Hoảng hồn giới trẻ níu kéo tình yêu bằng “ảnh nóng” và…mạng sống

2018-04-24 14:23
- Vụ việc “cô giáo ở Sài Gòn bị chồng sắp cưới sát hại vì từ hôn” xảy ra ngày 23/4 khiến cư dân mạng rúng động. Thực tế không ít cô gái trẻ cũng đang hốt hoảng vì bị người yêu níu kéo tình yêu một cách “man rợ”.

“Khủng bố”, “bạo hành” tinh thần khi đã hết yêu

Theo điều tra ban đầu, gần đây cô giáo T. phát hiện chồng sắp cưới có quan hệ với cô gái khác. Hai bên xảy ra nhiều mâu thuẫn nên cô giáo quyết định từ hôn. Thắng nhiều lần năn nỉ, mong hàn gắn tình cảm nhưng cô giáo T. nhất mực từ chối, tránh mặt.

Trưa ngày 23/4, Thắng tiếp tục níu kéo nhưng cô giáo bỏ đi. Tức giận, Thắng chạy xe máy đuổi theo. Đến gần cầu Bông trên đường Trường Sa (phường 3, quận Bình Thạnh), anh ta chặn xe, đuổi theo đâm cô giáo T. tử vong tại chỗ.

Hoảng hồn giới trẻ níu kéo tình yêu bằng “ảnh nóng” và…mạng sống

Níu kéo tình yêu bằng cả mạng sống, nỗi đau không của riêng hai người trong cuộc. Ảnh minh họa. 

Bên cạnh niềm tiếc thương, sợ hãi sau vụ việc cô giáo bị người yêu sát hại, nhiều người cảm thấy bức xúc trước kiểu níu kéo tình yêu khủng khiếp đó.

Minh Anh, một phóng viên tại TP.HCM bày tỏ: “Mấy em gái đang yêu, đừng yêu cái đứa nào nói câu: "Không có em anh không sống nổi làm gì". Sau một cuộc tranh cãi vu vơ qua điện thoại / sau khi bạn đề nghị chúng ta xem xét lại tình cảm/chúng ta nói chuyện nghiêm túc, anh ta liền dọa anh sẽ cạo đầu, đi tu, "anh ra quốc lộ cho xe tải tông anh đây", anh biến mất đây, anh ta tắt điện thoại 2 tiếng đồng hồ để lại bạn thức trắng đêm với nỗi bất an ngớ ngẩn, gọi lại bạn lúc 3h sáng, và lại tắt, và gọi lại lúc 5h sáng...

Có khi lúc đó anh ta chỉ đang hí hửng chơi Liên minh xuyên đêm. Và chúng ta thành một kẻ vẫy vùng đáng thương, tin rằng mình không thể thoát khỏi mối quan hệ đó.

Đó là thú vui níu kéo tình yêu bằng sự khủng bố. Khước từ đối thoại và trưởng thành.

Và nó có thể khiến bạn lãng phí cả vài năm của tuổi trẻ, đánh đổi với tình yêu thực sự của đời mình, để rồi chẳng để làm gì cả...Trong trường hợp dưới đây, là đánh đổi cả tính mạng”.

Thực tế cho thấy, không ít cô gái dù đã hết yêu nhưng không thể chia tay nổi vì bị đối phương “khủng bố” để níu giữ. Với những cô gái đã trót để người yêu chụp lại những tấm hình riêng tư, nóng bỏng của hai người thì việc chia tay trở thành câu chuyện vô cùng “đau đầu”.

Hoảng hồn giới trẻ níu kéo tình yêu bằng “ảnh nóng” và…mạng sống

Bị người yêu không từ thủ đoạn nào để níu kéo, cô gái trẻ lâm vào trạng thái sợ hãi, hoang mang tột cùng. Ảnh minh họa. 

Lê Giang, TP.HCM đã bật khóc vì bị người yêu “bạo hành” tinh thần khi cô nói lời chia tay vì phát hiện anh ta quá keo kiệt. “Hắn bám theo, ì èo nói làm công ăn lương nên ít tiền. Rồi hứa hẹn sẽ đi vay tiền để làm đám cưới thật to. Mình không đồng ý. Vậy là hắn gửi cho mình một đống hình trần trụi của mình, không biết hắn chụp lén từ lúc nào. Hắn nói “anh chỉ gửi cho em coi cho vui chứ anh không làm gì đâu”. Giờ mình không biết phải làm sao nữa?”, Giang sợ hãi nói.

Có thể kiện người lăng mạ, phát tán hình ảnh!

Trao đổi với PV Em Đẹp, Luật sư Nguyễn Minh Long, Giám đốc Công ty luật Dragon cho biết văn phòng anh đã từng tiếp nhận một số vụ việc cô gái trẻ sau khi nói lời chia tay bị người yêu cũ phát tán ảnh riêng tư lên mạng. Thậm chí có người còn bị đưa cả hình ảnh, số điện thoại lên web đen với mục đích xấu kiểu “không ăn được thì đạp đổ”.

 “Chúng tôi đã củng cố lại chứng cứ, hướng dẫn nạn nhân viết đơn thư tố giác để kẻ vi phạm phải chấm dứt hành vi, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại tùy theo mức độ vi phạm”, Luật sư Minh Long nói.

Hoảng hồn giới trẻ níu kéo tình yêu bằng “ảnh nóng” và…mạng sống

Luật sư Minh Long khẳng định trong trường hợp bị người yêu "khủng bố", chị em cần phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình, luật sư, công an để bảo vệ bản thân. Ảnh: NVCC

Luật sư Minh Long khẳng định trong trường hợp bị người yêu “khủng bố” như vậy, chị em không nên sợ hãi, làm theo đòi hỏi vô lý của người yêu.

“Theo Điều 121 Bộ luật Hình sự năm 1999, người có hành vi bằng lời nói hoặc hành động xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, như: lăng mạ, chửi rủa thậm tệ, cạo đầu, cắt tóc, lột quần áo giữa đám đông… sẽ phạm tội làm nhục người khác.

Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác sẽ phạm vào tội vu khống (Điều 122 Bộ luật Hình sự).

Hành vi tung ảnh sex, clip nóng lên mạng để hạ nhục người khác sẽ phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy (Điều 253, Bộ luật hình sự). Chị em hoàn toàn cCó thể kiện người đăng tải, phát tán hình ảnh!

Pháp luật đã quy định rõ nhưng thường người vi phạm thường không ý thức được hành động của mình có thể dẫn tới việc vi phạm pháp luật. Điều này thể hiện rõ nhất ở việc họ bình luận xấu, tung ảnh, clip riêng tư sau đó chia sẻ, phát tán hình ảnh của nạn nhân một cách rộng rãi”, Luật sư Minh Long nhận định.

Theo luật sư Minh Long, thiết nghĩ sự cẩn trọng của mỗi người vẫn là yếu tố quyết định sự an toàn cho các cô gái.

“Tôi cho rằng dù yêu đến mấy, các cô gái cũng đừng bao giờ để người yêu hoặc ai đó chụp ảnh, quay clip chuyện riêng tư. Nếu bị anh ta dọa tung ảnh, clip lên mạng, chị em hãy cảnh báo “Việc làm đó bị liệt vào tội danh làm nhục người khác và pháp luật sẽ trừng trị”. Nếu cần, chị em hãy cùng gia đình thuyết phục, can thiệp.

Trong trường hợp đã bị tung ảnh, clip, bạn hãy bình tĩnh và tìm đến người thân, bạn bè để có điểm tựa tinh thần. Gia đình thay vì chì triết, mắng mỏ, hãy mở rộng vòng tay giúp con cái vượt qua khủng hoảng.

Nếu tính chất vụ việc nghiêm trọng, bạn nên nhờ sự trợ giúp của luật sư, trình báo cơ quan công an để có biện pháp xử lý thích hợp. Tùy theo mức độ vi phạm, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị xử lý hình sự”, Luật sư Long khuyến cáo.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu