Hoàng Kỳ Nam thể hiện tình cảm đồng giới với anh của Ngọc Thảo

Red 2014-12-19 09:39
- Tập 3 của “Mùa oải hương năm ấy” diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của các nhân vật trong phim: nỗi buồn của An Nhiên, niềm vui của Bảo Anh - Đông Quân, màn cãi nhau của Bảo Quyên - Minh Hy...
“Trong tình yêu, nếu mình hy sinh nhiều quá thì cuối cùng, phần thiệt nhất vẫn là mình”. Liệu rằng chuyện tình yêu xa sẽ có kết quả thế nào, khi người ta vẫn thường hay bảo, “người không vì mình, trời tru đất diệt”… An Nhiên (Bella Mai đóng) vẫn tiếp tục ôm ấp cuộc tình trong mơ của cô cùng với anh chàng kiến trúc sư bên Pháp – Khải Minh. Mặc cho cô bạn thân Minh Hy (Sĩ Thanh đóng) sỉ vả, chê bai lẫn khuyên nhủ thế nào, An Nhiên vẫn một khẳng định tình cảm mà cô cho là đúng. Đã nhiều lần cô bao biện thay cho Khải Minh, vì lý do công việc mà anh không thể về Việt Nam cùng cô, vì lý do công việc mà anh chỉ có thể trò chuyện với cô qua điện thoại… Thế nhưng, ngoài miệng thì nói cứng, nhưng lòng An Nhiên lại chất chứa đầy nỗi nhớ, u buồn… 

An Nhiên 
Tập 3 mở đầu với ánh mắt buồn bã của An Nhiên rời khỏi căn nhà, tiếp tục công việc vẽ tranh của mình. “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, Đà Lạt hôm nay buồn lắm. Dù rằng An Nhiên cho là “hôm nay nắng đẹp”, nhưng lòng cô lại không hề có ánh nắng. Lại một lần nữa, Khải Minh tiếp tục vin vào công việc và muốn kết thúc cuộc gọi… Một cách ngậm ngùi, An Nhiên đành chào tạm biệt anh đầy nuối tiếc… 
Trái ngược với An Nhiên, buổi sáng của Bảo Anh (Bảo Trung thủ vai) lại bắt đầu bằng sự ngọt ngào “khác thường” của anh bạn Đông Quân (Hoàng Kỳ Nam đóng) dành cho anh. Chỉ với chiếc bàn chải đã chuẩn bị sẵn kem đánh răng cùng mẩu giấy note dán lên gương: “Nice day bro”, người xem đã đủ hiểu được tình cảm của Đông Quân dành cho Bảo Anh. Tiếc thay, anh chàng chủ cửa hàng cà phê vẫn vô tư, nghĩ rằng đây chỉ là hành động quan tâm của người bạn thân dành cho mình, chứ chưa hề có một ý nghĩ xa hơn đó. Trong khi đó, Đông Quân liên tục nhớ về hình ảnh của Bảo Anh.

Bảo Anh
Trở về Việt Nam bất ngờ, mục đích của Đông Quân là để mang lại niềm vui cho Bảo Anh và giúp đỡ cho công việc của anh. Có lẽ Đông Quân cũng chưa bao giờ phàn nàn về việc “người mình thương thầm” không nhận ra tình cảm của anh. Ừ thì yêu một người đâu nhất thiết phải nói… Ừ thì yêu một người chỉ cần ngày ngày ở bên cạnh người đó, quan tâm người đó và yêu một cách lặng lẽ, thế là đủ rồi. Với Đông Quân, sự gần gũi hiện giờ giữa anh và Bảo Anh cũng đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc và quý nó. Anh sợ rằng nếu anh nói ra tình cảm của mình, mối quan hệ của hai người sẽ không còn được tốt đẹp như xưa, nhất là khi Bảo Anh lại là anh trai của Bảo Quyên – cô nàng đeo bám Đông Quân. Sự đời thật lắm tréo ngoeo khi cô em gái lại đi yêu một anh chàng mà lòng anh chỉ dành cho người anh trai của cô. 

Đông Quân

Đông Quân quan tâm đặc biệt dến Bảo Anh
Nhắc đến Bảo Quyên (Ngọc Thảo đóng), cô nàng đã trở về nước ngoài trong thầm lặng, và dĩ nhiên chẳng phải vì nhớ ngôi biệt thự xa hoa ở Đà Lạt, chẳng phải vì nhớ ông anh Bảo Anh của mình, mà chỉ vì nhớ “bạn trai tự nhận” Đông Quân. Với 3,4 chiếc vali đầy ắp, Bảo Quyên đã khiến người xem hiểu rõ về tính cách của cô nàng: tiểu thư đài các, thích ăn diện, kỹ tính và cũng rất lí lắc. Nó thể hiện ở những phân đoạn Bảo Quyên đi cùng với Đông Quân. Cô mặc sức thể hiện tình cảm của mình không chút ngại ngùng, dù anh chàng nhiều lần nhắc khéo lẫn nói thẳng với cô. Chất giọng thật của Ngọc Thảo được giữ nguyên khiến cho hình ảnh Bảo Quyên càng thú vị hơn trong mắt khán giả.

Bảo Quyên

Minh Hy
Đặc biệt ở phân cảnh cô gây hấn với Minh Hy (Sĩ Thanh đóng), người xem sẽ thấy thích thú trước màn đối đáp “một chín một mười” của 2 cô nàng chanh chua, đanh đá, chả ai chịu nhường ai. Nếu như Minh Hy xỉa xói Bảo Quyên là “mắt trắng, mỏ diều hâu” thì Bảo Quyên cũng độp lại Minh Hy là “cô gái tóc vàng hoe”. Cuộc tranh cãi quyết liệt của họ là một điểm nhấn của tập 3, vì tạo ra 1 sự đối lập hoàn toàn trong tính cách của 2 nhóm nhân vật nữ: Minh Hy – Bảo Quyên thuộc tuýp người mạnh mẽ, tự tin và đanh đá, trong khi An Nhiên lại mỏng manh yếu đuối cần được bảo vệ. Nhưng giữ Minh Hy và Bảo Quyên lại tách biệt, không lẫn vào nhau khi Bảo Yếu có tính tiểu thư kiêu kỳ còn Minh Hy lại “chợ búa” theo kiểu bình dân, ít học thức. 

Cuộc cãi vã của 2 cô nàng Minh Hy - Bảo Quyên
Cũng trong cuộc tranh cãi giữa 2 cô nàng “hung dữ nhất hành tinh”, ta có thể thấy ánh mắt kỳ lạ của Thiên Vũ (Nguyên Minh đóng) – anh chàng phục vụ của quán cà phê, dành cho Minh Hy. Không phải là sự sợ hãi là sự lo lắng, không phải sự ghét bỏ mà là quan tâm. Thậm chí anh còn lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt Minh Hy, có chút bối rối, lấp bấp khi nói chuyện với cô. Phải chăng anh là người đã tặng hoa trước cửa nhà của Minh Hy – An Nhiên vào đầu tập 2 và 3? Nếu như thế, anh thương thầm Minh Hy à? Có vẻ như anh chàng hơi bị xui khi phải long cô nàng đanh đá, khó tính này. Hoặc anh thích “cảm giác khác người” sao?
Trong tập 1, Bảo Anh tình cờ sửa xe hộ An Nhiên tại con đèo nguy hiểm… Mối lương duyên của họ đến một cách tình cờ và không ai nghĩ xa hơn.Trong tập 2, mùi hoa oải hương trên chiếc khăn tay của An Nhiên khiến anh chàng xao xuyến. Nhiều lần thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, anh bắt đầu nghĩ đến “nàng thơ” của mình. Để rồi sau đó, khi An Nhiên tình cờ dừng chân trước cửa quán cà phê của Bảo Anh để nhìn ngắm những khóm hoa oải hương, lẽ ra đạo diễn đã có thể cho hai người gặp mặt. Ấy vậy mà đạo diễn “ác”, để họ lướt qua nhau mà không nhận ra sự hiện diện của nhau. An Nhiên thì chẳng mảy may nhớ gì đến anh chàng sửa xe hôm trước, cô vẫn ôm ấp mối tình yêu xa với Khải Minh. Trong khi đó, Bảo Anh lại liên tục mơ về cô nàng, thậm chí ôm chặt An Nhiên trong giấc mơ của mình. 
Sang tập 3, đạo diễn đã quyết định đẩy họ đến gần nhau hơn, cũng bằng một sự tình cờ do số phận sắp xếp. An Nhiên tiếp tục bị cơn đau khác lạ trong người hoành hành khi cô đang ở một nơi vắng vẻ để vẽ tranh. Cô ngất xỉu tại chỗ, may mắn thay đúng lúc Bảo Anh đi ngang qua và kịp thời đưa cô vào bệnh viện. Có lẽ thần tình yêu đã tiếp tục đẩy đưa họ đến gần nhau hơn. 
Tập 3 đã diễn ra với nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau… Cái buồn của An Nhiên khi nghĩ về mối tình hiện tại của cô, niềm vui và hạnh phúc của Đông Quân khi nghĩ về Bảo Anh, cuộc khẩu chiến khốc liệt của Bảo Quyên và Minh Hy, sự bối rối của Thiên Vũ, và dĩ nhiên, sự lãng mạn trong cuộc tái ngộ của Bảo Anh với An Nhiên. 
Khác với những tập trước, tập 3 gần như là hoàn hảo, khó tìm ra lỗi để chê. Có vẻ như ekip sản xuất ngày càng chắc tay hơn trong từng thước phim của mình nhằm đáp ứng sự khó tính của hàng vạn người đang theo dõi bộ phim. Thậm chí, ca khúc nhạc phim cũng được thay đổi để phong phú hơn chứ không rập khuôn vào 2 ca khúc chính do Thùy Chi và Phạm Hồng Phước trình bày. Chúng ta có thể tạm hài long với những gì Mùa Oải Hương Năm Ấy đã mang đến trong tập 3 và có quyền mong đợi phong độ này vẫn được duy trì cho đến tập cuối cùng của phim. 
 
Red
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Được sao Việt lẫn sao Hàn lăng xê nhiệt tình, đây đúng chuẩn là tông màu hot nhất mùa xuân năm nay