Cách tôi "tâm tình" về "chuyện ấy" với con gái

Nguyễn Mai 2015-02-27 09:00
- Giáo dục giới tính và tình dục cho trẻ quan trọng không kém việc giáo dục nhân cách và kiến thức. Vậy nên, cha mẹ không nên né tránh và coi nhẹ việc này. Hãy dành thời gian trò chuyện về chủ đề này thoải mái nhất có thể.
Lần đầu tiên tôi trò chuyện với con gái về vấn đề tình dục khi con bé mới 4 tuổi, và chúng tôi đã không ngừng bàn về chủ đề này cho đến tận bây giờ.
Một lần, con gái tôi nói chuyện khi cả nhà đang ăn trưa cùng nhau rằng bạn bè của con bé đã có những giấc mơ về “sex”. Tôi đã phải ngừng ăn và giữ miệng để thức ăn không “phun” ra ngoài. Trước đó, tôi và con bé đã trò chuyện về “sex” và vấn đề sinh sản ở phụ nữ, nhưng tôi thực sự sốc khi con tôi nói đến “giấc mơ về chuyện người lớn”. 
Tôi hỏi: “Con nghĩ gì về điều đó?
Con bé trả lời như người lớn: “Con nghĩ họ quá trẻ để nghĩ về những điều đó, nhưng chắc cũng được thôi vì họ nói họ yêu nhau”.
Và tôi lại bị sững sờ một lần nữa khi con bé trả lời như vậy. Tôi mất vài phút để định hình lại rằng tôi và con đã chưa có những cuộc trò chuyện thực sự đầy đủ và tôi chưa thực sự hiểu hết tâm lý của con. “Sex” có thể rất phức tạp nhưng nó còn có thể trở nên phức tạp hơn khi nó không những là vấn đề về sinh lý mà còn liên quan đến vấn đề tâm lý cá nhân, kỹ năng xã hội.
Vì thế, cha mẹ nên giúp trẻ hiểu và suy nghĩ về vấn đề tình dục một cách đúng đắn và không lệch lạc. Chắc chắn ở lứa tuổi của những đứa trẻ vị thành niên, chúng đã có thể có những phản ứng khi va chạm. Nói theo cách khác, chúng có thể có những cảm xúc thích thú và không thích thú khi va chạm với người khác giới. 
Sau buổi trò chuyện khi ăn trưa ngày hôm đó, tôi bắt đầu nghĩ về việc cần phải trò chuyện với con nhiều hơn và định hình trong đầu được những gì cần dạy con để nó không có những quan điểm lệch lạc về “sex” trước tuổi vị thành niên. Theo tôi, nói chuyện về các mối quan hệ, cảm xúc và sự đồng điệu của hai người trong các mối quan hệ tình dục và phi tình dục là quan trọng. Nhưng bàn luận về các chủ đề trên còn quan trọng hơn. Ở đó, khi con tôi đưa ra ý kiến của nó, tôi chia sẻ quan điểm của tôi và chúng tôi cùng cố gắng bảo vệ quan điểm của mình hoặc giúp nhau hiểu thêm những điều mà người khác nghĩ, do đó các cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên và bớt ngượng ngùng hơn. 
Trước tiên, tôi giúp con hiểu rằng khi tôi sẽ nói và bàn về chuyện tình dục với con nhiều lần chứ không phải một lần và coi đó là việc tâm sự hàng ngày như việc ở trường lớp, hay các vấn đề cá nhân khác của con. Con bé đã trở nên thoải mái và cởi mở hơn khi hỏi tôi nhiều câu hỏi về các mối quan hệ tình cảm nam nữ và tình dục. Chúng tôi đã mở rộng các chủ đề nói chuyện sang sức khỏe tình dục, phòng tránh thai và sự hòa hợp của hai người trong quan hệ tình dục.
Một trong những chủ đề hay mà chúng tôi đã thảo luận đó là “thích” và “yêu”. Tôi đã giải thích cho con bé hiểu được đó là vấn đề cảm xúc và cung bậc cảm xúc: “Thích” là cảm xúc ban đầu và “yêu” là bước tiếp theo của độ sâu tình cảm. Bằng việc phân biệt được 2 thứ cảm xúc kia, con tôi đã biết đánh giá được tình cảm thực của mình dành cho người kia. Tiếp đó, tôi giúp con bé hiểu rằng “sex” không chỉ là vấn đề cần quan tâm của những người đã kết hôn, mà của cả những đối tượng khác. 

 

Sự hòa hợp trong các mối quan hệ cũng là điều quan trọng mà con nên biết đâu là người phù hợp với mình và tiến xa hơn. Hơn nữa, bất kỳ mối quan hệ nào đều cần sự tự nguyện. Nếu con có những rung động đặc biệt với người ấy và người kia cũng có phản ứng tương tự, đó là một sự hòa hợp, đồng điệu và hai người sẽ trở nên cuốn hút nhau hơn. Những va chạm cơ thể hay ôm hôn là những phản ứng rõ nhất để đánh giá sự hòa hợp của hai người. Tuy nhiên, hôn hay chạm mà không nhận được sự đồng ý của người khác, đó là biểu hiện của sự không hòa hợp và không tự nguyện. 

 

Tôi cũng luôn cởi mở khi bàn về vấn đề phòng tránh thai với con. Bởi quan hệ tình dục là vấn đề bình thường trong yêu đương, vậy nên phòng tránh thai ngoài kế hoạch là việc cần thiết mà những người đang ở trong các mối quan hệ yêu đương cần thực hiện nghiêm túc. Con bé đã nhún vai và nói “OK”, nhưng tôi hiểu con bé khá ngại ngùng khi tôi chia sẻ những kiến thức này. Nhưng tôi tin chắc rằng, con tôi sẽ thầm cảm ơn vì tôi đã nhắc nhở và đem lại kiến thức bổ ích về phòng tránh thai ngoài ý muốn cho con. 
Lời cuối cùng tôi muốn nói với những bà mẹ có con gái rằng giáo dục giới tính là việc làm quan trọng và nghiêm túc. Thay vì lẩn tránh, hãy cởi mở trò chuyện với con hàng ngày và giúp con trưởng thành, khôn ngoan trong suy nghĩ và vững bước bước vào một cuộc hôn nhân hạnh phúc sau này.
Nguyễn Mai Nguồn: SK
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ý nghĩa của ác mộng có thể bạn chưa biết