Sau ly hôn, đàn ông bê tha, đàn bà hạnh phúc

2017-12-01 08:55
- Sau những đổ vỡ, đàn bà sẽ biết hài lòng với những hạnh phúc đã tự tay gầy dựng. Bởi họ luôn yêu và trân trọng những thứ thuộc về con tim, còn đàn ông chỉ đam mê những điều bóng bẩy bên ngoài.

Sau ly hôn là khoảng thời gian đau buồn nhất của đàn bà. Đàn ông có thể dễ dàng vượt qua và tìm những mối tình mới còn đàn bà thì không. Bởi đàn bà yếu đuối lắm, mềm yếu đến nỗi khi chạm nhẹ cũng có thể tạo những vết xước dài trong tim. Đàn ông sẽ có những niềm vui mới, chỉ có đàn bà là một mình tự gặm nhấm và chữa lành những vết thương. Nghe có vẻ đau lòng thật, cùng là những phận người trong một cuộc đổ vỡ mà người hạnh phúc, người đau khổ.

Sau ly hôn, đàn ông bê tha, đàn bà hạnh phúc

Đàn bà ly hôn sẽ đau buồn... - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng những điều đó chưa hẳn đã đúng, đàn bà có thể buồn đó nhưng rồi họ sẽ tự mình đứng dậy được. Không còn những mối lo toan nào nữa, họ sẽ khiến mình đẹp và hạnh phúc hơn. Với họ, cuộc hôn nhân đổ vỡ như chiếc áo rách, không khâu lại được thì vứt đi. Khi đã trải qua được khoảng thời gian dằn vặt bởi những nỗi đau, đàn bà sẽ biết điều gì là đúng là tốt cho bản thân. Họ sẽ mặc đẹp hơn một chút, trân trọng những mối quan hệ cần thiết. Ai nói đàn bà yếu mềm? Họ vốn rất mạnh mẽ, chỉ vì không ai nhận ra thôi.

Người đáng thương và mềm yếu nhất có thể nói là người đàn ông. Sau ly hôn, có thể họ sẽ vui bên những cuộc tình mới đấy, nhưng điều gì chóng đến rồi cũng chóng tàn. Đến một ngày nào đó, họ sẽ hối hận vì những điều đã gây ra cho mái ấm của mình. Khi hết mật ngọt và sức hấp dẫn, những người phụ nữ kia sẽ rời xa họ mà chẳng chút luyến lưu. Đàn ông chỉ ở đỉnh vinh quang khi họ có tất cả tiền bạc và quyền hành trong tay.

Một khi đã mất đi, họ không khác nào con chuột bị rơi xuống cống, dơ dấy, bẩn thỉu. Đàn ông có xu hướng chữa lành vết thương bằng bia rượu. Lâu dần, những chất kích thích đó sẽ phá hủy cơ thể và họ sẽ dần đắm chìm trong những cơn say đến mụ mị đầu óc.

Sau những đổ vỡ, đàn bà sẽ biết hài lòng với những hạnh phúc đã tự tay gầy dựng. Bởi họ luôn yêu và trân trọng những thứ thuộc về con tim, còn đàn ông chỉ đam mê những điều bóng bẩy bên ngoài.

Sau ly hôn, đàn ông bê tha, đàn bà hạnh phúc

... nhưng rồi cũng mạnh mẽ vượt qua - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời đàn bà có ba giai đoạn. Một là trước khi lấy chồng. Nhiều người so sánh phụ nữ là một con mèo. Thời chưa chồng, cô ấy thật xinh đẹp, nụ cười lúc nào cũng tươi tắn. Giai đoạn hai là khi lấy chồng, cô ấy chẳng khác nào con mèo hoang mất đi bộ lông đẹp đẽ, mượt mà.

Đến giai đoạn cuối cùng, giai đoạn sau ly hôn, cô ấy sẽ có lại bộ lông đẹp, ngày càng mặn mà hơn nhưng trong lòng lại có nhiều vết thương hơn. Còn đàn ông được ví von như con gà trống. Trước khi lấy vợ, họ sẽ là con gà đẹp nhất, khí chất và phong độ nhất. Đến khi lấy vợ vẻ đẹp và phong độ đó được tăng lên gấp nhiều lần do có sự chăm sóc của người phụ nữ bên cạnh. Nhưng sau ly hôn, họ sẽ mấy đi bộ lông đẹp và phong độ vốn có.

Trời sinh người phụ nữ có sự yếu đuối trong tâm hồn nhưng cũng không quên cho họ khả năng tự chữa lành vết thương. Còn đàn ông, tạo hóa cho họ một vẻ ngoài và tâm hồn mạnh mẽ, gai góc nhưng lại không có kỹ năng tự xoa dịu nỗi đau của mình.

(Theo T.L/ Phụ nữ sức khỏe)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Khuyết điểm khiến sao Hoa Ngữ muốn che giấu: Dương Mịch trán hói, Lưu Diệc Phi cười hở lợi!