Paul Walker: Cuối cùng đã được “tự do”

HOÀI HƯƠNG 2015-03-25 09:13
- Trở thành diễn viên như một sự xếp đặt của số phận, với gương mặt sáng, ngoại hình săn chắc, Paul Walker dần bước sâu vào nghiệp diễn. Tiếc là, Paul ra đi quá sớm, khi sự nghiệp đang hồi rực rỡ, trên con đường tốc độ.
Thật khó để trả lời, liệu Paul có bị ám ảnh bởi những pha tốc độ anh từng thực hiện trong loạt phim đã đưa tên tuổi anh lên hàng ngôi sao ở Hollywood hay không. Chỉ biết, diễn xuất với Paul, luôn xếp sau tất cả đam mê: hoạt động ngoài trời, lướt sóng và mê tốc độ. Môn thể thao Paul mê nhất, lướt sóng, gần như chiếm trọn thời niên thiếu và cả tuổi thanh niên của Paul.

Tài tử quá cố Paul Walker
Diễn xuất ban đầu chỉ để phục vụ cho vấn đề tiền bạc
Paul William Walker sinh ngày 12/9/1973 tại Glendale, California, Mỹ trong một gia đình có cha từng làm trong ngành cấp thoát nước và mẹ là một người mẫu. Được biết, cha của Paul từng 2 lần giành được Găng tay vàng trong các giải đấu Võ sĩ quyền Anh. Và một trong những người ông của Paul từng là thành viên đội đua của hãng Ford hồi thập niên 60. Vốn xuất hiện trên truyền hình khi mới hai tuổi trong một đoạn quảng cáo, và sau đó là hàng loạt vai nho nhỏ trong các series phim truyền hình, dường như mẹ của Paul – bà Cheryl Walker – nhận thấy tài năng của cậu con trai và muốn con trở thành ngôi sao màn bạc. Thế nhưng, Paul chưa bao giờ mặn mà với chuyện diễn xuất.
Ngược lại, Paul dồn hết cả tâm sức cho các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là bộ môn lướt sóng. Và Paul bắt đầu được công chúng biết đến từ vai diễn chính trong phim hài “Meet the Deedles” (1988). Trong phim, Paul sắm vai một vận động viên lướt sóng bị cha bắt tới tham gia trại huấn luyện lính thủy. Ngay sau đó, niềm đam mê lướt sóng của Paul Walker lại được thể hiện trên màn ảnh qua tác phẩm truyền hình ”Touched by an Angel”. Có lẽ vậy nên, Paul chỉ thực sự tỏa sáng với vai diễn trong ”Pleasantville” (1998), cùng với Reese Witherspoon và Tobey Maguire. Nhưng nếu như bạn diễn có những bước nhảy vọt sau bộ phim, thì Paul Walker lại loay hoay trong một số phim lấy bối cảnh trường học như ”Varsity Blues”, ”She’s All That” và ”The Skulls”. Trong buổi đầu sự nghiệp, Paul Walker thẳng thắn: “Chuyện diễn xuất chỉ đơn thuần nhằm phục vụ cho vấn đề tiền bạc.” Paul muốn kiếm tiền từ phim trường để phục vụ đam mê lướt sóng, cũng như “trốn tránh những trách nhiệm thường thấy”.

Paul có tình yêu đặc biệt với lướt sóng và đam mê tốc độ.
Paul cũng có một tình yêu đặc biệt với sinh vật biển. Sau khi học hết trung học, Paul theo đuổi ngành sinh học hải dương tại một trường cộng đồng của California. Song, việc học hành sớm bị gác lại khi Paul bắt đầu dọn ra ngoài sống. Mãi đến năm 2006, khi tham gia Quỹ The Billfish, ước mơ lâu năm của Paul mới thỏa nguyện. Anh được mời đảm nhận vai trong series Great White (sau đổi thành Shark Men) của kênh National Geographic Channel Expedition, phát sóng lần đầu tiên vào 6/2010. Paul dành 11 ngày làm việc trong nhóm sản xuất, bắt và đánh dấu 7 con cá mập trắng lớn ngoài khơi bờ biển Mexico. Cuộc thám hiểm, do Chris Fischer, nhà sáng lập kiêm CEO của Fischer Productions dẫn đầu, cùng với Thuyền trưởng Brett McBride và tiến sĩ Michael Domeier của Viện khoa học bảo tồn Hải dương (Marine Conservation Science Institute) đã đo kích thước, lấy mẫu DNA, và gắn các thiết bị định vị vệ tinh thời gian thực cho các con cá mập trắng lớn. Việc làm này cho phép tiến sĩ Domeier nghiên cứu tập tính di cư của loài vật này, đặc biệt là với những cá thể đã có bạn đời và sinh sản từ 5 năm trở lên.
Bước ngoặt mang tên “Fast and Furious”
Từ phim “The Skulls”, đạo diễn Rob Cohen và nhà sản xuất Neal Moritz nhận thấy tiềm năng ở Paul, cho rằng anh sở hữu tố chất để trở thành một “Steve McQueen mới”. Cohen khi đó mô tả Paul Walker là “một thần tượng tuổi teen nay đã trưởng thành, là sự tổng hòa của vẻ đẹp nam tính, nét quyến rũ khó cưỡng, cùng sự thông minh hiếm thấy”. Tuy nhiên, Paul lúc này đã bớt mặn mà với diễn xuất. Hay cũng có lẽ vì, thế giới của xa hoa, phù phiếm không phù hợp với cá tính mê đắm tự do, thích vẫy vùng ngoài trời, ngoài biển của Paul. Cohen và Moritz khuyên Paul nghiêm túc hơn với sự nghiệp. Paul chia sẻ rằng, anh muốn được vào vai một cảnh sát ngầm.

Paul trong "Fast and Furious"
Vài tháng sau cuộc nói chuyện, Moritz nói với Paul rằng, ông đang thực hiện một bộ phim, lấy đề tài là những cuộc đua xe đường phố, và dĩ nhiên, sẽ có một nhân vật như Paul mong muốn. Ông hỏi rằng, liệu Paul có muốn tham gia không? Tất nhiên là Paul gật đầu. Ra mắt trong mùa hè năm 2001, phần 1 của loạt “Fast & Furious” thắng lợi vang dội tại phòng vé khi doanh thu cán mốc hơn 207 triệu USD trên toàn cầu, trong khi kinh phí sản xuất vỏn vẹn 38 triệu USD. Bộ phim hẳn nhiên đã đưa Paul Walker lên hàng tên tuổi những ngôi sao hành động hạng A ở Hollywood. Và là gương mặt đại diện cho rất nhiều nhãn hàng. Có lẽ, cảm cái tình mà đạo diễn và nhà sản xuất đã dành cho mình nên ở phần 2, dù người bạn diễn Vin Diesel từ chối tham gian do bất đồng về thù lao, Paul vẫn nhận lời xuất hiện. Cho đến lúc phim ra rạp, không hứng chịu nổi những chỉ trích, cũng như hai đề cử Mâm xôi, Paul từ chối luôn dự án mới của hãng Universal.
Sau “Fast and Furious 1”, Paul nhận được nhiều lời mời, trong đó có phim kinh dị “Joy Ride” hay tác phẩm xuyên không “Timeline”. Thế nhưng, tất cả đều không để lại nhiều dấu ấn. Các bộ phim đáng nhớ nhất là sau khi Paul từ chối “Fast and Furious 3” là “Into the Blue”, “Eight Below”, “Running Scared” và “The Lazarus Project”. Trong quá trình sản xuất ”Running Scared”, đạo diễn Wayne Kramer phát biểu rằng “trên một phương diện nào đó thì Paul chính là anh chàng đó” khi so sánh Walker với nhân vật anh thủ vai, Joey Gazelle. Kramer còn nói rằng ông “rất thích được cộng tác với Paul bởi anh hoàn toàn ủng hộ tầm nhìn của tôi về bộ phim. Và hơn nữa, anh luôn quyết tâm với nó.” Chuyện sau đó thì ai cũng biết, “Fast and Furious 3” thảm hại về mặt doanh thu, Universal bằng mọi cách muốn đưa Paul Walker và Vin Diesel trở lại. Paul chia sẻ lý do tái ngộ loạt phim này: “Người hâm mộ giận dữ khi tôi không tham gia phần ba. Họ nghĩ là tôi kiêu căng!”

Bộ đôi Paul Walker và Vin Diesel trong "Fast and Furious"
“Một người đặc biệt như thiên thần”
Bộ đôi Paul Walker và Vin Diesel trở lại, “Fast and Furious” liên tục gặt hái được nhiều thành công. Máu hành động và mê tốc độ ngủ yên bấy lâu trỗi dậy. Paul bắt đầu nảy sinh đam mê xe hơi thể thao. Anh thậm chí còn tham gia thi đấu tại một số giải đua nghiệp dư, cũng như tự mình thực hiện không ít các pha hành động khi tham gia “Fast & Furious”. Bi kịch đã thực sự xảy ra khi trên đường tới dự sự kiện gây quỹ cho nạn nhân của siêu bão Haiyan tại Philippines, chiếc Porsche do Roger Rodas điều khiển bị mất lái, đâm sầm vào một cột đèn đường và gốc cây rồi nổ tung, khiến Rodas lẫn Paul Walker thiệt mạng một chiều cuối tháng 11.
Paul Walker ra đi, để lại cô con gái duy nhất và người bạn gái đang tính chuyện trăm năm. Bỏ lại một trong những thương hiệu phim giải trí thành công nhất thế kỷ 21, khi vừa qua tuổi 40 hai tháng và đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. “Một người đặc biệt như thiên thần”, với bao câu chuyện về lòng nhân ái chỉ được chia sẻ khi Paul qua đời khiến khán giả trên toàn thế giới rưng rưng nước mắt. Nhiều tiếc nuối, Paul còn quá trẻ và sự nghiệp vẫn còn dài. Nhưng, biết đâu được, với một người giản dị, yêu sự tự do, thoải mái, mê hít thở khí trời và chưa bao giờ mặn mà lắm với nghề diễn, sau cuộc rong chơi phù phiếm, đã đến lúc họ trở về bên cạnh Người.

"Nếu một ngày tốc độ giết chết tôi, đừng khóc bởi khi đó tôi đang mỉm cười" - Paul Walker.
 
HOÀI HƯƠNG
Nguồn ảnh: Wallpaperloft
(Theo Congluan.vn)
 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lan Khuê - Minh Tú - Hoàng Thùy: Scandal ập không chừa đầu ai