi đầu tiên diễn ra đúng dịp Tết Nguyên đán. Người đàn ông Mỹ lần đầu cảm nhận rõ nét không khí sum vầy của một gia đình Việt: những bữa cơm đông đủ, những buổi thăm họ hàng, làng xóm, và sự đón tiếp chân thành từ phía thông gia. Trong bữa cơm chia tay, ông xúc động thừa nhận đã rất lâu rồi mới cảm nhận được sự ấm áp của gia đình đúng nghĩa.
![]()
Từ lần đầu tiên ấy, ông liên tục quay trở lại Việt Nam thêm 3 lần nữa. Tổng cộng 4 chuyến đi, mỗi lần kéo dài từ 2-3 tuần, và lần nào ông cũng chọn sống cùng nhà thông gia thay vì ở riêng. Điều khiến ông “nghiện” không phải là tiện nghi hay sự chuẩn bị cầu kỳ, mà chính là không khí giản dị, chân thành và gắn kết của gia đình Việt.
Ban đầu, gia đình bên ngoại chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đón tiếp thông gia ngoại quốc, từ phòng ngủ, vật dụng cá nhân cho đến đồ ăn theo khẩu vị phương Tây. Nhưng sau đó, họ nhận ra điều ông trân quý không nằm ở sự khác biệt văn hóa, mà là cảm giác được coi như người thân. Những lần sau, mọi thứ trở nên tự nhiên hơn, “có gì dùng nấy”, miễn là cả nhà vui vẻ.
![]()
Không chỉ hòa nhập, người bố Mỹ còn thực sự trở thành một thành viên trong gia đình. Ông cùng thông gia dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, đưa cháu đi học, thậm chí cùng nhau trò chuyện, cắt tóc hay làm việc vặt mỗi ngày. Dù có rào cản ngôn ngữ, họ vẫn tìm cách kết nối bằng sự chân thành và những cử chỉ giản dị.
Chính những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại tạo nên sức hút đặc biệt. Sau 4 lần ghé thăm, người đàn ông Mỹ đi đến một quyết định khiến ai cũng bất ngờ: “Mai này, tôi sẽ bán nhà, bán đất ở Mỹ để sang Việt Nam sống”.
Quyết định này không chỉ là sự lựa chọn nơi ở, mà còn là lựa chọn một kiểu sống có sự gắn bó tình thân và những giá trị gia đình được đặt lên trên tất cả. Trong bối cảnh nhiều người trẻ tìm cách ra nước ngoài, câu chuyện ngược lại này lại khiến nhiều người suy ngẫm, đôi khi, điều níu giữ con người không phải là vật chất hay điều kiện sống, mà chính là cảm giác “được thuộc về”.
Moon (Tổng hợp)
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất













