Đọc sách chưa chắc đã giàu, vậy tại sao người ta vẫn đọc sách?

2023-08-10 09:00
- Người đọc sách chưa chắc đã giàu, nhưng không đọc chắc chắn nghèo.

Có người thắc mắc, đọc nhiều sách như vậy cuối cùng vẫn chỉ làm một công việc bình thường, có cuộc sống bình thường như bao người, vậy đọc sách để làm gì? Những câu trả lời dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn gật gù tâm đắc.

1. Những cuốn sách sẽ đưa bạn đến những nơi chân không thể chạm tới, mắt không thể nhìn tới. Có rất nhiều thứ trên đời bạn chưa từng thấy nhưng bạn vẫn có thể biết thông qua những cuốn sách.

2. Nếu bạn sống và không ngừng học hỏi, cuộc sống sẽ trở nên bất diệt. Khoảnh khắc một người mất đi sự tò mò của mình thì họ không thật sự sống mà chỉ đang tồn tại.

3. Khi đọc nhiều gấp mười lần, bạn sẽ trở thành thánh viết. Không phải ai sinh ra cũng là thiên tài như Lý Bạch, ông đã viết hàng trăm tuyệt tác trong cuộc đời của mình. Nhưng bất cứ ai cũng có thể học hỏi Đỗ Phủ, không ngừng học hỏi mỗi ngày, nâng cao tư duy, khả năng sáng tác và ông đã thật sự trở thành một thi sĩ lớn.

Đọc sách chưa chắc đã giàu, vậy tại sao người ta vẫn đọc sách? 

4. Việc đọc sách khiến bạn có nhiều thứ phong phú hơn để trò chuyện với người mình yêu sau này, không chỉ xoay quanh củi, dầu, mắm, muối mà chúng ta còn có thể nói về cầm kỳ, thi, họa, cho cuộc sống thêm phần thi vị. Khi bạn đọc sách thì dù chưa thịnh vượng về vật chất, bạn vẫn giàu có về tinh thần.

5. Đọc sách là một cách để thanh lọc tâm hồn, như một chiếc giỏ tre càng rửa càng sạch. Bạn có thể quên những gì mình đã đọc, nhưng trong tiềm thức bạn sẽ phân biệt được điều gì đúng, điều gì sai.

6. Tại sao còn người cần học thức? Chẳng hạn khi thấy một đàn chim bay trên trời, người nhiều chữ sẽ liên tưởng đến câu thơ của Vương Bột: *“Lạc hà dữ cô lộ tề phi/ Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc”* (Dịch nghĩa: Ráng chiều với cánh cò cô đơn cùng bay/ Nước thu trộn lẫn bầu trời xa một sắc). Nhưng người ít học thì chỉ nghĩ: “Quái, sao lắm chim thế?”

Đọc sách khiến bạn trở thành người thú vị và suy nghĩ sâu sắc hơn.

7. Học nhiều hơn một chút, nói ít lại sẽ có được nhiều hơn. Mục đích của việc đọc sách là để khiến bạn hiểu biết nhiều hơn, nhìn rõ bản thân hơn và để bạn chủ động bước về phía trước khi không có ai để dựa vào.

Đọc sách chưa chắc đã giàu, vậy tại sao người ta vẫn đọc sách?

8. Đọc sách là cách đi du lịch rẻ nhất. Bạn có thể đến mọi ngóc ngách trên thế giới thông qua việc đọc sách, thậm chí còn “đối thoại” với người nổi tiếng. Mỗi khi mở ra một cuốn sách, bạn như mở ra cả một thế giới mới trước mắt mình.

9. Có câu: “Bạc nặng vai không bằng trí khôn trong đầu”. Dù sở hữu đất đai, nhà cửa, tài sản của bạn vẫn có thể bị phá hủy bởi thiên tai, hỏa hạn. Nhưng những tri thức có ở trong đầu bạn, không ai có thể lấy đi. Trong cuộc đời của mình, chúng ta nhất định phải có thứ mà không ai có thể lấy mất.

10. Đọc sách khiến bạn có cơ hội được biết đến những cuộc đời bạn chưa từng sống, còn nếu không đọc sách, bạn chỉ được sống một cuộc đời duy nhất. Chúng ta không thể nào có một cuộc sống vĩnh cửu nhưng ta hoàn toàn có thể khiến đời mình trở nên dài rộng hơn thông qua việc đọc sách.

11. Một người đọc sách không bao giờ sợ cô đơn vì sách cũng giống như một người bạn, người thầy, người đồng hành, tri kỷ.

Đọc sách chưa chắc đã giàu, vậy tại sao người ta vẫn đọc sách?

12. Có người cho rằng mình đã đọc rất nhiều sách nhưng chẳng nhớ được chút gì, vậy việc đọc có nghĩa lý gì? Vậy ta ăn rất nhiều thứ từ nhỏ tới giờ và chẳng thể nhớ hết đã ăn những gì, nhưng chắc chắn những gì ta ăn đã nuôi lớn ta từng ngày. Việc đọc sách cũng như vậy.

13. Đọc sách là giải pháp cho hơn 80% những vấn đề ta gặp phải. Những vấn đề của chúng ta chủ yếu do đọc quá ít và nghĩ quá nhiều.

14. Đọc sách có thể thay đổi diện mạo và tạo nên khí chất tao nhã. Chúng ta cứ nghĩ những gì mình đọc sẽ trở thành ký ức, nhưng thực chất chúng vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày. Chúng xuất hiện ở khí chất, câu chữ, lời ăn tiếng nói và trong cái tâm vô biên.

15. Những kiến thức bạn đã học trở thành người thầy dẫn đường cho bạn. Nếu bạn không đọc sách, bạn sẽ không biết đâu mới là con đường nên đi, ngược lại nếu bạn không đi, bạn sẽ không hiểu được ý nghĩa của những cuốn sách. Những nơi bạn đi qua cũng như những cuốn sách bạn đã đọc, chỉ khi tự mình trải nghiệm bạn mới tích lũy được kiến thức của riêng mình.

Mong rằng từng ấy lý do bên trên sẽ tiếp thêm động lực để bạn chăm chỉ đọc sách, trau dồi bản thân mỗi ngày. Có câu: “Người đọc sách chưa chắc đã giàu, nhưng không đọc chắc chắn nghèo”.

Hoàng Nguyên (Tổng hợp)

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chọn yêu một người đàn ông