Shipper 'đầu tắt mặt tối' vẫn đỗ đại học với số điểm cao: cánh cửa thành công chỉ dành cho những người tự giác kỉ luật

2021-07-30 13:30
- Nếu cứ đắm chìm trong sự lười biếng, ỷ lại, thụ động, chẳng ai có thể giúp nổi bạn. Đừng ở độ tuổi nên phấn đấu nhất lại muốn an nhàn, hưởng thụ. Buông thả là không tôn trọng cuộc sống, mong bạn sớm hiểu được điều này.

01. Tự giác kỷ luật – quân bài mặc cả duy nhất giúp những người xuất thân bình thường phản công 

Ở Trung Quốc, một nhân viên shipper tại tỉnh Hồ Bắc của nước này đã đạt được số điểm khá cao, 623 điểm trong kì thi đại học năm nay, với thành tích lần lượt, văn học 114 điểm, toán học 118 điểm, Tiếng Anh 129 điểm, lịch sử 81 điểm, hóa học 91 điểm, sinh học 90 điểm. (Cách tính tổng điểm đại học có sự khác nhau theo khu vực tại Trung Quốc, nhưng về cơ bản, 640-680 đã có thể đỗ vào những trường top đầu của quốc gia này). 

Nhân viên shipper này có tên Vương Uy, mùa xuân năm 2020, Vương Uy trở về quê nhà Tương Dương, Hồ Bắc sau vài năm đi làm ở ngoài. 

Vì bệnh dịch nên anh chỉ có thể ở lại Tương Dương. 

Trông thấy nhiều nhân viên shipper làm việc chăm chỉ, bận rộn, Vương Uy bắt đầu có tư tưởng muốn làm một shipper như vậy. 

Cha mẹ của Vương Uy cũng không phản đối công việc này, cho rằng công việc này sẽ giúp anh mài dũa, va chạm nhiều hơn. 

Sau khi đi làm, Vương Uy mới phát hiện ra rằng, tri thức và trình độ, đối với một người bình thường mà nói, quả thực rất quan trọng. 

Cứ như vậy, sau khi làm việc được khoảng 3 tháng, tháng 9/2020, anh bắt đầu lại con đường học tập, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho đợt thi đại học năm 2021. 

Trong khi rất nhiều người vẫn còn quan niệm rằng "học nhiều làm gì cho đầu to mắt cận" thì Vương Uy lại dùng thực tế cuộc sống của mình để nói với mọi người rằng, tri thức, học hành quả thực rất có ích. 

Đặc biệt là với những đứa trẻ bình thường, chúng hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh của mình thông qua thi đại học, rồi từ đó giúp cả một gia đình thoát khỏi lời nguyền nghèo khó. 

Shipper 'đầu tắt mặt tối' vẫn đỗ đại học với số điểm cao: cánh cửa thành công chỉ dành cho những người tự giác kỉ luật

Và mọi thứ, được quyết định bởi nỗ lực và cố gắng của chính bạn. 

Có người từng nói rằng: "Buổi sáng bạn ngủ nướng, vậy thì bạn, người muốn ngủ thêm 10 phút nữa, sẽ thua những người dậy sớm hơn bạn 10 phút." 

Càng tự giác kỉ luật, càng ưu tú, càng ưu tú, càng gần với thành công. 

Khi một người tự giác kỉ luật tới cực hạn, dù trước đó cái mầm của bạn có nhỏ bé tới đâu, có bị cả thế giới chê cười tới đâu, chỉ cần bạn tưới tắm nó bằng sự tự giác và kiên trì, sẽ có một ngày, nó sẽ đơm hoa kết trái. 

Suy cho cùng, đời người, 3 phần trời định, 7 phần còn lại là dựa vào nỗ lực, người kỉ luật tự giác, mới làm chủ được cuộc sống của mình. 

02. Tự giác kỉ luật cao độ, tạo ra cuộc đời cao cấp 

Tôi từng xem một cuộc phỏng vấn với nhà văn nổi tiếng người Nhật Bản, Haruki Murakami. 

Ông nói đối với ông, mỗi ngày chỉ có 23 tiếng. 

Bởi lẽ 1 tiếng đồng hồ là để dành cho chạy bộ, luôn luôn là như vậy. 

Ông nói cách suy nghĩ của mình là: "Hôm nay không muốn chạy, nên mới đi chạy." 

"Mỗi ngày chạy bộ giống như một sợi dây cứu cánh với tôi vậy, không thể nào bảo là vì hôm nay bận nên không chạy, hoặc dừng chạy. Vì bận rộn mà bỏ chạy, vậy thì cả đời này tôi cũng chẳng thể chạy bộ được. Lý do muốn chạy chỉ bé như cái móng tay, nhưng lý do không muốn chạy có lẽ đầy cả một chiếc xe tải." 

Có một câu nói rất hay rằng: ai cũng có tính lười cả, khi không muốn kiên trì, vậy thì phải nhờ tới sự tự giác kỉ luật ép buộc bản thân. 

Bất kể có bao nhiêu lý do không muốn làm trong đầu đi nữa, trước tiên hãy cứ hành động đã, đi giày vào, chạy ra ngoài. 

Bắt đầu từ tuổi 33, Haruki Murakami luôn kiên trì mỗi ngày chạy 10km, mỗi năm tham gia một đợt chạy marathon. 

Thói quen tự giác kỉ luật này giúp ông chú tâm hơn vào những gì mình cho là quan trọng. 

Shipper 'đầu tắt mặt tối' vẫn đỗ đại học với số điểm cao: cánh cửa thành công chỉ dành cho những người tự giác kỉ luật

Vì vậy, trong 40 năm, ông cho ra mắt được 32 cuốn tiểu thuyết ngắn, 15 tiểu thuyết dài, 17 tập tùy bút, rất nhiều trong số đó đã trở thành kinh điển. 

Một tác gia từng nói: "Mỗi một thứ nổi bật khác biệt đều cần một cái giá phải trả. Hoặc là mồ hôi, hoặc là xương máu, hoặc là một quãng thời gian rất dài." 

Bỏ ra và hồi đáp là tỷ lệ thuận, lượng đủ rồi, nó mới hình thành nên được chất. 

Kiên trì làm tốt một việc, có thể trong vài tháng không có được hồi đáp, nhưng nếu lấy năm làm đơn vị tính thời gian, bạn sẽ phát hiện ra, người tự giác kỉ luật và người không kỉ luật tự giác, cuối cùng sẽ đi trên hai con đường rất rất khác nhau. 

03. Ưu tú thực ra không có bí quyết gì, chỉ đơn gian là làm một chuyện tới cùng 

Ưu tú, thực ra là một loại thói quen. 

Thế giới ngoài kia có không biết bao người giỏi giang hơn bạn, nỗ lực hơn bạn, vậy bạn có cớ gì để không nỗ lực? 

Đừng vì sợ không đuổi kịp những người ưu tú mà từ bỏ tất cả. 

Khoảnh khắc bạn từ bỏ, nó sẽ chỉ khiến khoảng cách giữa bạn và người khác trở nên xa xôi hơn. 

Nhà thiết kế thời trang người Nhật, Yohji Yamamoto từng nói: "Tôi tin vào định luật 10000 giờ, tôi không tin vào miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Hãy làm một người kỉ luật nhưng tự do và sống một cách nghiêm túc với lòng quyết tâm." 

Ưu tú thực ra không có bí quyết, nó chỉ đơn giản là làm một việc tới cùng. 

Rất nhiều khi, không phải ưu tú rồi mới kỉ luật, mà là khi bạn kỉ luật rồi, bạn mới trở nên ưu tú. 

Đời người, tồn tại vô vàn những khả năng vô hạn. 

Những cái "khả năng vô hạn" này cần bạn tự mình nắm lấy, tự mình nỗ lực giành lấy. 

Nếu cứ đắm chìm trong sự lười biếng, ỷ lại, thụ động, chẳng ai có thể giúp nổi bạn. 

Đừng ở độ tuổi nên phấn đấu nhất lại muốn an nhàn, hưởng thụ. 

Buông thả là không tôn trọng cuộc sống, mong bạn sớm hiểu được điều này. 

 

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 gam màu hot trend mùa thu, nàng sang chảnh như mặc đồ hiệu