Đến nghe M6 kể về giấc mơ trong không gian của Heritage Space

Lan Anh 2014-12-11 17:57
- Ban nhạc M6 - 6 con người, 6 tâm hồn, 6 cá tính khác nhau sẽ có một buổi biểu diễn và giao lưu mang tên "Giấc mơ M6" tại không gian nghệ thuật của Heritage Space (tòa nhà Dolphin Plaza) vào 20h tối thứ Bảy (13/12/2014)
Giữa những ồn ào, xô bồ của showbiz, có những con người vẫn luôn điềm tĩnh và vững vàng trên con đường âm nhạc của riêng họ. Họ đến với âm nhạc bằng cả cái “tài” và cái “tâm”, để sáng tạo ra những giai điệu không chỉ đầy tính học thuật, mà còn giàu chất thơ và mang nhiều giá trị nhân văn cao đẹp, đó chính là nhóm nhạc sỹ đầy tài hoa tại Hà Nội – M6. 
Thành lập từ năm 2008, sau một vài những thay đổi về thành viên, giờ đây, M6 được biết đến bởi 6 gương mặt: Ngô Tự Lập, Nguyễn Lê Tâm, Nguyễn Vĩnh Tiến, Giáng Son, Nguyễn Thắng và Ngô Hồng Quang. 6 con người, 6 tâm hồn, 6 cá tính khác nhau, nhưng tất cả dường như cùng tìm được tiếng nói chung không chỉ bằng tình bạn, mà còn bằng tình yêu âm nhạc để luôn sát cánh bên nhau gần một thập kỉ qua. Cùng với 7 nốt nhạc, ở một góc nhìn khác, ta có thể thấy 6 nhạc sỹ như 6 kí hiệu trên khuông nhạc, mà mỗi người có một vị trí, một nhiệm vụ nhất định, nhưng lại hỗ trợ và bổ sung cho nhau, tạo nên những màu sắc đặc biệt và đa dạng cho một bản nhạc hoàn chỉnh.
Nhạc sỹ Ngô Tự Lập – Khóa Sol – thuyền trưởng đầy bản lĩnh
Nhạc sỹ Ngô Tự Lập là người lớn tuổi nhất trong nhóm, cũng là thủ lĩnh của M6. Tốt nghiệp ĐH Hàng Hải tại Liên Xô, từng là thuyền trưởng hải quân, nhạc sỹ Ngô Tự Lập luôn là người thuyền trưởng vũng vàng và đầy bản lĩnh của cả nhóm. Nói bằng ngôn ngữ âm nhạc, nhạc sỹ Ngô Tự Lập như một khóa Sol chủ đạo, người giữ thăng bằng cho tất cả những thanh âm trên khuông nhạc, cũng là người đứng đầu định hướng cho con thuyền âm nhạc của M6 luôn đi đúng hướng. Nhạc của Ngô Tự Lập phóng khoáng, từng trải nhưng giàu chiêm nghiệm và triết lý, là sự kết hợp đằm nhuyễn giữa hai tâm hồn của một nghệ sỹ và một nhà khoa học trong cùng một con người, thể hiện ở những những ngôn từ đẹp đẽ giàu hình ảnh, và những giai điệu tưởng như ngẫu hứng mà lại rất giầu học thuật, tạo nên một sự hấp dẫn lạ thường.
Những sáng tác tiêu biểu của Ngô Tự Lập: Hà Nội hip hop, Chim Ngói bay về, Nhà xưa, Đường Dương Cầm (thơ Dương Tường)…
Nhạc sỹ Nguyễn Vĩnh Tiến – Dấu luyến uyển chuyển và tình tứ
Nếu nhạc sỹ Ngô Tự Lập như một khóa Sol trong bản nhạc M6 thì nhạc sỹ Nguyễn Vĩnh Tiễn lại như một dấu luyến rất uyển chuyển và tình tứ. Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc, với tâm hồn bay bổng và lãng mạn, Nguyễn Vĩnh Tiến đến với âm nhạc và M6 như một mối lương duyên cuộc đời. Nhạc của Nguyễn Vĩnh Tiến đẹp dung dị và gần gũi, mỗi ca khúc của anh đều như một bài thơ được âm nhạc chắp cánh, khiến nghe nghe luôn bị rung động bồi hồi. Với âm nhạc, Nguyễn Vĩnh Tiến hòa vào những ca khúc của mình cái đẹp của con người và xã hội qua cái nhìn của một trí thức tài hoa Bắc Việt điển hình, kết hợp với những giai điệu đưa đẩy, buông lơi mà đậm đà tình tứ khó quên.
Những sáng tác tiêu biểu của Nguyễn vĩnh Tiến: Bà tôi, Giọt sương bay lên, Bóng anh hùng….
Nhạc sỹ Nguyễn Lê Tâm – Dấu bình hòa ổn định
Cùng với Ngô Tự Lập, Trần Đức Minh, Nhạc sỹ Nguyễn Lê Tâm là một trong những thành viên đầu tiên sáng lập ra M6. Đến với âm nhạc từ rất sớm, từng thành công với band Đồng hồ báo thức từ đầu thập kỉ 90, nhưng Nguyễn Lê Tâm luôn có sự trầm lắng và sâu sắc trên con đường âm nhạc của riêng mình. Những ca khúc của anh luôn toát lên một vẻ trang nhã và hào hoa, bình lặng nhưng giàu suy tưởng. Không chỉ với âm nhạc, ngoài cuộc sống, nhạc sỹ Nguyễn Lê Tâm cũng luôn mang tới cho các thành viên còn lại một cảm giác ổn định và bình yên, như một dấu bình hòa sau mỗi nốt thăng giáng bất thường, để trở về với nhịp đời yên ả. 
Nhạc sỹ Nguyễn Lê Tâm được khán giả biết đến với những ca khúc: Chiếc đồng hồ đáng ghét, Phép lạ hằng ngày, Tiếng Việt (thơ Lưu Quang Vũ), Cảm ơn thời gian… và nhiều ca khúc dành cho thiếu nhi rất độc đáo và đặc sắc.
 
Nhạc sỹ Giáng Sol – Dấu hóa bất thường
Nhạc sỹ Giáng Son là gương mặt đến sau của M6, cũng là thành viên nữ duy nhất. Trước khi đến với M6, Giáng Son đã có những thành công nhất định với Năm dòng kẻ và cả trong sự nghiệp sáng tác riêng. Với M6, Giáng Son mang đến cho cả nhóm một làn gió âm nhạc mang màu sắc nữ tính tươi mới nhưng không kém phần cá tính, góc cạnh. Được đào tào bài bản về âm nhạc, nhưng Giáng Son không bị gò bó và khuôn mẫu theo bất cứ quy chuẩn nào, ngược lại, khán giả luôn bất ngờ trước những biến đổi linh hoạt trong âm nhạc của chị, đưa người nghe đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Mới đây, Giáng Son đã cho ra đời nhiều sản phẩm âm nhạc kết hợp với phần ca từ của nhạc sỹ Nguyễn Vĩnh Tiến như Giấc mơ trưa, Nếp ngày, Chút nắng vàng bay, Trôi trong gương…
Một sự gặp gỡ tình cờ, tình cờ nhưng lại mang lại cho nền âm nhạc Việt Nam đương đại những tác phẩm rất đáng tự hào...
 
Nhạc sỹ Nguyễn Thắng – Dấu nối êm đềm
Không ồn ào và màu mè, nhạc sỹ Nguyễn Thắng đến với M6 và khẳng định mình qua những ca khúc trữ tình nhẹ nhàng và êm đềm rất riêng biệt. Không cầu kì tô vẽ, như một dấu nối đổ dài, du dương và êm ả trong bản nhạc nhiều màu sắc, Nguyễn Thắng mang đến cho khán giả những thanh âm trong trẻo và ngọt ngào, như một mạch nước ngầm trong mát, xoa dịu những oi bức đời thường. Những sáng tác của Nguyễn Thắng luôn đong đầy tình yêu đời, yêu người và một tâm thế đầy trách nhiệm với nghệ thuật chân chính.
Những sáng tác thành công nhất của Nguyễn Thắng: Ru à ơi, trong tôi Hà Nội, Đô thị hóa…
 
Nhạc sỹ Ngô Hồng Quang – Dấu lặng tinh tế
Là  gương mặt trẻ nhất của M6, được đào tạo bài bản về chuyên ngành nhạc cụ dân tộc nhưng Ngô Hồng Quang vẫn còn khá e dè trong việc thể hiện mình. Quang sáng tác ít nhưng tỉ mỉ và kĩ. Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng Ngô hồng Quang luôn có sự tinh tế và cẩn trọng trong từng nốt nhạc, từng giai điệu, khiến người nghe luôn cảm nhận thấy độ đằm sâu trong từng ca khúc. Sau thời gian tu nghiệp tại nước ngoài, Ngô Hồng Quang về nước và cho ra mắt những sản phẩm kết hợp độc đáo giữa âm nhạc phương Tây và phương Đông.
Những sáng tác của Ngô Hồng Quang: Đêm cuối cùng của mùa đông (Nhạc phim Ma làng), Đàn cò, con cóc…
Sắp tới đây, Ngày 13/12/2014, M6 sẽ có buổi biểu diễn và giao lưu với công chúng tại Heritage Space, Dolphin plaza, 28 Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội. Chương trình có tên gọi “Giấc mơ M6” gồm các tác phẩm quen thuộc như Giấc mơ trưa của Giáng Son, Hà Nội hip hop của Ngô Tự Lập, Đồng hồ báo thức của Nguyễn Lê Tâm, Đô thị hóa của Nguyễn Thắng… Chương trình còn có sự tham gia của các khách mời là các ca sỹ: Tân Phương, Hà Linh, Nhạc sỹ Nguyễn Tuấn (cựu thành viên của M6), Huy Quyết, Tuấn Dũng. Ban nhạc: Trần Đức Minh (guitar), Đức Thụy (keyboard), Trần Bằng (bass), Nguyễn Hà (drum). 
 
Lan Anh
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không có đàn ông vô tâm, chỉ là cái tâm đó không đặt ở chỗ bạn mà thôi