Diễn viên hài Thu Trang: Hoa vông trong mùa gió

Hoàng Linh Lan 2015-02-03 07:38
- Thu Trang, như hoa vông trong mùa gió dữ, đỏ rực một góc trời tháng Chạp bàng bạc mây.
Thu Trang ngồi không xa tôi mấy. Chậm rãi và giản lược về những tháng ngày chênh chao, lận đận. Kiểu, chuyện cũng đã qua rồi, buồn cũng đã đủ rồi, cắt cứa để làm gì. Mà muốn nói chắc cũng không đủ sức lực để lật lại. Thu Trang, như hoa vông trong mùa gió dữ, đỏ rực một góc trời tháng Chạp bàng bạc mây.
Trang “khùng” đóng đinh những vai tưng tửng
Tôi luôn tin, mỗi người sinh ra có một năng khiếu nào đấy. Năng khiếu ấy có thể hiển hiện ngay từ ấu thơ, cũng có thể dần hé lộ theo phát hiện của cá nhân nào đấy. Đời sống, nhiều chuyện vốn dĩ hay tréo ngoe cẳng ngỗng. Vóc dáng nhiều khi đồng bộ hình dung mà cũng lắm khi trái ngược với dáng vẻ bên ngoài. Như khi người ta nhìn ông già hề Mạc Can, mặt buồn hiu mà hễ thấy ổng là tụi con nít lẫn người lớn bật cười dù ông chưa cần làm trò gì ráo trọi. Như khi nhìn gương mặt rầu rầu, quẹo đeo của nghệ sĩ Hoài Linh, giả sử anh chưa nổi tiếng, ai dám cam đoan anh sẽ trở thành danh hài?
Không biết có phải Thu Trang sinh ra để diễn hài không? Có điều hồi Trang tức tưởi rời sân khấu kịch Thành phố, thương học trò thất nghiệp đi lang bang, nghệ sĩ Công Ninh bèn kêu về 5B giao cho vai đào đẹp trong vở "Mèo hoang". Đời cô diễn viên chánh buồn hiu buồn hắt mà Thu Trang diễn khán giả cười rần rần! Diễn xong suất đầu tiên, chị nghĩ chắc tại mình chưa nhập tâm nên tự nhủ thôi ráng. Thêm mấy suất nữa mà khán giả vẫn cười ngặt nghẽo, Thu Trang đâm hoang mang. Một bữa, đang lúi húi lấy xe thì có khán giả đi tới vỗ vai nói với Thu Trang vầy: “Con diễn hay lắm. Nhưng cứ nhìn gương mặt con là… mắc cười”. Vậy là thôi, Thu Trang tạm biệt luôn giấc mơ đào chánh đào đẹp. Hỏi Thu Trang chắc là buồn dữ lắm?  “Trời cho mình khả năng đó, khán giả cũng thương mình ở khả năng đó nghĩa là khán giả đã chấp nhận mình. Mình càng phải ráng để phát huy. Đào chánh, đào đẹp người ta đóng hết rồi, thì mình đóng vai nhỏ, vai tưng. Chớ không có khả năng mà nhào vô làm hỏng hết của người ta sao!”   - Trang nói vậy.

Diễn viên hài Thu Trang.
Rồi kể tiếp, hôm thi năng khiếu vô trường sân khấu, Trang khí thế diện bộ đồ thể thao tới trường. Nghệ sĩ Minh Nhí - thành viên trong hội đồng tuyển chọn hỏi cho thí sinh đỡ run: “Trang ơi, em mặc đồ thể thao đẹp vậy, em có chơi môn thể thao nào không?”. “Dạ có thầy! Em tập… thể dục nhịp điệu” – Thu Trang trả lời… trớt quớt. Sau, chị mới biết thầy chấm đậu nhờ câu trả lời “khùng” hết sức đó. Cũng chính lối diễn tưng tưng, là lạ đó nên bạn bè đặt cho chị nickname Trang “khùng”. Con gái người ta đang tuổi trổ mã, đẹp gái, bị gọi vậy sao không buồn không giận. Thấy học trò buồn hiu, nghệ sĩ Minh Nhí mới giải thích: “Bạn gọi vậy là vì thương, vì quý cái nét diễn lạ của em. Em có duyên ở nét “khùng”. Thu Trang nghe lòng nguôi nguôi mà vẫn còn buồn. Dần quen, thấy chuyện “nhỏ như con thỏ”. Bây giờ, lũ bạn ngày xưa con bồng con bế, mỗi lần gặp mà không gọi: Trang “khùng” lại nghe thiêu thiếu.

Một hình dung ngoài sân khấu

Thu Trang và tổ ấm nhỏ.
2014, với Thu Trang có thể nói là một năm nhiều dấu ấn. Hai phim điện ảnh hoành tráng đều có Trang góp mặt, một minishow rần rần khán giả và những vở kịch hút vé. Thành quả ấy là sự lăn trải, va đập, thậm chí trầy trật bám nghề suốt hơn 10 năm. Thu Trang tin vào duyên số, hay nói như người trong nghề là tin vào Tổ nghiệp. Đúng giờ đó, ngày đó Tổ cho rạng danh thì nổi tiếng. Trên sân khấu, khán giả nhớ mặt biết tên. Bước ra đường, khán giả thương cô Thu Trang nhỏ người, giọng lanh lảnh, mồm miệng tía lia. Người mạnh dạn thì chào hỏi, xin chụp hình, kẻ nhút nhát thì len lén nhìn từ xa, mỉm cười. Diễn viên hài Trường Giang có lần nói với tôi, làm nghệ thuật những ngành khác sao thì anh không biết, còn diễn viên hài gặp khán giả vui lắm. Gì thì gì cười trước cái đã rồi tính chứ không có chỉ trỏ này nọ.  u đã là đủ đầy.
Có điều, ai yêu những vai diễn của Thu Trang rồi gặp chị ngoài đời cam đoan chưng hửng ít nhiều. Trang kiệm lời tới nỗi, người ta tưởng chị làm biếng nói, gom năng lượng cất để dành đi diễn. Ai nói gì, trêu gì Trang cũng cười, kêu chụp hình thì chụp hình. Nói:  “Em thích vai diễn của chị quá!” , Thu Trang lại cười. Nụ cười hàm chứa rất nhiều điều chị muốn diễn tả. Hạnh phúc và lời cảm ơn. Còn bắt thốt ra những điều đó ngay trước người đối diện, Thu Trang không làm được. Tôi nhớ, đã đọc đâu đó rằng, tình cảm chân thành luôn khó bật thành lời. Cuộc trò chuyện của tôi với Thu Trang có rất nhiều khoảng lặng, nhất là khi nhắc đến những sóng gió trong nghề. Có lẽ, chị muốn quên để bước tiếp. Cũng có lẽ, đó là cách xử sự dễ chịu nhất mà một người quá đỗi hiền lành như chị có thể làm. May mắn là, chị còn có bạn bè, có gia đình, và một ý chí không điều gì và không một ai có thể khuất lấp, để tựa nương và đứng dậy.
Như đám vông quê tôi, trước mùa đơm hoa, gió quật tơi bời, cành trơ trụi lá. Ngày gió ngớt, hoa đã bung nở rực rỡ đầu cành. Những bông hoa trưởng thành trong gió, sắc càng tươi, hương càng nồng.
 
Hoàng Linh Lan
(Theo Congluan.vn)
 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chỉ cần thấy 2 dấu hiệu này nên thay pin điện thoại ngay để tránh rước hoạ vào thân