Bỏ hết xô bồ tìm về Đồng Cao

Huyền Trần 2015-09-26 05:58
- Chặng đường hơn 100km từ Hà Nội sẽ đưa bạn đến Bắc Giang và bất ngờ gặp cao nguyên ngút tầm mắt với màu xanh của cây cỏ, núi đồi trùng điệp.
Nằm cách trung tâm huyện Sơn Động chừng 20 km, Đồng Cao nằm ở hai xã Vân Sơn và Thạch Sơn có độ cao gần 1.000m so với mặt nước biển. 

Vốn được xem như Tam Đảo hay Mẫu Sơn thu nhỏ của Bắc Giang, Đồng Cao khiến nhiều du khách bất ngờ bởi sự hoang sơ, không khí trong lành, thoáng đãng, núi , rừng trùng điệp, xa xa ẩn hiện theo những áng mây bay, những đồi cỏ xanh mướt mát, trải dài như những thảo nguyên rộng lớn ở Châu Âu.

Nhiều người đã đến đây và có chung một nhận xét “nơi đây rất giàu có về… gió”. Gió của núi, hương của rừng thổi nhè nhẹ cùng với những đám mây lãng đãng vờn quấn xung quanh làm cho bao lo toan, mệt nhọc của cuộc sống bỗng chốc tan biến khi ta đặt chân tới đây.

Đến với Đồng Cao bạn sẽ tìm được nguyên mẫu khung cảnh của bộ phim “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” của cố đạo diễn Michael Landon.  Bởi ít nhất những căn nhà đơn sơ, hay thậm chí một túp lều, cái lán nhỏ giữa thảo nguyên Đồng Cao với những đứa trẻ chơi đùa sẽ làm bạn hồi tưởng lại hình ảnh trong bộ phim ấy, dường như những ồn ào, bon chen nơi đô thành sẽ tan biến hết.
Khi leo lên đến cao nguyên Đồng Cao, những đám mây như lởn vởn trên đầu, lúc chúng mỏng nhẹ thì ta có thể dễ dàng nhìn thấy. Nhưng cũng có lúc chúng dày đặc, bao trùm toàn bộ khung cảnh, chỉ để lộ ra mỏm núi Yên Tử xa xa huyền ảo.
Nhiều năm trở lại đây,  nhiều bạn trẻ đã tìm đến Đồng Cao để trải nghiệm qua các buổi đốt lửa trại, hay cắm lều ngủ giữa thảo nguyên để thử cảm giác mới lạ. Có nhóm khách lại trải nghiệm bằng việc đi xe đạp hoặc cuốc bộ toàn vùng, thậm chí nếu “máu chiến” có thể sang tận khu Tây Yên Tử. Cũng đã bắt đầu manh nha những buổi dù lượn và đua xe địa hình ở vùng thảo nguyên này. 
Đến với Đồng Cao chắc chắn bạn không thể bỏ về ngay trong ngày, bởi không ai đến với Đồng Cao mà không vì mục đích cắm trại tại đây. Sau khi leo lên các triền núi chụp ảnh tạo dáng, thỏa sức ngắm no nê cảnh vật núi đồi trập trùng phía xa từ đỉnh núi, thì việc còn lại chỉ có thể là chọn địa điểm để cắm trại.
Đêm ở Đồng Cao cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Tĩnh lặng và êm đềm với bầu trời mênh mông bất tận, chỉ còn ánh lửa bập bùng và ánh sáng của những chiếc đèn pin trông như những con đóm đóm lập lòe trong màn đêm mờ ảo. Đa phần những người đến với Đồng Cao đều đi theo nhóm phượt của mình, vì vậy khi men rượu đã nồng, khi mùi gà nướng chín thơm nức thì các bản tình ca du dương, những bản độc tấu ghita lại có dịp ngân nga, hòa quyện cùng đất trời.
Sáng sớm thức giấc, cao nguyên vẫn chìm trong mây mù, cũng là thời điểm để cảm nhận được hết quang cảnh nguyên sơ, không gian mênh mông bát ngát ở Đồng Cao. Xa xa một số tiều phu lom khom gánh củi khô, đàn trâu đang lững thững gặm cỏ non, chim hót líu lo, thảm cỏ xanh mơn mởn, biển mây bồng bềnh trong sương sớm... Lặng nhìn quang cảnh cùng với ánh mặt trời đang dần hé lộ đều là những khoảnh khắc đẹp nhất nơi Đồng Cao mang lại. 
Bỏ hết xô bồ tìm về Đồng Cao
Đồng Cao là một trong số những điểm đến hiếm hoi thích hợp cho cả bốn mùa và mới được khám phá trong vài năm gần đây, rất thích hợp với những chuyến picnic cuối tuần. Bạn nên đến Đồng Cao vào chiều thứ 7 và tìm địa điểm bằng phẳng để cắm trại khi trời còn sớm. Khu vực Đồng Cao cách khá xa nhà dân quanh đấy và không có dịch vụ du lịch nào, du khách bắt buộc phải chuẩn bị kỹ lều trại, đồ ăn, nước uống. Tuy nhiên, chính nhờ nét hoang sơ, tĩnh lặng đó lại khiến Đồng Cao được nhiều bạn trẻ ưa chuộng.
Với những nét quyến rũ, bí ẩn riêng có của mình, Đồng Cao đang là điểm đến hấp dẫn của nhiều bạn trẻ ưa khám phá, đặc biệt là những ai có sở thích đi “phượt” vùng cao.
                                                                                               Bài & Ảnh: Huyền Trần
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những cặp sao Việt có tướng phu thê: Hà Hồ - Kim Lý chưa phải số 1