Trạng thái tốt nhất của con người: đơn giản về vật chất, phong phú về tinh thần

Vivian 2023-08-27 08:44
- Một người mạnh mẽ thực sự không bao giờ quan tâm đến việc mình sở hữu bao nhiêu tài sản vật chất, mà là dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người đó cũng có thể đối mặt vấn đề bằng tâm thế thảnh thơi và nhìn cuộc sống với một nụ cười.

Giảm bớt ham muốn, tận hưởng khoảnh khắc hiện tại

Chúng ta luôn nghĩ rằng tương lai còn rất dài mà quên mất cuộc đời vốn vô thường. 

Tôi từng nghe một câu chuyện thế này: Có một người hà tiện kiếm được 30.000 đồng vàng. Đúng lúc anh ta chuẩn bị tận hưởng cuộc sống giàu sang thì Thần Chết xuất hiện và nói: “Tuổi thọ của anh đã hết, bây giờ hãy đi theo tôi.”

Kẻ keo kiệt vội vàng nói với Thần Chết: “Xin cho tôi sống thêm 3 ngày nữa, tôi sẽ đưa cho ngài 1/3 tài sản của tôi.”

Thần Chết từ chối.

Kẻ keo kiệt lại nói: “Vậy tôi có thể đổi lấy 2 ngày sống nữa bằng 2/3 tài sản không?”

Câu trả lời của Thần Chết vẫn là không.

Kẻ keo kiệt không bỏ cuộc, nói: “Tôi sẽ cho ngài toàn bộ tài sản của mình, hãy cho tôi sống thêm một ngày.”

Thần chết lạnh lùng nói: “Cho dù anh có đánh đổi toàn bộ tài sản cũng không thể sống thêm một giây nào nữa.”

Ở đời, kiếm tiền không bao giờ là đủ, ham muốn không có điểm dừng, trong khi sinh mệnh thì có thời hạn. Chúng ta thường xuyên quên đi một sự thật: Kiếm tiền chỉ là phương tiện duy trì cuộc sống chứ không phải mục đích cuối cùng của cuộc sống. Hoa tàn sẽ lại nở, nhưng cuộc đời là con đường một chiều, không bao giờ trở lại.

Trạng thái tốt nhất của con người: đơn giản về vật chất, phong phú về tinh thần

Trong thế giới trần tục, chúng ta không thể thoát khỏi guồng quay bận rộn. Nhưng khi gặp được ánh trăng sáng, hãy buông bỏ ham muốn để thưởng thức một chén rượu ngon.

Bớt những suy nghĩ gây xao nhãng, tập trung vào hiện tại

Đôi khi, chúng ta không thua người khác mà thua chính mình.

Vào cuối thời Xuân Thu, có một người đánh xe tên là Vương Tử Kỳ ở nước Tấn. Một lần, Triệu Tương Tử đến xin học kỹ năng lái xe từ ông. Học được một thời gian, Triệu Tương Tử cảm thấy kỹ năng của mình đã rất tốt nên đề xuất so tài với Vương Tử Kỳ.

Vừa mới bắt đầu tốc độ của Triệu Hướng Tử rất nhanh, nhưng về sau càng ngày càng chậm. Triệu Tương Tử không vui nên trách Vương Tử Kỳ: “Sao anh không dạy tôi tất cả kỹ thuật đánh xe?”

Vương Tử Kỳ giải thích: “Tôi đã dạy cho anh tất cả những gì tôi biết, đấy là do anh không phát huy hết khả năng.”

Vương Tử Kỳ giải thích thêm, ông nói Triệu Tương Tử vốn có thể chạy nhanh, nhưng lại luôn lo lắng bị tụt lại, thế nên vừa lái xe vừa nhìn về phía sau, tập trung toàn bộ sự chú ý vào đối thủ, cuối cùng đánh mất cục diện chung.

Chúng ta rút được gì từ câu chuyện trên? Đó là có ý thức cạnh tranh là tốt, nhưng đừng nên đánh mất bản thân vì điều đó.

Trạng thái tốt nhất của con người: đơn giản về vật chất, phong phú về tinh thần

Hãy hiểu rằng kẻ thù thực sự của một người là chính bản thân người đó. Chỉ bằng cách kiểm soát tâm trí, tập trung vào thời điểm hiện tại và buông bỏ những suy nghĩ gây xao nhãng, chúng ta mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn.

Mọi thứ trên đời đều đáng để thưởng thức

Nhà thơ Tô Đông Pha từng nói: Mọi thứ trên đời đều sở hữu thứ đáng trân trọng. Không phải cứ phải là của báu vật lạ thì mới đáng để quan tâm, mà vạn vật trên đời đều có giá trị đáng để thưởng thức. Vì thế Tô Đông Pha đã nói: “Đi đến đâu tôi cũng có được hạnh phúc.”

Trạng thái tốt nhất của con người: đơn giản về vật chất, phong phú về tinh thần

Tầm nhìn và tâm trí của một người càng cởi mở thì họ càng có nhiều hạnh phúc. Một người mạnh mẽ thực sự không bao giờ quan tâm đến việc mình sở hữu bao nhiêu tài sản vật chất, mà là dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người đó cũng có thể đối mặt vấn đề bằng tâm thế thảnh thơi và nhìn cuộc sống với một nụ cười.

Vivian (Tổng hợp)/ Theo Baijiahao

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tập luyện là một phần của cuộc sống!