Lựa chọn giữa sự nghiệp hay tình yêu, đâu mới là câu trả lời thông minh và hoàn mỹ?

2022-01-09 08:00
- Khi tình yêu và sự nghiệp trở thành những lựa chọn đơn lẻ, thật khó để phân biệt đâu là lựa chọn tốt nhất.

Nhà văn nổi tiếng Lưu Thanh từng nói: "Không có đường đời của ai là bằng phẳng." 

Mỗi người đều phải trải qua nhiều ngã rẽ, và mỗi lựa chọn sẽ đưa chúng ta đến những cuộc đời khác nhau. 

Nếu đứng trước hai lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, bạn sẽ chọn điều nào? 

(01) 

Stevenson là một "người quản gia" nổi tiếng. Ước mơ cả đời ông là theo đuổi sự nghiệp, nhưng không ngờ lại có một người phụ nữ bước vào và thay đổi nó. 

Vốn dĩ lúc đầu, Stevenson không hề để ý đến Kenton, nhưng sau này khi Stevenson bệnh nặng, Kenton đã đến chăm sóc ông. 

Hai trái tim vốn dĩ không đồng điệu nhờ điều này mà có thể từ từ tiến lại gần nhau hơn. 

Trong cuộc đời của mỗi người, sẽ luôn có một sự tồn tại như Kenton, lặng lẽ bước vào cuộc đời bạn, rồi phá vỡ những nguyên tắc bạn đặt ra, là ngoại lệ duy nhất trong lòng bạn. 

Tất cả mỗi chúng ta đều là người phàm, và việc rung động với người khác là chuyện rất đỗi bình thường. 

Stevenson cũng vậy, nhưng dù đã rung động, ông vẫn cố kiềm chế cảm xúc trong lòng vì sợ rằng tình yêu sẽ làm xao lãng tâm trí của mình. Như vậy bản thân không thể toàn tâm toàn ý vì công việc của mình nữa. 

Thế rồi, Kenton chờ đợi quá lâu và cảm thấy mệt mỏi, nên đã quyết định từ bỏ tình yêu này về quê lấy chồng. 

Chính điều đó đã làm Stevenson hối hận vô cùng. Ông luôn tin rằng một người quản gia vĩ đại không thể để trái tim dễ bị tác động dù trong tình huống nào. 

Nhưng không ngờ, ông ấy đã sai! 

Đừng chỉ vì sự nghiệp mà lựa chọn từ bỏ tình yêu của mình. Có người cả đời này cũng chưa chắc tìm được tình yêu đích thực, nên nếu bạn không biết quý trọng, chắc chắn sẽ bị ông trời trừng phạt thích đáng. 

(02) 

Sau tất cả, những người lựa chọn tình yêu thường đổ lỗi cho đối tượng của mình vì đã khiến họ mất đi sự nghiệp. Còn những người lựa chọn giữ vững sự nghiệp thì lại hối hận vì đã bỏ rơi một đoạn tình yêu đẹp. 

Nhưng bạn biết không, hai thứ này không hề mâu thuẫn với nhau. 

Bạn chưa thành công, là vì bạn chưa đủ năng lực, không phải vì bị bạn đời "kéo xuống nước". Bạn mất đi tình yêu, là vì bạn coi trọng sự nghiệp hơn, nên đã đánh đổi tình yêu lấy sự nghiệp. 

Như vậy, đã lựa chọn sai lầm rồi thì bạn không có quyền đổ lỗi. 

Nếu cho Stevenson lựa chọn lại, liệu rằng ông ấy có muốn lấy Kenton làm vợ? 

Có lẽ bây giờ ông ấy hối hận, nhưng chọn lựa lại thì chưa chắc ông ấy sẽ chọn tình yêu. 

Khi tình yêu và sự nghiệp trở thành những lựa chọn đơn lẻ, thật khó để phân biệt đâu là lựa chọn tốt nhất. 

Cho nên mới nói, trước khi bạn lựa chọn điều gì, đừng hỏi có đúng hay không, mà hãy xem nó có xứng đáng hay không? 

Chúng ta chẳng thể nào phân biệt rạch ròi được mọi thứ là đúng hay sai. Không có sự lựa chọn nào là đúng đắn hoàn toàn, nên hãy chọn cách sống tốt nhất và thích hợp nhất cho chính mình. 

Dù bạn lựa chọn điều gì rồi, cũng nên dốc hết sức lực hoàn thành, và bình thản chấp nhận nó, để có đủ niềm tin sống tốt quãng đời còn lại. 

(03) 

Trong thời điểm tuổi trẻ, người ta dễ dàng hi sinh tình yêu, lựa chọn du học, đi xa lập nghiệp. Để rồi đến tuổi trung niên lại bùi ngùi, nuối tiếc và nhớ về tình yêu đầu đầy nên thơ và tươi đẹp của mình. 

Nói thật ra, bởi vì chúng ta không sống trọn trong khoảnh khắc mình đang sống. Hãy nghĩ rằng, dù bạn có lựa chọn gì đi nữa, thì không thể nào thay đổi được, nên cứ cố gắng tìm hạnh phúc cho bản thân. 

Sự nghiệp và tình yêu, cái nào cũng quan trọng. Nếu bạn cân bằng được, thì tốt! Nếu không, hãy xem bản thân cần gì nhất, và đừng bao giờ quay đầu hối hận về quyết định khi xưa của mình. 

Theo Soha

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu