Phụ nữ đau khổ vì đàn ông mà tự tử là điều ngu ngốc nhất!

Mai Anh 2017-10-06 07:00
- Đàn bà cũng chỉ có một lần để sống, đâu có nhiều mà đánh đổi. Vì vậy, yêu ai thì yêu nhưng vẫn phải giữ cho bản thân lòng tự trọng. Đừng yêu, đừng tin thành mù quáng mà chôn vùi cuộc đời của mình và những đứa con.

Doanh nhân An Xinh Trương - quán quân cuộc thi "Phụ nữ truyền cảm hứng" của báo Phụ nữ TPHCM và đoạt giải "Nữ hoàng dạ hội 2016" của Tổ chức nữ lãnh đạo quốc tế - một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp và được biết đến với hàng loạt bài viết về giáo dục, xã hội và hiện chị là admin của diễn đàn dành cho phụ nữ 'Đàn bà A-Z'.

Phụ nữ đau khổ vì đàn ông mà tự tử là điều ngu ngốc nhất!

Doanh nhân An Xinh Trương

PV emdep đã có cuộc trò chuyện với người phụ nữ nổi tiếng này.

Thưa chị An Xinh Trương, thời gian gần đây, chúng ta thường đọc đâu đó nhưng mẩu tin, người vợ này tự tử, người mẹ kia nhảy lầu, rồi có khi, người phụ nữ còn ôm theo cả hai con để chết theo mình. Với chị, khi đọc những mẩu tin ấy, điều đầu tiên chị nghĩ đến là gì?

Điều đầu tiên khi nhận được thông tin một người phụ nữ tự tử, chắc là "đau xót". Có rất nhiều tình huống để một người phụ nữ quyết định chấm dứt cuộc đời mình như thế. Nhưng dù tình huống nào, đó cũng là điều đáng tiếc. Và theo tôi, thậm chí ở 1 khía cạnh nào đó, còn đáng lên án, vì những ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với xã hội! Tôi cũng nghĩ đến những người còn sống, bố mẹ họ, anh chị em, người thân của họ... Đằng sau một sự ra đi, là những người ở lại.

Đa phần những người tự tử vì tình mang trong lòng nỗi mong mỏi, hả hê rằng “người ta sẽ phải day dứt cả đời”. Vì thế nhiều phụ nữ dù yếu đuối cũng đã "dũng cảm" tìm đến cái chết. Chị nghĩ gì về những người phụ nữ này?

Chắc chắn họ đã sai. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, kể cả người thân của mình mất đi, mình đau đớn lắm cũng chỉ 1-2 năm rồi cũng phải tập trung vào những thứ khác để tiếp tục vui sống, cùng lắm thỉnh thoảng nhớ tới thôi, chứ sao có thể khóc hoài đau hoài cả đời được? Hơn nữa, những người đàn ông kia, họ có day dứt không, hay ngay vài ngày sau họ lại cười nói yêu chiều người phụ nữ khác? Một khi đàn ông đã khốn nạn thì cái chết của ai cũng đâu làm họ tử tế hơn!

Ngược lại, tôi cũng biết nhiều trường hợp người phụ nữ mang sự hành hạ bản thân và cả cái chết ra "doạ" để lấy được tình yêu của đàn ông, thì phần thiệt chỉ có họ chịu, chứ đàn ông đâu quan tâm, và cũng đâu có lỗi gì!

Tôi thấy dư luận thường phán xét rằng, đó là những người ngu ngốc, dại dột. Nhưng có thể đằng sau đó, họ phải chịu nhiều áp lực. Theo chị, trong một cuộc hôn nhân, người phụ nữ phải chịu những áp lực gì?

Bản thân tôi, với quan điểm sống lý trí, tôi cũng thấy những người tự tử thường là những người ngu ngốc và dại dột. Vì nếu tài giỏi thông thái, chịu học, chịu đọc, chịu ra xã hội va chạm thì họ đã biết cách yêu bản thân mình hơn, hiểu rằng tính mạng con người mới là quan trọng nhất, còn sống là còn có cơ hội để vượt qua, thay đổi, làm lại tất cả. Còn đã chết, chả còn gì!

Tất nhiên phụ nữ, lại ở xã hội Việt Nam, áp lực lắm chứ, từ tập quán, thói quen hay quan niệm của nhiều người đè nặng lên. Rồi có bầu, sinh con... vô vàn lý do dẫn đến trầm cảm... Nhiều người đáng thương lắm, họ trầm cảm trong sự "vô tư" và "hồn nhiên" của chồng, của gia đình chồng. Nhưng như trên tôi đã nói, nếu chúng ta chịu khó học cách tư duy lạc quan, ở gần những người tích cực, tham gia các hội nhóm vui vẻ, tìm thấy đam mê sở thích riêng cho bản thân mình, thì cuộc sống sẽ bớt bi kịch hơn nhiều.

Lý do gì khiến họ không thể vượt qua được áp lực đó mà tìm đến cái chết là gì, thưa chị?

Yếu đuối và bi quan khi không thể tìm ra lối thoát. Đó là hai nguyên nhân lớn nhất.

Vậy chị có tin những người đàn bà chết vì đàn ông là do họ quá tin, quá yêu không?

Xã hội muôn màu, tôi không thể chắc chắn về chuyện của người khác. Mỗi người phụ nữ cũng không thể chắc chắn họ sẽ gặp những ai và vấp phải những chuyện gì. Nhưng giới hạn của mỗi người khác nhau. Hãy cố gắng làm sao cho giới hạn của mình "đàn hồi" nhất có thể.

Cái "quá" với người này sẽ là bình thường với người khác, đừng cho rằng tình yêu của mình phải cao hơn, sâu hơn, mãnh liệt hơn những người khác, sẽ chỉ khiến cho đời mình bi kịch hơn mà thôi! Kinh nghiệm trong tình yêu cũng quan trọng như bất cứ kinh nghiệm ở lĩnh vực nào, nếu bạn yêu nhiều, quen nhiều, tiếp xúc nhiều và trải qua nhiều sự việc khác nhau, bạn lại càng có cơ hội để làm cho mình trở nên mạnh mẽ và khôn khéo hơn trong mọi tình huống.

đàn bà tự tử vì tình

Trước khi có ý định chết vì tình yêu, đâm đầu xuống sông vì một người đàn ông, đàn bà phải nghĩ điều gì, thưa chị?

Nghĩ rằng mình chết thì nó chẳng day dứt gì đâu! Đừng mơ, không có mình thì nó yêu đứa khác. Mà không có nó mình cũng yêu người khác chứ sao. Đời còn dài, giai còn nhiều, mình chết mình thiệt. Hãy mạnh mẽ mà nghĩ như thế đi!

Con mình xứng đáng có một cuộc sống vui vẻ, với một người mẹ nỗ lực và kiên cường, mở mắt ra nhìn vào khía cạnh tốt đẹp của cuộc sống đi, nếu cuộc sống toàn chuyện xấu xa, thì tại sao cây táo lại nở hoa? Tại sao nhân loại lại lắm thứ đẹp đẽ văn minh đến thế? Phải chăng do họ may mắn còn mình thì không may? Không phải đâu, họ nỗ lực cả đấy. Hạnh phúc của đàn bà bắt đầu từ tư duy, tư duy rõ ràng sẽ làm cuộc sống sáng sủa.

Cảm ơn chị Xinh An Trương vì cuộc trò chuyện thú vị này!

Mai Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ yêu anh