Trong nhân gian điều khó nhất chính là tìm được cho mình một tri kỷ

Đông Miên 2023-05-03 08:15
- Tri kỷ không phải là người để chúng ta yêu, đó là bạn nhưng đặc biệt hơn bạn.

Chúng ta cứ ngỡ rằng trong cuộc sống chỉ có tồn tại tình yêu, tình bạn, tình thân mà đôi khi quên mất sự hiện diện của một loại tình cảm dù không rõ ràng nhưng nó còn mạnh hơn cả 3 thứ tình kia gộp lại: đó chính là tri kỷ.

Cuộc sống nhiều khi hư vô nhưng sự tồn tại của người bạn tốt là sự hiện hữu chân thành nhất mà chúng ta có thể cảm nhận được. Tình tri kỷ dù phức tạp hơn bạn bè nhưng cũng không đến nỗi nghiệt ngã như tình yêu. Không phải trao trái tim, nhưng trao niềm tin cho một ai đó, khai mở cảm xúc của mình ra cho một ai đấy cũng không phải là điều đơn giản. Tri kỷ thật sự sẽ có sự thấu hiểu và đồng điệu trong tâm hồn. Giống như một chén trà xanh, chan chát rồi thấm vào tận trong tim. Đâu cần phải nói ra, có những khi chỉ cần một cái ôm, một ánh mắt, là hiểu tất cả.

Trong nhân gian điều khó nhất chính là tìm được cho mình một tri kỷ

Trăm năm tri kỷ khó tìm, tri âm khó gặp, bạn hiền khó quen

Người xưa nói: “Quen biết khắp thiên hạ, tri âm hỏi mấy người?”, hay: “Rượu quý chỉ uống cùng tri kỷ, thơ hay để tặng bạn thơ ngâm”, thì có thể thấy xưa nay tri kỷ đã rất khó tìm. Người xưa sẵn sàng quên mình vì tri kỷ, như Kinh Kha đơn thương độc mã vào cung vua Tần hành thích Tần Vương, cũng chỉ vì một cái tình tri kỷ với Thái tử Yên Đan.
Xưa kia tri kỷ đã khó tìm khó gặp, ngày nay có lẽ còn khó hơn. Nhà thơ Hồng Dương cũng phải thảng thốt:
"Đêm đốt đuốc đi tìm người tri kỷ
Chẳng thấy gì mà chỉ thấy bon chen".
Thời thế bon chen, người người đều chạy theo danh vọng, địa vị, quyền thế và tiền bạc, thói đời giả dối, dòng đời bạc đen. Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm từng than rằng:
"Ðược thời, thân thích chen chân đến
Thất thế, hương lân ngoảnh mặt đi."
Như thế thì tìm tri kỷ khác nào mò trăng đáy nước, đáy biển tìm kim?

Mấu chốt của hai từ tri kỷ có lẽ là không được yêu nhau

Trong nhân gian điều khó nhất chính là tìm được cho mình một tri kỷ

Tri kỷ tồn tại rất nhiều dạng như: tri kỷ giữa những phụ nữ với nhau, tình cảm giữa hai người đàn ông và đặc biệt là mối tình tri kỷ rất “nguy hiểm” giữa hai người khác giới. Phụ nữ khó có thể hiểu hết một người đàn ông nếu chỉ là người yêu của họ. Đàn ông bản năng là chinh phục và hiếu thắng, những yếu đuối của họ tuyệt nhiên không được phép thể hiện trước người phụ nữ mà họ đeo nhẫn cưới vào ngón tay. Nhưng có thể có một người đàn bà khác, người mà họ gọi là tri kỷ, được phép bước vào lãnh địa tăm tối của họ, để an ủi, thậm chí là để la mắng họ. Người đàn bà nguy hiểm ấy mới đáng để chúng ta ghen. Có người bảo, làm tri kỷ của nhau rồi sau đó yêu nhau, vẹn cả đôi đường. Tiếc thay, khi bắt đầu yêu, mối quan hệ đã được chuyển hóa, tự khắc có những bí mật cần phải giữ. Cùng một câu chuyện, khi làm bạn, nó là chuyện vui, còn khi đã yêu, nó có thể thành ngòi nổ phá hủy mối quan hệ của bạn bất cứ lúc nào.

Tìm một người bạn tri kỷ cho mình, thật sự có cần thiết không?

Mỗi người chúng ta ai cũng có bạn, không ít thì nhiều. Nhưng có khi cả đời cũng không tìm được ai xứng với tên gọi là tri kỷ. Khi đối diện với khó khăn, người ấy sẽ nói: “Minh tin cậu nhất định sẽ vượt qua được”. Khi có người nói xấu sau lưng bạn, người ấy sẽ nói: “Tôi biết cậu ấy là người như thế nào không cần mọi người ở đây một hai lời.”
Hóa ra bạn ở trong tim người ấy như một lẽ tự nhiên, như một phần máu thịt của nó. Hóa ra tình tri kỷ là như vậy, là không cần quá phô trương, là dù có giận hờn đến bao nhiêu lần, cũng tìm cách quay về bên nhau, vì tình bạn đã hóa thành tình thân. Mà tình gì cũng có thể buông bỏ được, chỉ có tình thân là không bao giờ.

Đông Miên (Tổng hợp)

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Na Ngọc Anh: Tình yêu giống như viên kẹo ngọt, hãy yêu hết mình