Xem phim I Origins: Khởi nguyên và sau này, bạn là ai?

LÊ PHAN 2015-03-16 14:45
- Nếu kiếp này chúng ta yêu nhau, chẳng may một trong hai ra đi vĩnh viễn. Liệu chúng ta có gặp lại nhau như những phân tử đã từng chạm vào nhau trong vụ nổ Big Bang?
Sự xung đột giữa khoa học và tôn giáo, sự thật và đức tin đã khơi niềm cảm hứng cho khá nhiều tác phẩm văn học ra đời trong suốt nhiều thế kỷ. Mike Cahill, nhà văn đồng thời là đạo diễn của “Another Earth” luôn cảm thấy vô cùng hứng thú với những mâu thuẫn đối nghịch này. Liệu chúng ta có thể vừa tin vào khoa học, lại vừa tin vào sự luân hồi? Chúng ta có tin vào một thế lực ngoài tầm kiểm soát trong khi chúng ta đang sống ở một thế giới luôn tìm cách lý giải tất cả mọi thứ một cách khoa học nhất? Với “I Origins”, Cahill đã đưa mối mâu thuẫn đầy băn khoăn này vào và sắp xếp câu trả lời như một ma trận mà một người theo thuyết duy vật tuyệt đối, với đầu óc khoa học khó có thể giải thích được theo cách truyền thống. Đề tài này có thể khiến cho tính cách các nhân vật trở nên cứng nhắc nhưng Cahill và dàn diễn viên tài năng của ông đã sẵn sàng bỏ qua sự biện hộ lý tính để khám phá sự vô hình phức tạp bên dưới – điều mà nhiều nhà làm phim về đề tài này thường ít chú ý hoặc đơn thuần xây dựng một câu chuyện vô vị, đầy tính tự phụ.

Michael Pitt trở lại điện ảnh sau loạt phim truyền hình ăn khách Hanibal.
Ian Gray (Michael Pitt) là một tiến sĩ trẻ chuyên về mắt, anh có sở thích đặc biệt và bị ám ảnh với các đôi mắt ngay từ nhỏ, bởi theo Ian thì 7 tỉ người trên thế giới không ai có đôi mắt giống ai. Tất cả đều là duy nhất. Chính vì thế, ngoài dấu vân tay, khoa học xem việc nhận dạng sinh trắc học đôi mắt là đặc điểm nhận dạng quan trọng của mỗi cá nhân. Trong khi với tôn giáo văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là tuyệt tác của Đấng sáng tạo. Chỉ cần nhìn vào mắt, ta có thể biết được người đối diện vui hay buồn, lo lắng, sợ hãi hay hạnh phúc. Ngay từ khi được tặng chiếc máy chụp hình, Ian Gray bắt đầu chụp ảnh về các đôi mắt và có bộ sưu tập ảnh chất lượng cao hàng ngàn đôi mắt của nhiều người khác nhau. Ian và 2 cộng sự, Kenny (Steven Yeun) và Karen (Brit Marling) đang theo đuổi dự án táo bạo: tìm ra tế bào gốc qui định loài động vật có mắt hay không, từ đó lai tạo loài giun đất có mắt.

"I Origins" qua đôi mắt – dẫn dắt toàn bộ câu chuyện.
Tại một buổi tiệc, Ian tình cờ gặp một cô gái tên Sofi (Astrid Bergès-Frisbey) che kín mặt từ đầu đến chân, chỉ chừa mỗi đôi mắt. Như thói quen, Ian xin chụp ảnh đôi mắt cô gái ấy và ngay lập tức bị cuốn hút trước đôi mắt đa sắc, rực rỡ anh chưa từng thấy bao giờ. Tính táo bạo nhưng cũng đầy nhạy cảm của Sofi khiến trái tim Ian tan chảy. Suốt ngày, Ian không thể ngừng nghĩ về đôi mắt đẹp lạ lùng đó. Như một sự đẩy đưa của số phận, Ian được chỉ dẫn bởi một thế lực vô hình (cụ thể là dãy số 11 trên vé sổ số, chiếc xe bus. Tiếc là, việc kéo dài thời điểm tác động và sự lặp đi lặp lại khiến người xem có cảm giác nhàm chán và trông Ian như một gã ngốc!) rồi bất ngờ gặp Sofi trên tàu điện ngầm. Ian bắt đầu mối tình lãng mạn, say đắm với người phụ nữ hồn nhiên, thơ trẻ, tin vào đấng tối cao và tạo hóa - người sẽ thay đổi cuộc sống và cách nhìn nhận cuộc sống cũng như nghiên cứu khoa học của Ian. Đây có lẽ là trường đoạn đẹp nhất trong phim, dành cho những ai đang yêu.

Brit Marling vào vai nhà khoa học Karen rất ngọt ngào.
Nếu bạn đã yêu, nếu bạn đã xem “The Broken Circle Breakdown”, bạn sẽ thấm được ý niệm, những thứ càng long lanh, càng đẹp luôn luôn mong manh và dễ vỡ. Sự mâu thuẫn giữa Ian và Sofi không gãy nát như Elise và Didier, nhưng khác biệt giữa đức tin và sự thật, giữa một người luôn sống trong thế giới thơ mộng và một người cần thế giới thực, thì nỗi đau là như nhau. Ám ảnh đến mức 7 năm sau khi Ian đã có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc vẫn canh cánh rằng: “Điều biến anh thành con quái vật là ngay lúc ấy, anh đã có suy nghĩ, chẳng lẽ mình sẽ sống bên cạnh đứa trẻ con này suốt đời sao? Vậy là, chưa đầy một phút sau, cô ấy ra đi…” Để rồi bàng hoàng nhận ra, ánh mắt và ký ức của người yêu trong vóc hình của một bé ở một đất nước xa xôi… Chính chủ đề - tình yêu, đức tin, sự luân hồi – dẫn dắt ý tưởng và đặt ra vô vàn câu hỏi cho người xem: Có hay không một số hữu hạn các linh hồn trong vũ trụ? Tình yêu của chúng ta sẽ được tái sinh trong một hình thức khác? Có sự luân hồi hay bác bỏ sự tồn tại của Đấng tối cao? 
Tuy nhiên, trên hết, “I Origins” là một bộ phim nồng nàn về tình yêu (với những bản nhạc tâm trạng, đầy ám ảnh) có thể dẫn chúng ta đến những mặc khải mà bản thân chúng ta khó có thể biết được nếu không có người còn lại.

Mối tình tuyệt đẹp và đầy ám ảnh của Ian Gray và Sofi.
Biện giải một mâu thuẫn lớn qua một câu chuyện tình, không sa đà vào lý thuyết mà cân bằng và cộng hưởng giữa khoa học và cảm xúc, chỉ chừng đó thôi đủ thấy tài năng của Cahill. Nếu như với “Another Earth”, Cahill cho thấy ông là một nhà làm phim lớn, thì với “I Origins”, thương hiệu này tiếp tục được khẳng định bởi nguồn ý tưởng phong phú và đôi mắt “phát hiện” diễn viên. Ian Gray có lẽ là vai diễn điện ảnh ấn tượng nhất của Michael Pitt trong thời gian gần đây, khi anh chỉ thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Brit Marling tiếp tục là nàng thơ của Cahill. Vẻ đẹp mong manh của Astrid Bergès-Frisbey là vẻ đẹp của khoảnh khắc, rực rỡ đó rồi bình thường đó, hiển hiện đó rồi lại mất hút đó trong cuộc sống này.

Trailer phim "I Origins"

 

Và như một cú twist vào chủ đề, kết thúc mở của câu chuyện, biết đâu, phim sẽ có phần 2?

LÊ PHAN
Nguồn ảnh: IMDb
(Theo Congluan.vn)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đôi khi mình gặp đúng người, nhưng yêu sai cách, và rồi mất nhau