Chuyện chàng trai 22 tuổi được tái tạo dương vật trở về giới tính thật sự

2016-03-15 15:11
- Sau nhiều năm sống trong mặc cảm, giờ đây chàng trai 22 tuổi đã có thể tự tin sống như một người con trai.

Sống 22 năm trong thân hình một người phụ nữ, có lúc Nga (22 tuổi, Lai Châu) khao khát được trở về với thân hình và giới tính thật của mình. Nghĩ là vậy nhưng Nga nào ngờ có một ngày điều đó sẽ trở thành sự thật. Sinh ra và lớn lên ở miền quê xa, cô và gia đình không thể biết được rằng ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi khi đã ở tuổi ngoài 20.

Sau 1 tuần kể từ khi ca phẫu thuật được tiến hành, bệnh nhân Nga vẫn còn đau do vết mổ nhưng vẫn gượng dậy nói chuyện được cùng mọi người. Nhưng dù đang phải trải qua quá trình điều trị sau phẫu thuật nhưng trong lòng Nga ắt hẳn sẽ tràn ngập niềm vui. Bởi từ nay, Nga đã có thể sống thật với giới tính của mình. 

Gia đình mong ngóng

Nhìn gương mặt góc cạnh của Nga, cùng giọng nói ồm ồm...mọi người đều nghĩ đó là một chàng thanh niên. Nhưng từ khi sinh ra Nga đã phải sống trong vỏ bọc của một người con gái. Ca phẫu thuật thành công cũng là lúc Nga sẽ dự định cho những kế hoạch tương lai và cuộc sống nhiều hứa hẹn phía trước. Nga đã kịp nghĩ cho mình một cái tên nam tính là Nam Phong. 

Chuyện cô gái 22 tuổi được tái tạo dương vật trở về giới tính thật sự
Ảnh chụp một bệnh nhân từng được tái tạo dương vật tại bệnh viện Saint Paul cách đây không lâu (Ảnh minh họa cho bài viết)

Ngồi bên giường bệnh của con bà Phùng (42 tuổi, mẹ của Nga) vẫn chưa hết bất ngờ khi cô con gái ngày nào giờ là một chàng trai và được sống đúng với giới tính thật. Theo lời bà Phùng, ngay từ khi con gái chào đời đã có sự bất thường ở bộ phận sinh dục. 

Bà Phùng cho hay, bên ngoài bộ phận sinh dục nhìn như con gái nhưng 2 bên lại có tinh hoàn. Vào thời điểm đó, gia đình bà Phùng cũng muốn con được tái tạo bộ phận sinh dục đúng giới tính là nam. Tuy nhiên, các bác sĩ cho hay, đợi lớn lên sẽ phẫu thuật còn nếu thực hiện ngay sẽ khá tốn kém với chi phí lên đến 500 triệu đồng, thực hiện ở nước ngoài.

Nghe nói vậy, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà cũng chỉ đưa con đi khám gần nhà nên không lên tuyến trên. Sau khi bác sĩ nói đợi đến khi lớn lên, Nga được bố mẹ dạy theo hướng của một người con gái. Nga được để tóc dài, mặc quần áo con gái, các hành động và điệu bộ như con gái. 

Khi còn nhỏ, sự khác biệt không đủ lớn để Nga cảm thấy điều khác lạ. Chỉ tới khi dậy thì, Nga mới thấy hết được sự khác biệt của bản thân với những bạn nữ khác. Nếu như các bạn nữ xung quanh nhà hay cùng lớp có kinh nguyệt, ngực phát triển, phổng phao ở vòng 1, thì Nga lại không có những điều đó. Nga không có kinh nguyệt, vòng 1 vẫn "bằng phẳng". Thậm chí, Nga chỉ thích chơi với con trai, chơi các trò chơi của con trai và muốn làm con trai. 

Những cơn đau chưa dứt nhưng chúng tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng Nga. Sau biết bao nhiêu năm tháng chờ đợi, Nga đã được tự tin là một chàng trai. Không chỉ có giọng nói, gương mặt mà Nga còn có cả bộ phận sinh dục như những chàng trai khác. Trải qua biết bao mặc cảm và nỗi buồn nhưng cuộc sống đã đền đáp lại cho Nga nhiều thứ để có ngày hôm nay.

Ca phẫu thuật đặc biệt

Năm 17 tuổi, Nga được gia đình đưa xuống Hà Nội để thăm khám. Tại thời điểm đó, bác sĩ đã cắt 2 tinh hoàn. Ngày đó, Nga khóc lóc khi biết phải cắt tinh hoàn. Bởi trong thâm tâm luôn muốn làm con trai. Sau khi cắt bỏ 2 tinh hoàn, Nga trở về học tập bình thường và đỗ vào trường Cao đẳng. Dù đã trưởng thành nhưng từ sâu thẳm tâm hồn, Nga luôn mang sự mặc cảm về khiếm khuyết của bản thân.

Thương con bao nhiêu, gia đình Nga lại dành dụm và gom góp tiền bạc đưa con về Hà Nội chữa trị. Tại bệnh viện Sanit Paul, các bác sĩ đã xét nghiệm thấy bệnh nhân có nhiễm sắc thể XY và là nam giới. Quan sát bộ phận sinh dục cho thấy như con gái nhưng không có cơ quan sinh sản nữ như tử cung, không có kinh nguyệt, không phát triển ngực, âm vật phì đại...Trước tình hình đó, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để Nga trở về với giới tính của mình. 

Bác sĩ Việt Dung (Thành viên ca phẫu thuật) cho hay, ca phẫu thuật được các bác sĩ tiến hành giúp tái tạo dương vật. Trong đó, các bác sĩ lấy da cân đùi trước ngoài bên trái cuộn lại thành dương vật, dùng niêm mạc tạo niệu đạo cho bệnh nhân. Vạt da này có cuống động mạch và dây thần kinh nên sẽ có cảm giác khi quan hệ tình dục. 

Sau 1 tuần trải qua phẫu thuật, Nga đã có thể nói chuyện dù cảm giác đau vẫn còn nhưng từ nay một cuộc sống mới sẽ mở ra. Nga sẽ phải tiếp tục trải qua cuộc phẫu thuật tạo bìu trong thời gian tới, sau đó 2 tháng sẽ trở lại cuộc sống bình thường. 

Phương Hà 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dưa hấu - THẦN DƯỢC trẻ hóa, giúp da tuổi 50 căng khỏe như đôi mươi