Tâm thư cha gửi con làm nhiều người rơi nước mắt: 'Con gái, kết hôn không bao giờ có hạn chót. Đừng quá hà khắc với bản thân mình!'

2022-08-12 09:00
- "Bây giờ nhìn bạn bè mình đã có vợ có chồng, con có thể cảm thấy cô đơn, hờn tủi, nhưng đừng chuyển hoá những cảm xúc tiêu cực đó thành động lực để con tiến đến hôn nhân."

Con gái, hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của con

Thời gian trôi thật là nhanh, chỉ một cái chớp mắt, con bé ngày đó bướng bỉnh đòi ngồi lên vai của ba bây giờ đã trở thành một cô gái đoan trang đến tuổi thành gia lập thất. 

Khi đọc đến đây, ba đoán con đang nghĩ thầm trong đầu rằng, ba đang hối con mau lấy chồng đúng không? 

Nhưng sự thật là không phải thế. Thậm chí có lúc, ba còn muốn điều ngược lại nữa kìa. 

Ba biết thời gian trôi đi, áp lực lấy chồng đè nặng lên bờ vai mảnh khảnh của con càng lớn. Con còn nhớ cái hôm sau khi ăn mừng sinh nhật với bạn bè, con say rượu rồi dựa vào ba khóc rằng: "Ba, con có phải nên kết hôn rồi? Bọn bạn con đều trêu chọc con là gái già, gái ế". 

Khi nghe những câu ấy, ba cảm thấy như lồng ngực mình như vỡ ra. Con gái, con phải biết, bất kể con có lớn thế nào, con vẫn là một con gái bé bỏng trong lòng của ba. Và khi con cảm thấy muộn phiền, trái tim ba cũng đau đớn lắm. 

Ba biết dù bề ngoài con tỏ ra mình kiên cường, sâu thẳm bên trong vẫn là một cô bé khát khao tình yêu. Sau khi đợi chờ quá lâu mà tình yêu vẫn chưa tới, chắc chắn con sẽ cảm thấy hoang mang, thất vọng. 

Mỗi lần Tết đến, dì, mợ đến chơi nhà đều hỏi:"Có bạn trai chưa?", "Bao giờ con lấy chồng?",…Nghe những câu hỏi này, ba chắc chắn rằng ẩn sau nụ cười của con là một nỗi buồn sâu thăm thẳm. 

Ngay cả khi con giả vờ không để ý, nhưng ba tin rằng những lời giục giã con lấy chồng của người ngoài đều lọt vào tai, đi vào tim con. 

Nhưng con ạ, dù con năm nay 30 tuổi, nhưng con không thể phiền muộn về tuổi tác mình mà quyết định kết hôn, càng đừng vì ba mẹ mà kết hôn, những lời nhảm nhí của người ngoài càng không cần để tâm đến. 

Ba mẹ cực khổ nuôi con hơn 30 năm nay, thực không phải để con tùy tiện tìm đại một người để cưới cho xong chuyện. Hy vọng con sẽ hiểu ra: Một đời người quá dài, gặp sai người còn đáng sợ hơn ở một mình. 

 Tâm thư cha gửi con làm nhiều người rơi nước mắt: Con gái, kết hôn không bao giờ có hạn chót. Đừng quá hà khắc với bản thân mình!

Ba yêu mẹ, bởi trong thâm tâm ba hiểu rõ, mẹ con đã hi sinh vì ba rất nhiều

Thời điểm ba mẹ kết hôn chưa có máy giặt. Vào mùa đông, mẹ con vò một thau quần áo lớn bằng nước lạnh đến nỗi 2 bàn tay đều đỏ ửng. Mấy năm liền như thế, tay của mẹ con bị nứt nẻ, không còn mềm mịn như trước. 

Họ hàng thân thích nhà mình nhiều. Hôm nay người này mượn tiền, ngày mai người kia cần giúp đỡ, tính tình mẹ con lại xởi lởi, giúp được là giúp hết mình. Khi mọi người nhìn mẹ con, họ nhìn ra một người phụ nữ có thể làm được tất cả mọi việc. 

Ba thường xuyên phải đi công tác xa nhà, không giúp đỡ được nhiều cho mẹ con. Nhưng mẹ con chẳng hề oán giận, vẫn lo cơm nước đủ đầy cho gia đình mình. Ngay cả khi chẳng hề nhận được một lời cảm ơn, mẹ vẫn là người đảm đang, chu toàn, thắp lên ngọn lửa hồng của tình yêu thương và hạnh phúc trong gia đình mình. 

Những gì mẹ con bỏ ra trong cuộc hôn nhân này là quá lớn, chưa chắc bố con mình đáp trả lại được hết đâu. 

Con gái ạ, rồi sẽ đến một ngày, con được ở vào vị trí của mẹ mình: Cho đi nhiều, nhiều hơn những gì mình có thể nhận lại được. Nếu chồng đối xử với con tốt, vậy thì con sẽ cảm thấy sự hi sinh của mình là xứng đáng; nhưng nếu con gặp đen đủi gặp phải người chồng không ra gì, con định sẽ đối mặt như thế nào? 

Vậy nên, trước khi quyết định kết hôn, con phải nhận thức được rằng: Con cưới một người, tức là con cưới cả họ người ta. Liệu chồng con có xứng đáng để con từ bỏ thói quen của bản thân nhằm mục đích chiều lòng cuộc sống của người nhà bên kia? 

Nhiều năm nay, ba chứng kiến không biết bao người bạn học cũ của mình ly dị trong cảnh ngậm ngùi, cay đắng. Bởi vì hôn nhân không nhất thiết là cùng nhau đi đến bạc đầu, người bạn đời không nhất định sẽ một lòng với con đến trọn kiếp. 

Khi con mang thai, con có thể sẽ cảm thấy tủi thân vì chồng mình không thể hiểu thấu những vất vả mà con đang phải gánh chịu. 

Khi đang yên đang lành, con và chồng con bỗng cãi nhau kịch liệt vì những chuyện vô cùng nhỏ nhặt. 

Khi con nhận ra, tất cả những gì mình hi sinh vì gia đình được chồng con coi là lẽ đương nhiên. 

Rồi con cảm thấy cuộc sống giữa hai người chẳng còn chỗ cho sự lãng mạn. 

Rồi con nhận ra cuộc hôn nhân của mình ngày càng nảy sinh nhiều vấn đề. 

Và con nhận ra hai người đã chán nhau tự bao giờ. 

Nếu con không muốn điều này xảy ra, hãy trở thành một nhà phê bình khó tính khi chọn người chồng của mình. Hôn nhân không thể vắng bóng những trận sóng to gió lớn, và con chỉ có thể vượt qua tất cả những điều này mà không đổ vỡ nếu con tìm được một người thật sự yêu con, cùng con sẻ chia, chứ không phải một người có phúc cùng hưởng với con, có hoạ thì cho một mình con gánh chịu. 

Con gái, chúc con sinh nhật vui vẻ. Mặc dù đã 30 tuổi, con phải nhớ lời dặn dò này của bố:"Kết hôn không bao giờ có hạn chót". Đừng bao giờ nghĩ rằng, nếu tuổi này không lấy chồng thì con sẽ mãi lẻ bóng. 

Bây giờ nhìn bạn bè mình đã có vợ có chồng, con có thể cảm thấy cô đơn, hờn tủi, nhưng đừng chuyển hoá những cảm xúc tiêu cực đó thành động lực để con tiến đến hôn nhân. 

Đến một thời khắc nào đó, ba tin con sẽ gặp một người mà con tin chắc rằng đây là người chồng dành cho mình. Con sẽ dắt theo người ấy đến trước mặt ba, dõng dạc nói rằng:"Ba, chính là người này. Ba thấy được không ba?" 

Vào khoảnh khắc đó, ba sẽ gật đầu mỉm cười và hết lòng tác hợp cho chuyện tình cảm giữa con và người đó. 

Ngày ấy chắc chắn sẽ đến, vì vậy ba con mình hãy cùng chờ đợi với nhau nhé. 

 

Theo Báo Dân Sinh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Noel Hà Nội đi đâu chơi cho đúng điệu?