Đàn bà có đọc nhiều ngôn tình, cũng không thể tự viết ngôn tình cho đời mình

Hồng Nhung 2017-09-22 07:00
- Những phụ nữ mê ngôn tình đừng dại gì viết ngôn tình cho đời mình, vì cái thế giới thực chúng ta đang sống không dung chứa được những cái hoàn mỹ ấy đâu.

Có thể nói, những năm trở lại đây tiểu thuyết ngôn tình đã chiếm một thị phần không nhỏ trên thị trường sách Việt. Điều ấy chứng tỏ sức mua đối với thể loại sách này là rất lớn. Các nhà làm sách luôn săn đón những ấn bản mới nhất, cũng như dùng nhiều chiêu thức để truyền thông nhằm thu hút thị hiếu người đọc.

Có một điều đáng nói là đối tượng tìm đến thể loại tiểu thuyết ngôn tình chủ yếu là các em học sinh, sinh viên trong độ tuổi mới lớn và giới nữ là chủ yếu. Có ý kiến cho rằng: “Đàn bà có đọc nhiều ngôn tình, cũng không thể tự viết ngôn tình cho đời mình”.

Để có được cái nhìn khách quan hơn về ý kiến này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Nhà thơ Đặng Thiên Sơn, tác giả của các tựa sách văn học Việt Nam đương đại được bạn đọc yêu thích như: “Đường về xa lắm; Ngồi chơi với phố”, và mới đây nhất là tập thơ “Trong hố cầu thang” của anh vừa ra mắt tại Hà Nội đã thu hút rất nhiều độc giả đến dự và mua sách.

Đàn bà có đọc nhiều ngôn tình, cũng không thể tự viết ngôn tình cho đời mình

Hiện Nhà thơ Đặng Thiên Sơn cũng đang là Trưởng phòng Biên tập Sách Đông Tây - người có nhiều năm nghiên cứu cũng như theo dõi sự biến chuyển của dòng sách ngôn tình tại thị trường Việt Nam.

Trước hết xin được cảm ơn nhà văn Đặng Thiên Sơn đã có cuộc trò chuyện cùng emdep.vn. Tôi thấy tiểu thuyết ngôn tình đã trở thành cuốn sách gối đầu của nhiều phụ nữ. Theo anh, họ tìm thấy gì ở những câu chuyện ấy?

Xin chào độc giả của emdep.vn. Trước tiên ta phải đặt câu hỏi: tiểu thuyết ngôn tình là gì mà làm mưa làm gió trên thị trường sách Việt mấy năm qua như vậy? Tiểu thuyết ngôn tình là một thể loại tiểu thuyết văn học viết về những câu chuyện tình yêu mà ở đó thường là những câu chuyện xoay quanh cuộc sống tiền hôn nhân, cuộc sống vợ chồng; những mối tình rắc rối như bị ép duyên, bị cưỡng hiếp; hoặc những câu chuyện đồng tính nam, đồng tính nữ…

Đa số những tiểu thuyết ngôn tình đều thi vị hóa cuộc sống cũng như nhân vật trong chuyện, khiến người đọc nhìn đâu cũng thấy lãng mạn và tràn ngập màu hường. Mà bạn biết đấy, phụ nữ thì thường thích cuộc đời này có thật nhiều màu hường. Vì hàng ngày họ đã và đang phải đối diện với cuộc đời thực trần trụi, nhiều mệt mỏi, nhiều dối trá, đau đớn khiến họ chán chường.

Còn họ tìm được gì sau những câu chuyện ngôn tình ấy? Tôi nghĩ là nhiều chứ, như là cách để họ biểu hiện tình yêu của mình với đối phương. Cách ăn nói, đi đứng thậm chí họ còn bắt chước cả trang phục, mái tóc để có thể duyên dáng hơn. Có người còn học được cả cách làm tình… Đương nhiên học được là một chuyện còn khi áp dụng nó vào cuộc sống có hiệu quả hay không thì lại là một chuyện khác. 

Chẳng lẽ cuộc đời thực trần trụi, mệt mỏi, nhiều dối trá, đau đớn đến mức họ muốn thoát ly và sống với những giấc mơ như thế? 

Đúng! Phụ nữ thường vẫn ước cuộc sống đẹp như mơ. Và tôi nghĩ điều này thì tiểu thuyết ngôn tình đáp ứng được ước mơ  của họ.

Đàn bà có đọc nhiều ngôn tình, cũng không thể tự viết ngôn tình cho đời mình

Giấc mơ ngôn tình của nhiều phụ nữ.

Vậy theo anh đàn ông trong đời thực có khác gì đàn ông trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình?

Đương nhiên là đàn ông trong đời thực khác xa với đàn ông trong tiểu thuyết ngôn tình. Vì nhân vật văn học nói chung vốn đã là hư cấu. Ở đây lại là tiểu thuyết ngôn tình thì nhân vật lại càng được cường điệu, phóng đại và được ban cho những gì tốt đẹp nhất.

Còn đàn ông ngoài đời thường ai cũng có khuyết điểm dù ít hay nhiều mà thôi. Có người thì thích rượu bia, người thì thích thể thao quên cả chở vợ đi siêu thị, thậm chị có người say xỉn, mắng nhiếc vợ như hát hay. Tôi nghĩ đàn ông mà không có một tật nào đó thì đôi khi tính đàn ông lại yếu đi không chừng.

Chạy theo những hình mẫu ngôn tình, đàn bà thậm chí còn khó yêu hơn. Vì nhìn đâu cũng không giống như những soái ca mà họ mơ ước. Anh có nghĩ vậy không?

Có chứ! Cái gì quá cũng không tốt. Tôi có một cô em gái đã từng tâm sự rằng: “Em đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình và xem phim Hàn Quốc nhiều quá giờ nằm bên chồng cứ như nằm bên khúc gỗ anh ạ, chẳng có cảm giác gì.”

phụ nữ thích ngôn tình

Những soái ca trong truyện ngôn tình.

Nghe cô ấy kể tôi giật mình. Bạn cứ thử nghĩ mà xem hàng ngày đầu óc cứ lãng đãng theo những anh đàn ông đẹp trai, bóng nhoáng, lãng mạn, trong khi về nhà giáp mặt với một ông chồng, một anh người yêu lười biếng, ăn nói cộc cằn thì thử hỏi có chán không. Và nhất là những cô gái trẻ đọc nhiều chuyện ngôn tình đến khi nhìn thế giới đàn ông xung quanh chẳng còn thấy ai đáng yêu nữa. Những phụ nữ có đầu óc phong phú đọc quá nhiều ngôn tình đôi khi trong chuyện chăn gối với chồng mình cũng sẽ bị ảnh hưởng là điều đương nhiên.

Liệu cứ đàn bà muốn sống nội tâm thì đọc ngôn tình?

Điều này thì không đúng. Vì có nhiều người phụ nữ sống nội tâm họ vẫn chọn những sở thích khác như xem phim, nghe nhạc cổ điển, làm nội trợ hoặc tìm đọc những dòng sách khác, hay chăm con cái, vá may…

Đọc nhiều ngôn tình, họ có tự viết được ngôn tình cho đời mình không, thưa anh?

Tôi nghĩ đọc là một chuyện, viết lại là một chuyện khác. Trước tiên việc quá say mê chìm đắm vào truyện ngôn tình là điều không nên đối với bất cứ ai, chứ không riêng gì phụ nữ.

Suy cho cùng tiểu thuyết ngôn tình chỉ là dòng văn học đại chúng bình dân chúng ta chỉ đọc để giải trí, để giải tỏa những căng thẳng của cuộc sống chứ tuyệt đối không nên quá tin và mê đắm với những gì mà nhà văn miêu tả, đặt ra trong tác phẩm. Chúng ta đọc để làm sao giúp cuộc sống của mình đẹp, hơn nhân văn hơn, chứ quá sa lầy vào nó hoặc bắt chước nó đôi khi là xôi hỏng bỏng không và thậm chí là còn phản tác dụng. Vậy nên những phụ nữ mê ngôn tình đừng dại gì viết ngôn tình cho đời mình, vì cái thế giới thực chúng ta đang sống không dung chứa được những cái hoàn mỹ ấy đâu.

Thế theo anh đàn bà muốn hạnh phúc thì phải làm gì?

Trước tiên là phải tự chủ được chính mình cả về mặt học thức và kinh tế. Ngoài ra, đáp ứng được các tiêu chí như công, dung, ngôn, hạnh mà các cụ xưa đã dạy thì tôi nghĩ hạnh phúc sẽ ngập tràn. Khi ấy rồi hẵng dành một ít thời gian đọc chuyện ngôn tình giải khuây cho dễ ngủ.

Xin cảm ơn những chia sẻ của nhà văn Đặng Thiên Sơn.

Hồng Nhung (ghi)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Anh đừng bất chợt một ngày lại nhớ tới em