Phụ nữ luôn muốn được yêu mà không cần phải hỏi tại sao

I Am NGA 2023-03-04 10:30
- Ai cũng muốn là người độc nhất trong lòng ai đó, yêu và được yêu mà không cần biết lý do gì.

Sau bao nhiêu nỗ lực để hiểu phụ nữ thì nhiều đàn ông đã phải thốt lên “phụ nữ là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh”. Phụ nữ là một ngôn ngữ mà đàn ông không bao giờ hiểu được. Trớ trêu thay, dù phụ nữ chẳng bao giờ nói thẳng ra những điều mình muốn nhưng vẫn mong đàn ông biết ý hoặc hiểu được ý ngầm ẩn trong câu nói của mình.

Chẳng hạn như, khi cô ấy nói: “Em không sao” tức là cô ấy đang rất “có sao”, anh còn không mau tìm cách dỗ dành. Khi cô ấy nói “Em không giận” tức là đang giận tím người nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn. Khi cô ấy nói “Anh cứ đi đi”, nhưng anh thử đi thật xem.

Thế nên mới có những câu hát mà ai cũng thuộc nằm lòng như: “Con gái nói ghét là yêu, con gái nói yêu là ghét”, “Có biết khi em bảo anh đi đi, là chỉ mong anh sẽ ở lại”.

Nói về phụ nữ, Oscar Wilde đã chốt hạ câu: “Phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu”.

Phụ nữ muốn được yêu mà không cần phải hỏi tại sao

Không chỉ khiến cánh mày râu phải quay cuồng với những câu nói nghe tưởng thế mà không phải thế, phụ nữ cứ thích hỏi đi hỏi lại những câu quen thuộc khiến đàn ông bị hỏi lần nào là nhức đầu lần ấy. Chẳng hạn như: “Vì sao anh lại yêu em”.

Không thể trả lời qua quýt kiểu như “vì em xinh xắn, đáng yêu”, “yêu thì yêu thôi, cần gì lý do” bởi cô ấy sẽ cho rằng bạn trả lời không có tâm, thiếu thành ý và sẽ vặn vẹo bạn bằng hàng tá những câu hỏi khác ngay thôi. “Thế nếu sau này em già, em xấu, anh không yêu em nữa à?”, “Cô kia nhìn cũng xinh xắn, đáng yêu kìa, sao anh không yêu người ta luôn đi”. Vân vân và vân vân…

Khi nàng hỏi bạn câu đó, rất có thể nàng đang cảm thấy bất an về tình cảm của bạn, không phải cô ấy không tin tưởng bạn, chỉ là cô ấy cần một lời khẳng định để có được cảm giác yên tâm. Có thể cô ấy biết rõ bạn yêu cô ấy như thế nào nhưng vẫn muốn nghe những lời ngọt ngào, dù thế nào chăng nữa, con gái vẫn yêu bằng tai mà.

Phụ nữ muốn được yêu mà không cần phải hỏi tại sao. Họ muốn được yêu không phải vì họ xinh đẹp, tử tế, cao quý hay thông minh, mà bởi họ là chính họ”. – Henri Frederic Amiel.

Phụ nữ muốn được yêu mà không cần phải hỏi tại sao

Khi yêu một người, liệu bạn có thể yêu tất cả những gì thuộc về người ấy? Bạn hạnh phúc vì những ưu điểm của ngày ấy, liệu bạn có thể chấp nhận cả những nhược điểm của họ. Khi hai người vui vẻ, hạnh phúc, bạn thấy người ấy thật đáng yêu, liệu bạn có thể bao dung những lúc người ấy khó chiều, khó ở? Nếu bạn không thể chấp nhận tất cả những ưu, nhược điểm của một người, có lẽ đó chưa phải là tình yêu chân thành.

Hồi đại học tôi quen một cô bạn, cô ấy ngoại hình bình thường, ăn mặc giản dị, thế nào lại hẹn hò với anh chàng hotboy của khoa. Lúc mới hẹn hò, cô ấy chuyện tình cảm của mình, chẳng bao giờ dám công khai nắm tay người yêu. Cô ấy tự ti vì mình không xinh đẹp, không xứng đôi vừa lứa khi đứng cạnh bạn trai. Để giảm bớt cảm giác thiếu tự tin của mình, nhất là khi vây quanh anh người yêu có hàng tá các em xinh tươi hâm mộ, cô bạn tôi đã cố gắng thay đổi cách ăn mặc, tập tành trang điểm để đẹp hơn. Không ngờ anh bạn kia càng lúc càng thấy cô xa lạ. Sau đó, anh ấy đã không kìm được mà thẳng thắn nói rằng cô không cần phải thay đổi để làm vừa lòng bất cứ ai, cứ là chính mình thôi. Anh yêu cô vì chính cô chứ không phải vì điều gì khác. Cô bạn tôi rốt cuộc cũng ngộ ra “chân lý” vì cảm thấy may mắn khi gặp được đúng người.

Phụ nữ muốn được yêu mà không cần phải hỏi tại sao

Không may mắn như cô bạn trên, một người bạn khác của tôi lại ôm ấp mối tình đơn phương suốt mấy năm đằng đẵng. Cô quen anh này khi anh đã có người yêu. Biết anh thích con gái tóc ngắn, cô đã cắt phăng đi mái tóc dài nuôi bao nhiêu năm. Không biết vô tình hay cố ý, từ gu ăn mặc đến sở thích của cô ấy đều càng ngày càng giống với hình tượng người yêu của anh kia. Cô ấy sợ ma nhưng lại cố gồng xem hết một bộ phim kinh dị, chỉ vì đó là bộ phim mà anh chàng kia thích. Cô ấy không biết chơi game nhưng cũng cố tập tành chơi thử. Cô ấy nói chỉ muốn bước vào thế giới của anh, trải nghiệm những thứ anh thích, thế thôi.

Dường như cơ hội đã đến với cô ấy khi anh kia chia tay người yêu của mình. Anh ấy có ấn tượng tốt với cô bạn tôi, có lẽ một phần vì cô ấy giống với người yêu cũ của anh. Cô ấy đã thành công tiếp cận và trở thành bạn với anh, nhưng giữa hai người chưa bao giờ chạm đến chữ yêu. Cô ấy đã lấy hết dũng khí để thổ lộ tình cảm của mình nhưng lại nhận được lời từ chối. Đơn giản vì cô có biến mình giống với người yêu cũ của anh kia bao nhiêu chăng nữa thì cô cũng chỉ là một phiên bản thay thế không hoàn hảo. Và một điều quan trọng là anh ấy yêu chị kia vì con người của chị ấy chứ không vì ngoại hình, gu ăn mặc hay bất kỳ điều gì cả. Còn cô bạn tôi, đánh mất cả bản thân mình vì một người không bao giờ yêu mình, liệu có đáng không.

Người phụ nữ nào cũng muốn mình là duy nhất trong lòng ai đó. Hãy cứ là chính mình như mình vốn thế. Rồi sẽ có một ngày, sẽ có người đến bên bạn, yêu bạn mà không cần bất cứ lý do gì.

I Am NGA

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu