Rộn ràng Trung Thu ở chung cư: Nơi rực rỡ như lễ hội - Nơi phá cỗ đầm ấm ngoài hành lang

2017-10-02 09:15
- Nhiều khu chung cư đã lên kế hoạch tổ chức Tết Trung thu trong một thời gian dài, nhằm mang đến đời sống tinh thần ý nghĩa cho các em nhỏ, gắn kết tình làng nghĩa xóm của mọi người khi chuyển đến ngôi nhà mới.

Vào dịp cuối tuần vừa qua, nhiều khu chung cư đã trang hoàng đèn hoa để trẻ nhỏ và các gia đình sinh sống tại đây đón Trung thu sớm.

Không khí náo nức, vui vẻ và mong chờ là điều dễ nhận thấy bởi nhiều khu chung cư đã lên kế hoạch tổ chức trong một thời gian dài, nhằm mang đến đời sống tinh thần ý nghĩa cho các em nhỏ, gắn kết tình làm nghĩa xóm của mọi người khi chuyển đến ngôi nhà mới.

Rộn ràng Trung Thu ở chung cư: Nơi rực rỡ như lễ hội - Nơi phá cỗ ở hành lang

Rộn ràng Trung Thu ở chung cư: Nơi rực rỡ như lễ hội - Nơi phá cỗ ở hành lang

Rộn ràng Trung Thu ở chung cư: Nơi rực rỡ như lễ hội - Nơi phá cỗ ở hành lang

Rộn ràng Trung Thu ở chung cư: Nơi rực rỡ như lễ hội - Nơi phá cỗ ở hành lang

Rộn ràng Trung Thu ở chung cư: Nơi rực rỡ như lễ hội - Nơi phá cỗ ở hành lang

Rộn ràng Trung Thu ở chung cư: Nơi rực rỡ như lễ hội - Nơi phá cỗ ở hành lang

Chị Nguyễn Thị Minh - một hộ dân sống tại chung cư G.T (khu đô thị thành phố GL, Hà Nội) chia sẻ: "Nhiều người cứ bảo không thích ở chung cư vì buồn tẻ nhưng tôi không thấy vậy. Dịp Trung thu năm nay, các nhà đều rộn ràng hào hứng lên kế hoạch tổ chức Trung thu cho các con. Mọi người chung tay góp tiền góp sức để trang trí, mua bánh kẹo, góp đồ chơi...".

Chị Minh vui vẻ cho biết, dịp Trung thu năm nay, người dân chung cư có làm một chiếc đèn lồng cá chép rất to, dài hơn 2 mét để phục vụ các em nhỏ rước đèn trông trăng, dường như cháu nào cũng rất thích.

Trung thu ở chung cư: Nơi rực rỡ như lễ hội - Nơi hành lang là nơi phá cỗ

Đèn cá chép vui Trung thu tại chung cư Green Stars

Đặc biệt, tại khu chung cư ParkView (Hà Đông, Hà Nội), cư dân tại đây còn bỏ công sức để tự tay làm 2 chiếc đèn ông sao khổng lồ, chăng đèn kết hoa rực rỡ ở khu sân chơi để các em nhỏ được chơi đùa. Thoạt nhìn, người ta dễ nhận nhầm đây là một khu Trung tâm thương mại tổ chức tết Trung thu vì trông rất rực rỡ.

Trung thu ở chung cư: Nơi rực rỡ như lễ hội - Nơi hành lang là nơi phá cỗ

Chị Nguyễn Hải Yến - một hộ dân cư sinh sống tại đây nói: "Dịp Trung thu đến, mọi người dân lại cùng nhau tổ chức cho các con nhỏ, tình thân ấm áp của mọi người sinh sống tại đây là một trong những động lực để tôi thấy yêu cuộc sống chung cư.

Để trang trí được sân chơi rực rỡ như thế này, các bác ở khu nhà tôi đã mất 3 ngày để hoàn thiện 2 ông sao 4,2m và một con đường sao lung linh. Quả thật, Trung thu là niềm vui của trẻ thơ, bồi đắp tình thân cho người lớn".

Tại một số khu chung cư, khu đô thị lớn khác như Linh Đàm hay Xa La, Tết Trung thu được tổ chức rất lớn và hoành tráng, thu hút sự tham gia của hàng trăm gia đình, hàng ngàn người sinh sống tại đây. Những hoạt động như văn nghệ, biểu diễn ảo thuật, múa lân, phá cỗ, trao tặng quà cũng được tổ chức rầm rộ, để lại nhiều niềm vui tuổi thơ cho các em nhỏ.

Trung thu ở chung cư: Nơi rực rỡ như lễ hội - Nơi hành lang là nơi phá cỗ

Bên cạnh những Tết Trung thu được tổ chức lớn và hoành tráng, một số chung cư khác tổ chức khá đơn giản nhưng lại rất ấm cúng, tràn đầy tình thân.

Nhiều gia đình chỉ tổ chức ngay tại hành lang, thậm chí là ở khu vực cầu thang máy, bầy biện bóng bay, mâm ngũ quả, đèn ông sao cho các con vui chơi và ca hát.

Chị Trịnh Thi Ngân - một hộ dân sinh sống tại chung cư Trung Đô (TP Vinh, Nghệ An) chia sẻ: "Từ khi chuyển về chung cư mới, các gia đình thường xuyên tổ chức những bữa tiệc nho nhỏ để các gia đình và các cháu giao lưu với nhau.

Dịp Tết Trung thu này, mọi người cũng bàn nhau làm một Tết Trung thu nho nhỏ ở ngay hành lang, cũng đầy đủ đèn hoa, mâm cỗ, bánh trái, thậm chí là đầu lân để các cháu rước đèn quanh hành lang".

Trung thu ở chung cư: Nơi rực rỡ như lễ hội - Nơi hành lang là nơi phá cỗ

Trung thu ở chung cư: Nơi rực rỡ như lễ hội - Nơi hành lang là nơi phá cỗ

Trung thu tại hành lang của chung cư Trung Đô tuy đơn giản nhưng lại rất ấm cúng

Tại khu chung cư M.H (Hà Nội), người dân sinh sống tại đây cũng làm một Tết Trung thu nho nhỏ, nhưng cũng đủ xôm tụ để các gia đình và các cháu bé được thưởng thức ngày Tết Đoàn viên vui vẻ và đủ đầy. 

Trung thu ở chung cư: Nơi rực rỡ như lễ hội - Nơi hành lang là nơi phá cỗ

Anh Hùng Minh - người thuộc ban tổ chức Trung thu tại khu chung cư cho hay: "Chúng tôi chuẩn bị đêm Trung thu với tiêu chí ấm cúng, vui vẻ với kinh phí đóng góp của mọi người sinh sống tại đây. Mặc dù không gian tổ chức chỉ là hành lang tầng 1 của tòa nhà nhưng vẫn phải đủ đầy mọi thứ, thậm chí còn thuê cả trang phục múa lân để các anh, các bác được dịp thể hiện tài năng của mình.

Các cháu nhỏ tỏ ra rất thích thú, mọi người cũng cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc với công sức mình bỏ ra. Tôi tin việc tổ chức trung thu dù bữa tiệc nhỏ hay lớn thì cũng khiến các hộ gia đình gần gũi và hiểu nhau hơn".

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư