Nữ bác sĩ 38 tuổi bị ung thư, chồng quỳ gối xin ly hôn: Thiếu tiền là lúc nhìn thấu nhân phẩm một con người

2021-12-27 16:25
- Lúc yêu, nhiều người hay hứa hẹn, để rồi lúc chia tay, họ lại dùng muôn vàn lí do. Bởi vì thử thách đến muộn, nên ngọt ngào lúc trước rồi cũng sẽ biến thành đắng cay và bi kịch. Chung quy một chữ tiền cũng có thể chia rẽ rất nhiều người...

Gần đây, có một đoạn video quay từ chương trình thực tế khiến nhiều người phải suy ngẫm.  

Nhân vật chính là một cặp vợ chồng nọ. Người vợ họ Dương, 38 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ. 

Khi sự nghiệp và hôn nhân đều suôn sẻ thì chị Dương được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan. 

Hàng tháng, cô tốn rất nhiều tiền bạc, và bác sĩ nói rằng muốn chữa khỏi hoàn toàn cần ít nhất 800 000 tệ (trên 2,8 tỷ VND) để thay gan. 

Sau khi biết được sự thật, người chồng đã nhẫn nhịn 5 năm mới đệ hơn ly hôn, cầu xin người vợ buông tha cho mình. 

Khi yêu nhau, anh ấy từng hứa hẹn dù phải đối mặt với khó khăn lớn cỡ nào, dù là sinh lão bệnh tử, anh ấy cũng nhất quyết sẽ không rời xa cô ấy. Vậy mà khi tai họa ấp đến thật, anh ấy lại muốn trốn chạy. 

Trước đây, trong mắt bạn bè hai bên, chị Dương và anh Trương luôn là một cặp vợ chồng đáng ghen tị. Cả hai người họ đều có gia cảnh tốt, họ đến Thượng Hải, và cùng nhau học lên Tiến sĩ. 

Giữa họ có đồng quan điểm về cách quy hoạch cho cuộc đời, nên gặp nhau chưa bao lâu, họ đã đồng ý đi đến hôn nhân. 

Nữ bác sĩ 38 tuổi bị ung thư, chồng quỳ gối xin ly hôn: Thiếu tiền là lúc nhìn thấu nhân phẩm một con người

Sau khi kết hôn, thành tích anh Trương xuất sắc nên đã được thăng hạng làm phó giáo sư. 

Nhưng không ngờ khi bức tranh tương lai tươi đẹp ấy đang dần hiện ra thì chị Dương lại bị căn bệnh hiểm nghèo này. 

Sau khi hay tin vợ bị ung thư, anh Trương từ Nhật Bản vội về Trung Quốc túc trực 24/24, vay mượn khắp nơi để kiếm tiền chữa bệnh cho vợ. 

Tuy nhiên, 5 năm sau, tình trạng chị Dương không thuyên giảm mà trái lại còn nặng thêm, đến mức phải thay gan mới có thể sống tiếp qua ngày. 

Vì khoản chi phí lần này quá lớn, anh Trương sau bao năm vất vả cũng cảm thấy mệt mỏi và bực dọc. Vì vậy, anh thay đổi thái độ, đột nhiên biến mất, không gửi tiền nữa, còn đòi ly hôn. 

Tại sao lại ly hôn? 

Câu trả lời rất đơn giản, vì anh Trương cho rằng bản thân đã ngoài 40 tuổi nhưng vẫn chưa có con cái. Vì vậy muốn hiện thực hóa mong muốn bế cháu của cha mẹ. Nhưng thể chất của chị Dương hiện tại không cho phép, vì vậy anh không muốn ném tiền vào cái hố không đáy là chị Dương nữa. 

Nhưng đó chỉ là lời biện hộ, thực tế anh đã sớm nghĩ đến chuyện thoái lui từ lâu. Anh nghĩ mình còn trẻ, còn có thể bắt đầu lại với một gia đình mới. 

Nữ bác sĩ 38 tuổi bị ung thư, chồng quỳ gối xin ly hôn: Thiếu tiền là lúc nhìn thấu nhân phẩm một con người

Sợ vợ mình không đồng ý, vừa vào thăm anh Trương đã chơi đòn "phủ đầu" bằng cách trực tiếp quỳ xuống, cầu xin vợ buông tha cho mình. 

Nhiều người cảm thấy anh Trương không xứng đáng làm chồng, một số khác lại nghĩ anh làm đúng vì trên đời có ai mà không muốn lựa chọn cuộc sống sung sướng dành cho mình. 

Dù là suy xét thế nào, thì gia đình anh Trương cũng đã tan rã, và người trong cuộc là chị Dương vừa phải đối mặt với án tử của bệnh ung thư vừa phải nghe sự phản bội từ chồng mình. 

Khi hoạn nạn xảy đến, lúc thiếu tiền, đúng là thực sự có thể nhìn thấu lòng người! 

Lúc yêu, nhiều người hay hứa hẹn, để rồi lúc chia tay, họ lại dùng muôn vàn lí do. Bởi vì thử thách đến muộn, nên ngọt ngào lúc trước rồi cũng sẽ biến thành đắng cay và bi kịch. 

Nếu không vượt qua được rào cản, thì tình yêu sẽ dần mất đi bởi thực tế tàn khốc. 

Trong hầu hết các cuộc hôn nhân, nếu ai trao nhiều tình cảm, người đó đã được định sẵn là kẻ thua cuộc, bởi kẻ thờ ơ vốn chưa từng nghiêm túc trong đoạn tình cảm này. 

Dù sao người chồng đã chấp nhận ở bên chị Dương 5 năm, không thể trách anh ta tuyệt tình, nhưng cũng chẳng thể khen anh ta chung tình. 

Những người không qua được khảo nghiệm, đều là số mệnh an bài đến thử thách và rèn giũa tâm tính bạn. 

Xã hội ngày nay khiến con người ta hay đến với nhau vì lợi ích, chính vì vậy dù có tiến tới hôn nhân thì mối quan hệ cũng sẽ dần mất cân bằng. 

Hôn nhân cũng như việc thành lập công ty, đòi hỏi cả hai vợ chồng phải cùng vun đắp, để đạt được lợi ích chung. 

Nói thật ra, đừng quá trông đợi vào người khác, người duy nhất có thể cùng bạn đi đến cuối, ngoài bạn ra, sẽ chẳng còn ai. Nếu có, thì thật sự rất may mắn, bởi lẽ không phải ai trên thế giới này cũng có thể tìm được người tuyệt vời như vậy. 

 

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách làm pudding xoài tươi và 10 món từ xoài ngon chảy nước miếng