Johnny Trí Nguyễn: Nguyện sống chết với nghề võ đạo

T.Kay 2015-09-24 09:17
- Diễn viên nổi tiếng người Mỹ gốc Việt hiện được xem là cái tên bảo chứng doanh thu cho bất kì bộ phim điện ảnh hành động nào mà anh góp mặt. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất đáng nể, Johnny Trí Nguyễn còn được biết đến với vai trò là một võ sư bậc thầy…

Tuổi thơ bên lò võ gia đình

Johnny Trí Nguyễn có tên khai sinh là Nguyễn Chánh Minh Trí, sinh năm 1974 tại Bình Dương trong một gia đình giàu truyền thống võ học. Ông nội anh chính là huyền thoại “Nhạn trắng Cà Mau” Nguyễn Chánh Minh vang danh một thời của làng võ học Nam Bộ với tuyệt kỹ song cước “đá chết trâu” phi thường. Chú anh là Nguyễn Chánh Dần cũng là một võ sĩ tung hoành toàn cõi Đông Dương.

Johnny chia sẻ rằng, thời bé anh không có được một vóc dáng cao lớn và lực lưỡng như con nhà võ chính hiệu, mà ngược lại thì hơi “đẹt” và có chút ốm yếu so với bạn bè đồng trang lứa. Tuy cha và ông nội đều là những võ sư “danh chấn giang hồ”, nhưng ban đầu Trí không hề có ý định theo đuổi nghiệp võ mà chỉ thích rong chơi đó đây cùng chúng bạn. Sau một lần chứng kiến cha mình thi triển nội công để chịu đòn, mặc cho người kia đánh đấm túi bụi mà ông vẫn “bình chân như vại” đã khiến cho Johnny “ tròn xoe mắt” và thầm nể phục. Từ đó, anh quan tâm hơn đến công việc của cha đang làm và chăm chỉ luyện tập ngày đêm để nối nghiệp gia đình.

Johnny Trí Nguyễn: Nguyện sống chết với nghề võ đạo

Vợ chồng cụ Nguyễn Chánh Minh - ông bà nội của Johnny Trí Nguyễn

Johnny Trí Nguyễn: Nguyện sống chết với nghề võ đạo

Johnny Trí Nguyễn và đạo diễn Charlie Nguyễn là hai anh em ruột

Khi được hỏi, “Một người đàn ông của võ thuật là như thế nào?”Johnny trả lời: “Cái quan trọng nhất mà võ thuật dạy tôi, đó là tính kiên nhẫn. Nếu sợ khó thì sẽ không tập được tới đâu, nếu sợ đau cũng sẽ không đạt được điểm nào. Càng tập võ nhiều thì càng tự tin là mình có khả năng vượt qua bất kỳ điều gì. Các chiêu thức, kỹ thuật ngày một khó dần lên, nếu mình vượt qua được thì mình có thể vượt qua mọi thứ khác trong cuộc sống”.

Johnny Trí Nguyễn: Nguyện sống chết với nghề võ đạo

Với Johnny, tu học võ đạo giúp rèn luyện cho anh tính kiên nhẫn

Từng bước chập chững vào nghề trên xứ cờ hoa

“Chân ướt chân ráo” cùng gia đình di cư đến Mỹ vào đầu những năm 80 của thế kỉ trước, khi anh mới vừa lên 9 tuổi, cuộc sống nơi đất khách quê người khởi đầu vô cùng khó khăn và chật vật. Lúc này, nhà Johnny phải sống ở bang Texas - nơi mà mùa đông thì lạnh thấu xương, còn hè thì lại nóng như lửa đốt. Về sau, gia đình chuyển đến định cư tại thành phố Los Angeles, bang California thì mọi thứ mới trở nên dễ chịu hơn hẳn.

Ngoài giờ học văn hóa trên lớp, anh còn đi làm thêm đủ nghề kiếm từng đồng đô la để phụ giúp kinh tế gia đình. Quỹ thời gian hạn hẹp nhưng Johnny không hề bỏ quên việc luyện tập võ thuật. Từ căn cốt những bài quyền gia truyền được học từ bé, anh dấn thân vào bộ môn wushu (tán thủ) và tìm thấy niềm đam mê mới ở đó. Không bất ngờ khi mà chỉ sau một thời gian ngắn, Johnny đã có mặt trong đội tuyển quốc gia của Mỹ, đại diện tranh giải vô địch wushu thế giới tại Roma (Ý - 1997), vô địch châu Mỹ (1998) và từng đoạt HCV tại giải Vô địch Panamerican Wushu kỳ 2 tại Toronto. Thành tích thể thao đáng nể của anh chính là tiền đề giúp Johnny tiến gần hơn đến với điện ảnh sau này.

Johnny Trí Nguyễn: Nguyện sống chết với nghề võ đạo

Johnny (đứng giữa - hàng trên) tại giải vô địch wushu thế giới (Ý-1997)

Thời kỳ đầu, Johnny Trí Nguyễn được mời làm người đóng thế cho loạt phim hành động nổi tiếng trên truyền hình lúc bấy giờ “Mortal Kombat: Conquest”. Sau loạt phim này, Johnny tiếp tục tham gia đóng một vai nhỏ trong phim Martial Law (diễn cùng ngôi sao gạo cội Hồng Công Hồng Kim Bảo), đặt bước chân đầu tiên của anh tiến vào Hollywood. Trong 2 phần đầu tiên của siêu phẩm Marvel “Spider-man” đều có sự góp mặt của Johnny trong các cảnh hành động. Cụ thể, trong phần 1, Trí đóng stunt cho nhân vật yêu tinh xanh; còn trong phần thứ hai, anh trợ giúp cho Tobey Maguire (thủ vai Spider-man) trong cảnh đánh nhau trên tàu điện với giáo sư bạch tuộc. Tuy chỉ xuất hiện trong vài phút giây ngắn ngủi và thậm chí không được lộ mặt, nhưng Johnny đều làm cho từng thước phim “đánh đấm” trở nên sống động và hoàn hảo nhất có thể. Từ đó, lời mời đóng phim cứ thế mà dồn dập đến, khiến cho “Thần chết Du” đôi lúc phải tạm dừng việc học đang dang dở để mà tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất của mình. Đặc biệt, trong phim, anh đều tự mình thực hiện hầu hết các cảnh nguy hiểm. Các phim khác mà Johnny từng tham gia tại Hollywood có thể kể đến như: Alias, The Shield, Ella Enchanted...

Johnny Trí Nguyễn: Nguyện sống chết với nghề võ đạo

Johnny Trí Nguyễn từng là diễn viên đóng thế trong hai phần của siêu phẩm “Người nhện”

Sự nghiệp nở rộ tại quê nhà

Năm 2006 đánh dấu bước phát triển mới trong cuộc đời của Johnny Trí Nguyễn khi anh chính thức trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Ra mắt khán giả quê nhà với vai nam chính trong bộ phim hài “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, “chàng Trương Ba” gây ấn tượng với lối diễn xuất tự nhiên, hóm hỉnh. Một năm sau, cái tên Johnny Trí Nguyễn lại một lần nữa tràn ngập khắp các mặt báo sau khi bom tấn “Dòng máu anh hùng” của đạo diễn Charlie Nguyễn được “khai hỏa”. Đây là bộ phim đánh dấu sự thăng hoa của nền điện ảnh Việt Nam với kĩ xảo đột phá, nội dung sâu sắc cùng sự kết hợp ăn ý của “cặp bài trùng” Ngô Thanh Vân - Johnny Trí Nguyễn.

Từ đây, Johnny được công chúng biết đến rộng rãi và được xem là hình mẫu ngôi sao võ thuật mới của Việt Nam. Năm 2009, anh trở lại màn ảnh rộng với vai “Quân-Hổ” trong bộ phim “Bẫy rồng” một lần nữa bên cạnh người đẹp Ngô Thanh Vân. Đây là vai diễn không chỉ thể hiện sở trường võ thuật của “Thần chết Du” mà còn phản ánh được diễn biến nội tâm đa chiều của một sĩ quan cảnh sát nằm vùng.

Johnny Trí Nguyễn: Nguyện sống chết với nghề võ đạo

Cảnh nóng của Johnny Trí Nguyễn cùng “đả nữ” Ngô Thanh Vân trong “Bẫy rồng”

Johnny Trí Nguyễn: Nguyện sống chết với nghề võ đạo

Siêu phẩm võ thuật “Bụi đời Chợ Lớn” của đạo diễn Charlie Nguyễn bị hủy công chiếu vì “không phản ánh đúng hiện thực xã hội” gây nhiều bức xúc trong thời gian dài. Johnny thường xuyên lên tiếng để bảo vệ đoàn làm phim. Trong tác phẩm này, anh vào vai Phong Bụi - một tay giang hồ với biệt tài dùng dao điêu luyện.

Bên cạnh các bộ phim nghiêng nhiều về mảng hành động võ thuật, Phong Bụi “Chợ Lớn” còn thử sức mình với các phim hài - tâm lý xã hội đòi hỏi khả năng ứng biến cùng lối diễn sâu, nhập tâm vào nhân vật. Các phim tiêu biểu cho thể loại này của anh có thể kể đến như: Nụ hôn thần chết (2008), Chơi vơi (2009), Cưới ngay kẻo lỡ (2012), Tèo em (2013)… Mỗi bộ phim có dấu ấn của Trí đều để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Song song với các hoạt động tại showbiz Việt, Johnny còn tham gia đóng trong nhiều phim nước ngoài khác của Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc…. Từ đó, tên tuổi của anh không chỉ gói gọn trong biên giới Việt Nam mà còn lan rộng sang nhiều quốc gia trong khu vực. Không chỉ đóng phim, Johnny còn là người mẫu ảnh, đại sứ thương hiệu, huấn luyện viên võ thuật,…

Johnny Trí Nguyễn: Nguyện sống chết với nghề võ đạo

Tháng 1 năm nay, Johnny Trí Nguyễn chính thức lên tiếng nhận lời làm đại sứ thương hiệu cho nhãn hiệu thời trang dành cho nam Aristino

Johnny Trí Nguyễn: Nguyện sống chết với nghề võ đạo

Vẻ lịch lãm, phong trần của Johnny là lí do khiến anh nhận được nhiều lời mời làm người mẫu ảnh

Johnny Trí Nguyễn: Nguyện sống chết với nghề võ đạo

Johnny Trí Nguyễn, Thái Hòa và Charlie Nguyễn trên bìa tạp chí

Johnny Trí Nguyễn: Nguyện sống chết với nghề võ đạo

“Thần chết Du” còn đặc biệt yêu thích sưu tập mô tô. Bộ sưu tập xe mô tô siêu sang của anh thuộc hàng “chất” khó ai có được, đặc biệt là dòng Ducati

Mở võ đường và tâm nguyện suốt đời theo võ đạo

Đặt tên võ đường của mình là “Liên Phong” dựa theo tên bài quyền “danh bất hư truyền” của ông nội truyền lại, Johnny mong muốn duy trì thói quen luyện tập võ thuật và phát huy môn phái gia đình. Hiện nay, ngoài điện ảnh, mối quan tâm lớn nhất của của Trí chính là hoạt động quảng bá võ thuật đến với giới trẻ, giúp các bạn hiểu được tầm quan trọng của võ thuật đối với sức khỏe - tinh thần cũng như trao dồi khả năng tự vệ.

Johnny Trí Nguyễn: Nguyện sống chết với nghề võ đạo

Hình ảnh Johnny đang huấn luyện tại võ đường “Liên Phong”

Nói về lí do lập nên “Liên Phong võ đường”, Johhny chia sẻ: “Gia đình tôi mấy đời tập võ, nam phụ lão ấu gì cũng tập, nhưng càng về sau này, nhất là thế hệ của tôi và con cháu mình, vì nhiều lý do khách quan, số người luyện võ ngày càng ít đi. Tôi thì nguyện suốt đời theo võ đạo nên tự thấy việc mở võ đường là thiết yếu. Võ đường không những giúp tôi và gia đình có nơi để gìn giữ thói quen tập luyện; giúp các môn sinh có thể học thêm môn phái mới và trao đổi võ thuật; giúp đoàn phim có nơi thực tập các pha đánh đấm… mà còn là nơi giúp các thế hệ sau ghi nhớ những công lao của những võ sư tiền bối.”

 

Không chỉ là ngôi sao hành động thuộc hàng sáng giá bậc nhất trên bầu trời điện ảnh Việt Nam, ở anh còn kết tinh trong mình niềm đam mê cháy bỏng với nền võ thuật nước nhà. Chính sự kết hợp hài hòa ấy giữa tinh hoa nghệ thuật và tinh thần võ đạo đã góp phần tạo nên một hình tượng độc nhất không thể thay thế của chàng diễn viên - võ sư tài năng Johnny Trí Nguyễn. Hi vọng rằng, trong tương lai Johnny sẽ tiếp tục thành công với những điều mà bản thân anh đang phấn đấu gầy dựng và phát triển.

T.Kay
(Theo Congluan)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tóc Tiên tiết lộ sốc về bản thân: "Cấp 3 tôi bỏ nhà đi, khi lớn hơn tôi bỏ nhà theo trai"