Phim cho mùa yêu - Những tình yêu “dị biệt”

Lê Phan 2015-02-10 11:06
- Người tình như những cơn mưa. Có cơn mưa thoáng qua, có cơn mưa dai dẳng. Đâu phải chuyện tình nào cũng có cái kết vẹn nguyên. Thì, có sao đâu. Bởi may mắn trong cuộc đời này là biết yêu và được yêu.

One Day (2011)

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của David Nicholls, ”One Day” kể về hành trình kéo dài suốt 20 năm giữa Dexter (Jim Sturgess) và Emma (Anne Hathaway). Mọi chuyện bắt đầu vào đêm định mệnh năm 1988, khi họ vừa tốt nghiệp đại học Edinburgh. Trở về căn hộ của Emma, thay vì có một cuộc “tình một đêm”, họ trò chuyện như hai người bạn.

“One Day” không phải một bộ phim lãng mạn kiểu Hollywood thông thường, với mô-típ bạch mã hoàng tử xuất hiện đúng lúc cần nhất hay tình yêu đến một cách sét đánh. Trái lại, tình cảm giữa Dexter và Emma lại đến rất từ từ, nhẹ nhàng với bao hoài bão của tuổi 20 cho tới khi bước qua tuổi trung niên, khi họ đã trải qua mất mát, hờn giận, và cả những khổ đau. Để khi họ đến được với nhau thì cũng là lúc họ xa nhau mãi mãi…

The Reader (2008)

Ra đời năm 1995, tiểu thuyết ”Người đọc” (Der Vorleser) của nhà văn Bernhard Schlink trở thành một hiện tượng chấn động văn đàn Đức khi đề cập đến vấn đề khá nhạy cảm - tội ác của Đức quốc xã trong Thế chiến II. 13 năm sau, khi cuốn sách chuyển thành phim, thế nhưng người ta lại thấy trong đó một chuyện tình dị biệt, kỳ lạ gắn với số phận lịch sử của nước Đức. Chính điều này đã khiến “The Reader” trở thành bộ phim gây tranh cãi dữ dội trong giới phê bình.

Michael Berg (David Kross và Ralph Finnens) - một thanh niên trung học 15 tuổi và Hanna Schmitz (Kate Winslet) - người phụ nữ hơn cậu 21 tuổi,  đến với nhau bằng những ham muốn, tò mò về thể xác nhưng ở lại bên nhau bằng tình thương và sự sẻ chia. Một ngày, Hanna đột nhiên biến mất. Nhiều năm sau, họ gặp lại nhau. Lúc này, Michael đã trở thành một sinh viên trường luật và Hanna là bị đơn trong phiên tòa xét xử những tội nhân giết người của cuộc diệt chủng Holocaust.

Cuộc gặp lại định mệnh giữa Michael và Hanna không chỉ là cuộc hội ngộ của hai người yêu nhau sau nhiều năm xa cách mà còn là ẩn dụ cho cuộc “đối mặt” giữa hai thế hệ mang những số phận khác nhau của lịch sử. Michael biết Hanna đã phải nhận hết trách nhiệm về một tội ác không chỉ mình cô gây ra nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng, bất lực nhìn bà điểm chỉ vào bản án lịch sử. Đến cuối đời, Michael vẫn không đủ dũng cảm đón nhận người phụ nữ năm xưa dù anh không khi nào thôi ám ảnh và mang ơn bà. Tất cả mong chờ, háo hức và hy vọng đã ánh lên rồi nhanh chóng vụt tắt trong ánh mắt mờ đục, héo mòn của Hanna. Bà biết, thế giới này đã không còn chỗ cho bà.

8. The Names of Love (tên tiếng Pháp: Le Nom des Gens, 2010)

Bao nhiêu năm rồi, kể từ khi bạn gặp một ai đó với tấm bảng hoặc thông điệp trên chiếc áo thun “Hãy yêu thương, không chiến tranh”. Đó là cách Baya Benmahmoud (Sara Forestier), một cô gái hướng ngoại, hồn nhiên, có chính kiến chính trị phe cánh tả cực lớn và không ngần ngại ngủ với “kẻ địch” để lôi kéo họ. Và cô thường dành được “thắng lợi”. Cho đến ngày cô gặp Arthur Martin (Jacques Gamblin), người đàn ông bốn mươi tuổi, chuyên gia về bệnh cúm gia cầm có cái tên như một hiệu máy giặt, kín đáo, thiên về bếp núc, tín đồ của việc không thích rủi ro và ngại nhắc đến nguồn gốc của mình. Và khi họ bắt đầu yêu nhau, rất nhiều mối quan hệ thân nhân được hé lộ. Những tình huống buồn cười, ít nhiều mang tính giễu nhại nảy sinh.

Những ai đã xem “The Names of Love” đều thừa nhận đây là một cuốn phim vừa hài hước (từ cái tên của nhân vật, đúng như tựa phim), vừa lãng mạn, pha lẫn yếu tố chính trị đồng thời mang đậm chất nhân bản về số phận con người mà cụ thể là những người nhập cư vào nước Pháp. Tạp chí Télé 7 Jours của Pháp viết: đây là “một bộ phim hài chính trị lãng mạn cuốn hút từ đầu đến cuối”. Phim đã đoạt Giải César của điện ảnh Pháp năm 2011 dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất và giải kịch bản gốc hay nhất dành cho Baya Kasmi và Michel Leclerc.

A Walk in the Clouds (1995)

“Dạo bước trên mây” là khúc nhạc ngọt ngào mang chất Latin như ẩn dụ nghề nghiệp của nhân vật chính Paul Sutton. Hành trình đi bán chocolate cũng là con đường anh đi tìm và rao hạnh phúc khắp nơi. Bởi chocolate có nguồn gốc và màu sắc đặc trưng Latin, ở đây là bối cảnh gia đình quý tộc Tây Ban Nha ở thung lũng Napa miền Tây Nam nước Mỹ. Mặt khác, đó cũng là tính cách nhân hậu đến phi thực của chàng lính Paul vừa giải ngũ. Sự ngọt ngào ấy thấm vào người xem bằng nhiều con đường: vẻ đẹp thuần khiết của hai diễn viên chính - Keanu Reeves và Aitana Sánchez-Gijón, phong cảnh đẹp như tranh của thung lũng trồng nho, và những màn sinh hoạt cộng đồng mang chất cổ tích đồng quê của một nơi đối lập với thành phố sôi động.

Đến hết phim, Paul chẳng bán được hộp kẹo nào, nhưng anh đã phân phát vị ngọt của nó bằng lòng nhân hậu và sự bình thản lạ kỳ. Như cánh đồng nho xanh ngút tận chân trời, món quà cho Paul là một tình yêu nhẹ nhàng như áng mây vắt ngang bầu trời khiến lòng người xao xuyến mỗi khi chiêm ngưỡng... Nếu như những bộ phim khác được chuyển thể từ sách thì “A Walk in the Clouds” thuộc trường hợp ngược lại. Kịch bản phim của nhóm tác giả Robert Mark Kamen, Mark Miller, Harvey Weitzman xuất sắc đến nỗi đã được tác giả Deborah Chiel viết lại thành sách.

The Bridges of Madison County (1995)

Phim cho mùa yêu - Những tình yêu “dị biệt”

Lấy bối cảnh những năm 1960 tại miền nông thôn Iowa của nước Mỹ, “Những cây cầu quận Madison” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mỹ Robert James Waller gây sốt không kém gì cuốn sách. Francesca (Meryl Streep) sống nhợt nhạt bên gia đình nhỏ, chăm sóc căn bếp xinh xắn và ngắm nhìn những đứa con lớn lên. Cho đến ngày Robert Kincaid (Clint Eastwood) - nhiếp ảnh gia thực hiện bộ sưu tập các bức ảnh chụp những chiếc cầu, dừng xe trước cổng nhà cô để hỏi đường đến cây cầu có mái che nổi tiếng ở quận Madison thì cuộc sống của cô hoàn toàn bị đảo lộn.

Cuộc gặp gỡ giữa họ không vồn vã nhưng cũng không hề thiếu kịch tính. 4 ngày ở bên Robert, Francesca tận hưởng trọn vẹn dư vị ngọt ngào của tình yêu, sống lại những giấc mơ thời thiếu nữ sôi nổi, nồng nàn. Cùng lúc đó, thiên chức của một người mẹ và ý thức về danh dự cá nhân trong một xã hội định kiến trỗi dậy. Và nó đã chiến thắng. Cuộc chia tay của họ chỉ diễn ra trong một ánh nhìn vài giây khi hai chiếc xe chờ đèn đỏ dưới cơn mưa. Không một lời từ biệt hay hứa hẹn nào được nói ra. Phải chăng cũng chính vì thế mà mối tình ấy chưa bao giờ kết thúc? Cho đến ngày họ nhắm mắt…

* * *
Trên đây chỉ là những đề xuất của cá nhân người viết. Một bộ phim hay, có lẽ không chỉ bởi thông điệp mà còn gắn liền với những kỷ niệm của bạn. Mọi con đường đều như nhau, nhưng con đường đẹp nhất là con đường có nhiều kỷ niệm. Tôi tin vậy.

Lê Phan
Nguồn ảnh: IMDb
(Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 trào lưu làm đẹp 'lỗi mốt' bỗng dưng phát sốt