Nam sinh chết đuối khi cứu bạn: "Khánh ơi, con có nghe mẹ gọi không..."

Thanh Hằng 2016-03-14 21:46
- Đứng trên bờ, thấy 3 người bạn bị đuối nước chới với giữa dòng suối sâu, Khánh không ngần ngại lao xuống cứu nhưng em lại ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.

Câu chuyện nam sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Văn Cừ (xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) tử vong khiến nhiều người không khỏi xót xa. Phóng viên Emdep.vn tìm về thăm gia đình em Trần Duy Khánh (16 tuổi, trú thôn Hương Quế Đông, xã Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam), nam sinh tử vong vì dũng cảm cứu bạn thoát chết khỏi dòng nước dữ khi nỗi đau bao trùm cả làng quê nghèo.

Khi phóng viên có mặt cũng lúc là lúc gia đình và hàng xóm đang tất bật lo hậu sự cho em Khánh. Tận mắt chứng kiến không khí đau thương, tang tóc qua tiếng trống, tiếng chiêng cùng tiếng gọi tên thân nhân não lòng, ai oán khiến bản thân chúng tôi cũng không thể kìm nén được nước mắt.

Nghẹn lòng đám tang của nam sinh lớp 10 chết đuối vì xả thân cứu bạn

Gia đình đang lo hậu sự cho em Trần Duy Khánh, nam sinh tử vong vì lao xuống dòng suối cứu bạn

Trò chuyện với phóng viên, ông Nguyễn Văn Ba, hàng xóm của em Khánh cho biết, sau giờ cơm trưa, Khánh cùng một nhóm bạn khoảng 13, 14 người rủ nhau đi đốn tre để làm cổng trại chuẩn bị cho buổi cắm trại kỷ niệm ngày 26/3.

Sau khi đốn tre xong, một nhóm khoảng 4, 5 em học sinh rủ nhau xuống dòng suối tại đoạn cầu Rù Rì, giáp giới giữa xã Bình Quý của huyện Thăng Bình và xã Phú Thọ của huyện Quế Sơn, Quảng Nam.

Trong lúc các em đang vui đùa thì em Trần Văn Trí, Trần Duy Trinh và Nguyễn Văn Triệu (cùng học lớp 10/7) bất ngờ bị sẩy chân xuống vũng nước sâu. Mặc dù đang đứng trên bờ nhưng thấy ba người bạn của mình đang vùng vẫy, kêu cứu. Không chần chừ, Khánh lao xuống dòng nước để cứu các bạn của mình. Sau hai lần nhảy xuống suối, Khánh lần lượt đưa được hai em Trinh và Triệu lên bờ.

Sau khi vớt được hai người bạn cùng lớp, dù đã kiệt sức nhưng thấy Trí chới với sắp chìm xuống đáy suối. Khánh lại tiếp tục nhảy xuống nước để cố vớt Trí lên bờ. Tuy nhiên, do đã kiệt sức và lúc này dòng nước chảy xiết đã nhấn chìm khiến cả Khánh và Trí đều chết đuối thương tâm.

Được biết, lúc xảy ra vụ việc, ngoài Khánh, Trí, Trinh và Triệu thì trên bờ còn có nhiều bạn học sinh khác chứng kiến vụ việc. Tuy nhiên do suối nước sâu, các em còn lại không biết bơi nên không thể nhảy xuống nước phụ Khánh cứu các bạn. Đặc biệt, khu vực xảy ra tai nạn lại hoang vu, cách xa nhà dân nên khi gặp nạn, một số em chạy đi bẻ cành cây để kéo bạn lên, một nhóm khác thì chạy đi kêu cứu người dân nhưng khi mọi người đến nơi thì mọi chuyện đã quá muộn. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, thi thể hai học sinh xấu số đã được trục vớt và đưa về nhà để lo hậu sự.

Nghẹn lòng đám tang của nam sinh lớp 10 chết đuối vì xả thân cứu bạn

Thầy cô đến chia buồn cùng gia đình hai em học sinh xấu số.

Nỗi đau người ở lại

Chiều ngày 14/3, trong căn nhà phủ trắng khăn tang, chị Võ Thị Hoa (mẹ cháu Khánh) đang ôm bộ áo quần của con ngồi gục đầu vào quan tài khóc ngất: “Khánh ơi, con có nghe mẹ gọi không. Tỉnh dậy đi Khánh ơi, dậy ăn cơm với mẹ đi con ơi”. Khi thấy  thầy cô và bạn bè đến thắp hương cho con mình, chị Hoa lại gào khóc nức nở: “Khánh ơi, con dậy mà xem bạn bè, thầy cô đến thăm con này. Ông trời ơi! Con tôi có tội tình gì mà ông lại nhẫn tâm bắt nó chết thương tâm như vậy chứ. Nỗi đau này làm sao gia đình tôi nguôi ngoai được đây chứ. Khánh ơi, về với ba mẹ đi con ơi”, chị Hoa chua xót nói.

Dù đang cố gắng giữ bình tĩnh để lo tròn hậu sự cho đứa con trai đoản mệnh của mình, nhưng anh Trần Văn Lam (cha cháu Khánh) vẫn không thể giấu được nỗi đau đang cào xé trong lòng. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, rồi hơn 15 năm trời ròng rã nuôi con khôn lớn. Thế nhưng, chỉ vì một phút xả thân quên mình để cứu bạn trong lúc nguy nan mà em Khánh lại phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Phận làm cha, làm mẹ, có nỗi đau nào tột cùng và âm ỉ hơn thế. Có lẽ, trong suốt quãng đời còn lại của những đấng sinh thành như anh Lam, chị Hoa sẽ không thể nào quên được phút giây chứng kiến thi thể của đứa con trai ngoan hiền và hết mực hiếu thảo của mình được vớt lên từ dưới đáy suối lạnh lẽo.

Nghẹn lòng đám tang của nam sinh lớp 10 chết đuối vì xả thân cứu bạn

Người thân đau đớn trước cái chết đột ngột của các em học sinh

“Đau lòng quá các cô chú ơi. Mới hôm qua nó còn ngồi ăn cơm, xem ti vi với gia đình tôi mà giờ đã bỏ vợ chồng tôi ra đi vĩnh viễn. Kẻ đầu bạc mà phải tiễn đưa kẻ đầu xanh, nỗi đau này làm sao gia đình tôi chịu đựng được đây chứ”, anh Lam gào khóc bên bàn thờ của con trai.

Ông Trần Văn Bảy, bác ruột của cháu Khánh nghẹn ngào chia sẻ: “Tội nghiệp thằng nhỏ lanh lợi, hiếu thảo lắm. Nhà nó nghèo khổ mấy năm nay, ba mẹ nó chăm chỉ làm lụng suốt ngày, năm trước mới tích góp xây được các nhà, nó chưa được hưởng sướng thì đã ra đi đột ngột quá. Hằng ngày, ba mẹ nó đi làm, ngoài giờ học ở trường, nó làm hết công việc ở nhà rồi còn chăm sóc cho hai đứa em nhỏ nữa. Một đứa tốt tính, hiếu thảo và hết mình vì bạn bè như thằng Khánh nhưng sao ông trời lại bắt nó chết oan ức quá. Phận làm bác như tôi không đành lòng…”.

Nam sinh chết đuối khi cứu bạn: 'Khánh ơi, con có nghe mẹ gọi không...'

Anh Trần Văn Lam (người chắp tay lạy), cha của em Khánh đau buồn vì cái chết của con trai mình

Cũng trong ngày14/3, thầy Nguyễn Văn Liễn, hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Cừ cùng toàn thể thầy cô giáo và nhiều em học sinh đã đến viếng hương và chia buồn với gia đình hai học sinh xấu số.

Vừa thắp hương cho học trò của mình xong, thầy Liễn ngậm ngùi tâm sự: “Hai em học sinh trong cùng một lớp của trường chết đuối cùng một lúc không chỉ là nỗi đau của gia đình mà cũng là mất mát của nhà trường và xã hội vì các em này đều học khá, lanh lợi và ngoan ngoãn. Trong buổi lễ chào cờ sáng ngày 14/3, toàn thể nhà trường đã dành thời gian để chia buồn với sự ra đi của em Khánh và Trí. Đồng thời, ban giám hiệu nhà trường cũng tuyên dương trước cờ hành động dũng cảm xả thân cứu bạn của em Khánh”.

Ông Liễn còn cho biết thêm, nhà trường rất tiếc và buồn lòng vì cái chết của hai học sinh này. Dẫu biết nỗi đau và sự mất mát này là rất lớn và không dễ gì nguôi ngoai đối với gia đình của hai em. Nhưng hành động quên cả mạng sống của bản thân để lao vào dòng nước cứu người của em Trần Duy Khánh là rất đáng tuyên dương. Hiện ban giám hiệu nhà trường và đoàn trường đang làm đơn gởi lên tỉnh Đoàn Quảng Nam và Trung ương Đoàn để đề nghị tặng bằng khen và huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Khánh.

Trao đổi với phóng viên, ông Đồng Phước Hòa, Chủ tịch UBND xã Quế Phú, cho biết: “Khi nghe tin có 2 cháu học sinh chết đuối, dù là chủ nhật nhưng tôi đã nhanh chóng cử cán bộ có mặt tại hiện trường để phối hợp với người dân trục vớt các nạn nhân. Hai cháu ra đi khi tuổi đời còn quá nhỏ, đây thật sự là một cú sốc quá lớn đối với gia đình và bà con làng xóm, láng giềng cũng như thầy cô và bạn bè.

Chiều ngày 14/3, Chính quyền địa phương cũng đã đến nhà để thắp hương, chia buồn và hỗ trợ ban đầu đối với gia đình các nạn nhân. Còn riêng về phần em Khánh, sau khi nghe thông tin em vì dũng cảm cứu người mà tử vong, tôi cũng có ý định qua đám tang sẽ phối hợp với nhà trường và các cơ quan khác để đề xuất lên tỉnh Đoàn và Trung ương Đoàn xem xét và truy tặng, bằng khen cho cháu”.

Thanh Hằng

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung Hoàng đạo nam thông minh, trí tuệ, càng về hậu vận càng gặt hái nhiều thành công