Than khổ vì bạn trai gia trưởng, lăng nhăng, hay đánh đập và coi thường mình nhưng nàng hot girl cứ như ăn phải "bùa mê thuốc lú" không dứt ra nổi

2018-05-25 10:54
- Sở hữu gương mặt cực xinh đẹp cùng dáng người cao ráo, thanh mảnh nhưng cô gái dưới đây lại quá lụy tình khi bạn trai đã gia trưởng, lăng nhăng lại thường xuyên đánh đập, coi thường mình và bố mẹ mình. Ấy vậy mà cô vẫn chưa thể chấm dứt cuộc tình này bởi vì... vẫn còn yêu.

Tình yêu đúng là điều không ai có thể nói trước được điều gì. Người may mắn thì luôn cảm thấy hạnh phúc vì được thương yêu chiều chuộng. Kẻ bất hạnh suốt ngày ca thán rồi than thân trách phận khi gặp toàn những kẻ vũ phu. Có những người vì yêu nên chấp nhận bỏ qua tất cả mọi thói hư tật xấu của đối phương mà nhận phần thiệt về mình.

Lụy tình quá thực sự cũng là điều không tốt giống như trường hợp của cô gái dưới đây. Dù bạn trai gia trưởng, thường xuyên nhắn tin với người khác rồi quay ra đánh đập, mắng chửi cô thậm tệ vậy mà cô vẫn nhẫn nhịn. Tâm lý của cô hiện bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng cô vẫn không thể chia tay anh bởi vì còn quá yêu.

Than khổ vì bạn trai gia trưởng, lăng nhăng, hay đánh đập và coi thường mình nhưng nàng hot girl cứ như ăn phải bùa mê thuốc lú không dứt ra nổi

Nguyên văn đoạn tâm sự đầy bi lụy của cô nàng xinh đẹp:

"Em khổ lắm các mẹ ạ. Em đang yêu đang bên cạnh một người vũ phu. Bất kể mọi lúc anh ấy tức giận đều đập đánh em, mắng chửi gia đình em thậm tệ. Đối với ai không biết nhưng với anh ấy em chẳng giám cãi nửa lời dù cho mình có sai. Em cố gắng từng ngày nhưng rồi dường như không đủ. Em bắt gặp anh ấy nhắn tin qua lại với người khác nhiều lần nhưng em vẫn tha thứ vì em yêu anh ấy. Đã nhiều lần em quyết tâm quên và từ bỏ nhưng rồi người ngỏ lời nối lại mối quan hệ này là anh ấy.

Những lúc đó em lại mềm lòng và bỏ qua tất cả. Anh ấy gia trưởng và rất thiếu sự tôn trọng em và gia đình em. Biết không tốt đó nhưng không thể bỏ được. Bây giờ em chỉ muốn mất đi trí nhớ thôi. Em đang sống trong sự sơ hãi và phục tùng từng ngày. Tiện đây có mẹ nào ở Vinh biết bác sỹ tâm lý nào giỏi giỏi thì chỉ giúp em với. Em rất mong có thể nghe lời khuyên của các chị đi trước".

Ngay sau khi chia sẻ, đoạn tâm sự của nàng hot girl lập tức gây "bão" cộng đồng mạng. Ai cũng khuyên cô bỏ nhanh bỏ gấp gã bạn trai tồi tệ này. Nhiều người bảo cô hồng nhan bạc phận. Người khác khuyên cô mạnh mẽ vứt bỏ người không xứng đáng khi cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra và mọi người tin rằng người xinh đẹp và thông minh như cô sẽ không thiếu đàn ông tốt và yêu thương cô thật lòng.

Bạn Lê Thị Thùy Anh động viên: "Bạn rất xinh đẹp và mình tin bạn cũng thông minh mà. Đàn bà cầm được sẽ buông được".

Độc giả Mơ Xuân đồng quan điểm: "Em xinh như vậy thì cần gì loại đàn ông đó. Phụ nữ là để yêu thương và chiều chuộng, không tội gì mà lại muốn mất trí nhớ vì cái thằng không xứng đó cả".

Nickname Lâm Nhi bức xúc: "Tội tình gì mà phải chịu khổ như thế khi cả 2 chưa ràng buộc nhau. Kết thúc sẽ là bắt đầu cho những ngày tháng tự do. Hạnh phúc tìm 1 người đàn ông tốt để được yêu và được tôn trọng. Chúc em sớm chia tay".

Bạn Tiên Thùy Thùy khuyên: "Bỏ đi chị ơi. Họ không xứng đáng với chị và tình cảm của chị đâu".

Nickname Trang Hương nhận xét: "Đúng là xinh đẹp không bằng may mắn. Mình hơn tuổi bạn nhưng chưa bao giờ quen phải hạng đàn ông như vậy. Chỉ có bạn là cứu nổi bạn thôi. Cố lên!!".

Độc giả Trần Thúy Hằng bình luận: "Bạn ơi mình khuyên bạn chân thành là nên bỏ đi, cuộc sống này được mấy hồi mà cứ phải sống với người như vậy, chưa cưới đã đập và chửi người ta thì cưới nhau về thì hắn đập cho chết lúc nào không hay biết. Cho nên mong bạn hãy thương lấy bản thân mình".

Than khổ vì bạn trai gia trưởng, lăng nhăng, hay đánh đập và coi thường mình nhưng nàng hot girl cứ như ăn phải bùa mê thuốc lú không dứt ra nổi

Than khổ vì bạn trai gia trưởng, lăng nhăng, hay đánh đập và coi thường mình nhưng nàng hot girl cứ như ăn phải bùa mê thuốc lú không dứt ra nổi

Than khổ vì bạn trai gia trưởng, lăng nhăng, hay đánh đập và coi thường mình nhưng nàng hot girl cứ như ăn phải bùa mê thuốc lú không dứt ra nổi

Than khổ vì bạn trai gia trưởng, lăng nhăng, hay đánh đập và coi thường mình nhưng nàng hot girl cứ như ăn phải bùa mê thuốc lú không dứt ra nổi

Trao đổi với PV Em Đẹp, bạn N.T.T (Chủ nhân đoạn tâm sự) cho biết: "Hiện tại em đang rất buồn và chỉ muốn mất đi trí nhớ để quên hết quá khứ, quên hết hình bóng của anh ấy. Tâm lý em dạo này rất bất ổn. Em đang tìm bác sỹ tâm lý để được tư vấn và tìm ra hướng đi mới. Em từng thấy anh ấy nhắn tin với nhiều người khác. Tính anh ấy gia trưởng lắm, cứ nóng lên mà em làm gì không vừa ý là đánh đập em ngay được. Anh ấy không hề tôn trọng em và bố mẹ em, em rất buồn về điều đó nhưng vì vẫn còn rất yêu anh ấy nên em không bỏ được"

"Trước đây cũng đã vài lần bọn em chia tay nhưng được một vài ngày anh ấy lại nhắn tin xin lỗi rồi bảo hối hận. Tính em rất dễ mủi lòng nên thấy anh ấy chân thành muốn quay lại nên em lại đồng ý. Hiện tại em không biết nên làm thế nào cho đúng. Chịu đựng nhiều quá chắc đầu em nổ tung mất". - bạn N.T.T chia sẻ thêm.

Anh Thơ

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chuyện 'ma quỷ quấy nhiễu' và lý giải khoa học