Sau cơn bão, bạn có ổn không?

HN 2024-09-12 10:35
- Cơn bão càn quét qua vài ngày để lại nhiều đau thương, mất mát. Lúc này, những người ở xa có lẽ chỉ muốn nhận được lời xác nhận của những người sống trong vùng thiệt hại, rằng họ vẫn đang ổn.

Những ngày nhiều mất mát và bài học chân thành về lòng biết ơn

Cơn bão càn quét qua vài ngày đã quét bay nhiều sinh mạng, nhà cửa và những tiện ích cơ bản nhất. Mất điện, mất nước, mất internet, mất luôn cả sóng điện thoại, khu mình sống đã bị gián đoạn tạm thời với tin tức. “Thế này thì những người đang mắc kẹt ở vùng lụt nặng khổ rồi đây, công tác cứu hộ chắc càng khó khăn hơn. Những người con ở xa không liên lạc được với gia đình chắc lòng như thiêu đốt” - mình thầm nghĩ.

Sau nửa ngày mất sóng điện thoại, đến khi có sóng trở lại với 4G chập chờn, tin nhắn tới tấp từ bạn bè hỏi han mình có ổn không. Những lúc như này, người ở xa chỉ mong nhận được câu "Mình ổn" thôi ấy. Mình cũng nhắn hỏi cô bạn đang sống cùng thành phố, bạn bảo là "không ổn tí nào". Đất sạt lở sát tường nhà bạn. Chồng bạn đi làm chưa thấy về vì ngập nhiều nơi. Hiện tại chỉ có ba mẹ con ở nhà. Mình lên mấy trang cộng đồng, vẫn là tin thiệt hại về người, chỗ này đất vùi, chỗ kia nước xiết, người tham gia cứu hộ bị lật thuyền, xe chở hàng cứu hộ thì gặp tai nạn trên đường cao tốc. Đọc tin mà vừa thương, vừa buồn, vừa lo.

Sau cơn bão, bạn có ổn không?

Khi bạn có điều kiện sống bình thường, bạn cho rằng những điều đó là đương nhiên, thậm chí có phần nhàm chán. Con người lúc nào cũng muốn có nhiều hơn nữa, cuộc sống phải phong phú, thú vị hơn nữa. Nhưng khi trải qua mật trận ốm thập tử nhất sinh, một vụ tai nạn, một thảm họa thiên nhiên,… người ta mới thật sự cảm nhận được một cuộc sống bình thường quý giá và đáng trân trọng nhường nào.

Hóa ra, một cuộc sống “bình thường” không tự nhiên mà có. Khi mình nhìn ra thế giới bên ngoài, mình thấy có những người có điều kiện vật chất tốt hơn mình, cuộc sống của họ cũng có vẻ rực rỡ và hạnh phúc hơn mình. Nhưng đồng thời cũng có những người khó khăn, thiếu thốn, bất hạnh hơn mình. Khi bạn được an bài một cuộc sống bình thường, tức là bạn vô cùng may mắn, bạn may mắn hơn biết bao nhiêu người.

Một ngày nhiều mất mát, nghĩ về những thứ mình đang còn. Mình vẫn còn mạng sống, vẫn còn nhà để ở, vẫn còn cơm để ăn và vẫn còn sự bình an, như vậy là đầy đủ rồi. Thật may khi những ngày giông bão này, mình vẫn còn nơi bình yên để an trú. Thật may khi trong khoảnh khắc này mình không phải chịu đựng nỗi sợ hãi một mình. Thật ấm áp vì những ngày này, bạn bè vẫn nhớ đến mình mà quan tâm, hỏi han tin tức.

Sau cơn bão, bạn có ổn không?

Thiên tai luôn bất ngờ và khó đoán

Khi nhìn xung quanh bốn bề là nước, bạn mình đã liên tưởng đến những trận đại hồng thủy. Có lẽ khi nhắc đến “đại hồng thủy” hay “tận thế”, nhiều người không tin, cho rằng điều đó chỉ tồn tại trong kinh điển chứ không thể nào xảy ra ngoài đời thực. Tận thế có vẻ to tát và xa vời nhưng những thảm họa, thiên tai, dịch bệnh là có thật, đã và đang diễn ra trên Trái Đất. Chỉ vài năm trước, đại dịch Covid-19 đã gây ra hậu quả nghiêm trọng trên toàn cầu, cướp đi sinh mệnh của hơn 6 triệu người và khiến hàng trăm triệu người mắc bệnh. Đại dịch qua đi, để lại nền kinh tế toàn cầu suy thoái nặng nề. Khi con người vẫn đang gồng mình chống chọi với khó khăn thì thảm họa thiên nhiên lại đổ xuống đầu.

Sau cơn bão, bạn có ổn không?

Khi xem những đoạn clip ghi lại cảnh cơn bão Yagi càn quét qua nhiều khu vực châu Á, mình mới thấy con người thật sự rất nhỏ bé trong lòng bàn tay của Tạo Hóa. Cột điện bị bẻ gãy, cả tấm kính của tòa nhà cao tầng bị gió giật phăng, có những căn nhà khang trang bị gió giật tung nóc và cửa, chỉ trơ lại cái khung, có những ngôi nhà tạm làm bằng khung sắt và tôn bị gió bão “vò nát, vo viên” như vò một trang giấy. Trong “cơn phẫn nộ” của thiên nhiên, nhà cửa, ô tô cũng chỉ như những món đồ chơi. Thiên Nhiên luôn chứng tỏ quyền năng vô tận của mình, dù đời sống văn minh vật chất của con người có phát triển đến đâu.

Những trong thiên tai, vẫn còn đó những “phép màu” kỳ diệu và đẹp đẽ trong cuộc sống. Đó là tấm lòng tương thân tương ái của đồng bào, đó là sự dũng cảm của những người đang tham gia công tác cứu hộ, đó là sự may mắn của những người thoát chết thần kỳ trong gang tấc. Để từ đó, người ta nhận ra mạng sống quý giá hơn tất thảy, được sống một cuộc đời bình thường là điều vô cùng hạnh phúc. Hãy học cách biết ơn những gì mình đang có, không có cái gì trên đời là hiển nhiên cả, ngay từ những thứ nhỏ bé, bình thường mà bạn đang có.

HN

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Đường phố Hà Nội tan hoang, cây đổ la liệt sau khi bão Yagi quét qua