Khát khao của chàng trai đồng tính ước mơ làm "vợ" và chăm con

Huyền Anh 2015-09-09 07:24
- Chiều thu Hà Nội, Lùng có chuyến lưu diễn ngoài Bắc nên tôi có cơ hội được gặp anh bên ngoài. Chàng thanh niên ấy người mảnh, gương mặt cuốn hút gây sự chú ý với người đối diện ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhìn dáng thư sinh, làn da trắng…
Ở trên bản không biết đồng giới là gì?
Chẳng ai nghĩ Sùng A Lùng sinh ra ở một mảnh đất đầy khó khăn, khắc nghiệt của  bản Chảng Phảng, xã Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 
Bố mẹ Lùng làm nông, sau Lùng là 3 em nữa: người đi làm xa nhà, đứa út thì đang học mẫu giáo. Học khá nhất nhà và ước mơ trở thành diễn viên múa từ nhỏ là động lực để Sùng A Lùng thi Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội và đỗ với điểm số cao. Hiện giờ Lùng  đang là diễn viên múa tại nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch Tp.HCM. 
        Khát khao của chàng trai đồng tính ước mơ làm 'vợ' và chăm con
Chân dung chàng diễn viên múa Sùng A Lùng
Tôi hỏi: “Lùng biết mình đồng tính từ khi nào? Anh chỉ cười, ngượng nghịu: “Tôi biết mình thích con trai từ nhỏ nhưng không biết thế nào là đồng tính, chỉ khi mãi sau này xuống Hà Nội học được tiếp cận nhiều với sách vở mới biết giới tính thật của bản thân”.
 Khi mẹ Lùng mang bầu, mẹ đã hy vọng anh sinh ra là con gái và có lẽ trong suy nghĩ của bà luôn nghĩ anh là con gái. Lùng thích mặc điệu, thích làm duyên. Lùng cảm nhận mình thích con trai từ những ngày còn bé. Học cấp I, Lùng thích mê một bạn trai cùng lớp, ngày nào cũng mong được đến trường để nhìn thấy bạn nam ấy nhưng chỉ nghĩ đó là thứ tình cảm của trẻ con và không hề biết sự “lạ” của mình. 
Rồi khi lớn hơn, anh học cấp 2,3 cũng có những rung động tương tự với con trai, vô cảm với những người con gái.
Khát khao tình yêu của chàng trai đồng tính
Lùng là người dân tộc H'Mông
 “Tôi nhút nhát nên chỉ giấu kín tình cảm đó trong lòng không dám nói với ai kể cả người tôi thân yêu nhất. Sự “đồng tính” từ nhỏ có lẽ khiến tôi trở nên “dị” hơn trong con mắt của mọi người: từ cách ăn nói ỏn ẻn nhẹ nhàng như con gái đến tính cách nhỏ nhẹ, nhu mì”. Lùng chia sẻ. 
Ở bản, Lùng cũng giống như biết bao người khác không biết đến khái niệm: đồng tính là gì? Những ngày ra trường và đi làm khi gọi điện về quê, mọi người vẫn giục Lùng lấy vợ, sinh con để ông bà chăm cháu. 
 “Tôi cũng biết ghen và khao khát nuôi con”
Suốt 2 tiếng đồng hồ, tôi ngồi nghe tâm sự của anh về những mối tình anh từng trải. Hạnh phúc có, đắng cay có nhưng sau mỗi cuộc tình anh đều rút ra cho bản thân những kinh nghiệm. Anh bảo: Hơn hết, “cái được” lớn nhất sau mỗi sự chia ly, đổ vỡ là thêm một lần anh khát khao được yên bình, được nép mình dưới tổ ấm, nơi ấy anh có “chồng”, anh được làm “vợ” và giữ thiên chức “làm mẹ”.
Anh kể: “Tôi là người đồng tính và tôi không che giấu điều đó. Tôi vẫn ước mơ có một mái ấm gia đình và được làm vợ, chăm con như bao gia đình bình thường khác. Tôi từng yêu một người đàn ông đến cuồng si, đắm đuối nhưng rồi thất bại. Những cuộc tình sau đó cũng chỉ là gió thoáng qua. Giờ thì tôi vẫn “phòng không”, đang tìm cho mình một nửa của riêng mình.
Cách đây 3 năm, tôi yêu một người đàn ông khi anh đang theo học Tiến sĩ bên Hàn Quốc. Có lẽ đó cũng là mối tình đầu công khai của tôi. Chúng tôi quen nhau tình cờ qua mạng và những lần nói chuyện thường xuyên, tôi bắt đầu có cảm tình với anh. Anh yêu tôi và anh thừa nhận điều đó. Anh cho tôi những dư vị ngọt ngào của tình yêu và hạnh phúc. Những tháng ngày yêu, tôi không được gặp anh ngoài đời thực, thế giới của 2 người chỉ là ảo ảnh, yêu qua tin nhắn và tình tứ qua bàn phím hàng ngày. Hàng đêm chúng tôi vẫn tâm sự với nhau đầy những hứa hẹn. Anh nói: “Khi nào anh về nước, cả hai sẽ lập gia đình và xin con về nuôi, tôi sẽ làm “vợ” và anh là “chồng”. Thế nhưng giấc mơ vội vã tan như bóng bóng xà phòng, tôi và anh chia tay sau một lần to tiếng.
Tôi ghen đến điên dại khi biết anh từng hôn và mặn nồng với người khác.Tôi ghen như cách ghen của một người đàn bà khi biết tin chồng có “nhân tình, nhân ngãi” bên ngoài. Cảm xúc của yêu xa, ghen tuông muốn gặp nhưng bất lực. Mọi bức xúc dồn nén, cơn cuồng nộ dâng cao, chúng tôi xích mích, cãi nhau và trong lúc phẫn nộ anh đã cắt tay tự vẫn. Người ta phát hiện ra anh và đưa anh nhập viện cấp cứu, may mắn anh “thoát chết”. Sau lần ấy, chúng tôi có cãi vã rồi chia tay, không liên lạc với nhau nữa. Anh chặn số điện thoại, chặn Facebook cá nhân và kỉ niệm giữa chúng tôi trong những ngày yêu nhau chỉ là khoảng kí ức đầy màu xám.
Khát khao tình yêu của chàng trai đồng tính
Lùng vẫn luôn khao khát có một tình yêu đích thực với người đồng giới.
Tôi tập quên anh, quên những khung giờ cả hai cùng hẹn hò qua mạng. Bẵng đi 2 tháng, trước ngày sinh nhật tôi mấy ngày, bưu điện có gửi cho tôi 1 hộp quà và người gửi để tên anh. Anh vẫn nhớ đến sinh nhật tôi và làm cho tôi những lời hứa chưa kịp thực hiện. Mọi thứ diễn ra trước mắt khiến tôi xúc động, tạm quên lời chia tay và sự nhung nhớ, khát thèm lẫn hy vọng lại tìm đến trong tôi.
1 năm sau anh ấy về Sài Gòn và có dùng Facebook để nói chuyện với tôi nhưng chỉ là những câu nói bâng quơ, lạnh nhạt. Anh đã có người khác, anh tìm đến tôi chỉ trong đôi ba phút trống trải thường ngày. Bản thân tôi đối với anh chỉ là màu đen từ quá khứ. Một thời gian sau, anh vẫn thỉnh thoảng hỏi thăm tôi nhưng tôi chủ động không liên lạc với anh nữa và mối tình đầu của tôi chấm dứt.
Chia tay anh, tôi đến với những người mới nhưng tất cả chỉ là gió thoáng qua. Họ đến để lấy được thứ họ muốn, thỏa mãn dục vọng bản thân thậm chí phản bội tôi ngay trong một sớm một chiều và không mảy may cho tôi cảm nhận thứ tình yêu đầy ngọt ngào rung động như trước. 
Khát khao tình yêu của chàng trai đồng tính
Lùng luôn khát khao có một tổ ấm thực sự và mình là người vợ đảm.
Sùng A Lùng là một người trẻ, tài năng và dũng cảm khi dám công khai giới tính thật của bản thân mình. Anh thành thật, mộc mạc giản đơn nhưng sâu sắc. Sâu sắc trong cả cách anh yêu và anh thực hiện: yêu cuồng si, đắm đuối nhưng cũng biết đứng dậy mạnh mẽ sau vấp ngã, khó khăn.  Anh khao khát có con, được nuôi con và giữ thiên chức làm mẹ. Điều ấy không có tội. 
Tôi vẫn hy vọng rằng, ở tương lai không xa những ước mơ ấy của anh sẽ trở thành hiện thực. Anh được làm “mẹ”, nấu cơm, chăm “chồng”, được  làm những công việc của một  người phụ nữ  giữ lửa gia đình và nơi ấy anh sẽ hạnh phúc hơn trong tổ ấm tròn đầy viên mãn.
Huyền Anh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ly hôn là văn minh?