Từ cuộc chia tay của Hòa Minzy: Điều mong manh nhất trên đời chính là tình yêu

I Am NGA 2022-02-23 11:10
- Chia tay không phải là kết thúc mà chỉ mở ra một chương mới trong cuộc sống của mỗi người mà thôi. Dẫu thế nào, hãy cứ yêu hết lòng và bình thản chấp nhận nếu chẳng thể đi cùng nhau trọn đời.

Người ta vẫn có thể chia tay dù yêu đậm sâu và đã có sự ràng buộc

Cứ lâu lâu, truyền thông lại đăng tin một cặp đôi nổi tiếng nào đó chia tay. Đó chỉ là bề nổi thôi, vì họ nổi tiếng nên việc họ ngừng tương tác hay bỏ theo dõi nhau cũng lập tức gây chú ý. Từ những “hint” đó, loạt giả thuyết được tung ra. Với Hòa Minzy và bạn trai doanh nhân thì không còn là giả thuyết nữa, cô đã nhanh chóng xác nhận tin chia tay, một lần kể hết.

Từ cuộc chia tay của Hòa Minzy ngẫm thứ mong manh nhất là tình yêu

Bản thân tôi dù không phải fan nhưng cũng có theo dõi Hòa Minzy, cũng biết về những mối tình mà cô công khai với công chúng, đặc biệt tôi còn thích mê bé Bo – cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu của Hòa. Trên mạng xã hội, Bo nổi tiếng chẳng kém gì mẹ. Từ khi có Bo, Hòa ngày càng được lòng công chúng hơn. Như Hòa Minzy tự nhận, đời cô “drama” cũng nhiều, từ việc hẹn hò với cầu thủ nổi tiếng đến “phốt” thái độ fan. Nhưng Hòa xinh, hát hay, tính cách vui vẻ, hài hước là điều không thể phủ nhận.

Từ cuộc chia tay của Hòa Minzy ngẫm thứ mong manh nhất là tình yêu

Có lẽ những ai yêu mến và dõi theo Hòa sẽ mừng cho cô vì sau bao sóng gió đã tìm thấy tình yêu đích thực, đã sinh con và còn “dắt túi” thêm vài bài hit sau nhiều năm đi hát. Vậy mà, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Chỉ độ hai tháng trước, Hòa với bạn trai vẫn còn tương tác, tag tên nhau thường xuyên trên mạng xã hội, thoáng đó đã cả đôi xác nhận chia tay.

Ừ thì trong showbiz, chuyện người ta yêu nhau, cưới nhau rồi chia tay nhau đâu phải là hiếm. Nhưng nếu chuyện tình của Hòa không đẹp đến thế, có lẽ người ta đã chẳng nuối tiếc cho cô nhiều đến vậy. Nhìn cách bạn trai cũ yêu thương, quan tâm đến Hòa, rồi nhìn cậu con trai đáng yêu của cả hai, “nhiều người vội vã cho em là người may mắn” – như lời bài hát của cô. Ấy thế mà họ vẫn chia tay, dù từng yêu nhau đậm sâu và đã có với nhau sự ràng buộc.

 Từ cuộc chia tay của Hòa Minzy ngẫm thứ mong manh nhất là tình yêu

Câu chuyện buồn của những người phụ nữ không có người đàn ông đồng hành bên đời

Hôm nọ tôi đi ăn ốc, chẳng hiểu câu chuyện đưa đẩy thế nào mà chị hàng ốc kể chuyện hai chị chơi thân với nhau mấy chục năm nay, ở cùng nhau, rồi cùng mở quán kinh doanh buôn bán. Cả hai đều là mẹ đơn thân, mỗi chị có một đứa con, “còn chồng bọn chị thanh lý lâu rồi” – chị kể. Tôi thì đã quá quen với việc bị dán mác “gái ế” và suốt ngày bị hỏi chuyện lấy chồng, nên cứ vô tư cười “hô hố” bảo: “Đâu phải em không chịu lấy chồng, là chồng không chịu lấy em đấy chứ. Giờ em còn chưa biết chồng em đang ở đâu, mặt mũi thế nào”.

Có lẽ vì thấy tôi thật thà nên những người xung quanh cũng thoải mái kể câu chuyện của họ với một người xa lạ. Như chị ở tiệm thuốc bảo: “Ừ nếu chưa gặp được ai thì cứ vui vẻ độc thân cũng được em ạ. Như chị đây này, chưa lấy chồng bao giờ nhưng có hai đứa con nuôi”. Tất nhiên là gia đình chị phản đối, cuối cùng họ cũng phải xuống nước bảo chị nếu không lấy chồng thì cố gắng sinh lấy một đứa con ruột. Chị đã định làm theo tâm nguyện của bố mẹ, nhưng chị cũng nhiều tuổi rồi, và nuôi hai đứa con cũng quá đủ, nên thôi.

Tôi thở dài, những người phụ nữ quanh tôi cũng lận đận đường tình nhiều nhỉ? Tìm được một người đàn ông cho mình đã khó, mà giữ họ bên đời lại càng khó hơn.

 Từ cuộc chia tay của Hòa Minzy ngẫm thứ mong manh nhất là tình yêu

Trong bộ phim Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả, bà Lý Lệ Hà dành cả thanh xuân làm cái bóng lặng lẽ bên đời một người đàn ông mà không bao giờ có nổi một danh phận. Ba chị em nhà họ Lý sống trong Bạch Trà Viên, khu biệt phủ với vẻ đẹp cổ điển, xa hoa, lộng lẫy nhưng vắng bóng đàn ông. Để rồi sau tầng tầng lớp lớp bí mật được chôn giấu, những người phụ nữ mới bẽ bàng nhận ra mình cũng chỉ là những quân cờ của những gã đàn ông. Cả tuổi trẻ của họ đã bị trói chặt trong cái thứ gọi là “tình yêu” mà bỏ lỡ hạnh phúc cả đời mình. Nhưng rồi cuối cùng, tình yêu lại là thứ mong manh nhất, những lời hứa hẹn chỉ như gió thoảng mây trôi.

Sau tất cả, hãy cứ yêu hết lòng và bình thản đón nhận những gì xảy đến

Nếu để ý, bạn sẽ thấy nhiều cặp đôi nổi tiếng từng được truyền thông tung hô là “đám cưới thế kỷ”, “cặp đôi quyền lực châu Á” nay đã tuyên bố ly hôn. Từ sao lớn đến sao nhỏ, từ người nổi tiếng đến người bình thường, dẫu cuộc tình hoàn mỹ đến đâu cũng có thể đổ vỡ. Thế nhưng người ta vẫn yêu, vẫn kết hôn, thậm chí kết hôn thêm nhiều lần và vẫn cho mình quyền được hạnh phúc. Trong giới giải trí, có những cặp đôi đổ vỡ thì cũng có những cặp đôi mới thông báo kết hôn. Thế giới rộng lớn ngoài kia cũng vậy.

Thứ mong manh nhất là tình yêu mà thứ gắn kết người ta với nhau cũng lại là tình yêu. Lúc đang hạnh phúc trong tình yêu, không ai biết tương lai sẽ thế nào và chẳng ai mong tình yêu của mình tan vỡ. Và rồi cái ngày chia tay đến, người ta nhận ra rằng chia tay mới là lựa chọn tốt nhất cho cả hai lúc này.

Từ cuộc chia tay của Hòa Minzy ngẫm thứ mong manh nhất là tình yêu

Sau chia tay, Hòa Minzy và bạn trai cũ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, cùng nhau chăm sóc con trai. Từ nước Úc xa xôi, người cũ vẫn động viên cô và gửi thuốc về khi biết cô đang “cách ly một mình, chữa bệnh và đau lòng”.

Một số cặp đôi trong showbiz cũng giữ mối quan hệ tốt đẹp và cư xử văn minh với nhau sau chia tay. Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh sau ly hôn vẫn hạnh phúc chăm sóc hai con gái và mới đây cô còn được bạn trai mới cầu hôn. Cô còn lên tiếng bênh vực chồng cũ khi anh phải chịu điều tiếng thị phi.

Chia tay không phải là kết thúc mà chỉ mở ra một chương mới trong cuộc sống của mỗi người mà thôi. Dẫu thế nào, hãy cứ yêu hết lòng và bình thản chấp nhận nếu chẳng thể đi cùng nhau suốt kiếp.

I Am NGA

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu