Những người không cập nhật MXH không phải là nhút nhát hay thu mình, rất có thể họ thuộc 3 kiểu người này

Khánh Chi 2023-01-05 08:13
- Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy trong danh sách bạn bè của mình, có nhiều người chẳng bao giờ đăng story cả.

Nếu để ý bạn sẽ thấy có những người không bao giờ đăng story trên mạng xã hội. Vậy thực sự họ là người thế nào?

1. Tính cách trầm lặng, hướng nội, không thích thể hiện

Liu Qiangdong, người sáng lập JD.com, dự định sau khi làm ăn phát đạt sẽ báo đáp những người dân quê mình. Mỗi năm khi về quê vào dịp Tết Nguyên đán, anh đã tặng cho 650 người lớn tuổi một phong bao lì xì 10.000 nhân dân tệ mỗi người. Sau đó, anh ấy đầu tư vào xây dựng đường sá, xây dựng trường học, làm các dự án từ thiện, v.v.

Nhiều người dân quê của Liu biết ơn và ủng hộ anh. Nhưng cũng có 3 người đàn ông trong làng bí mật mang tùng sơn đến cổng nhà của Liu Qiangdong vào lúc nửa đêm và tạt sơn lên bức phù điêu ở cổng.

Những người không bao giờ đăng story không phải người nhút nhát hay kém cỏi, rất có thể họ thuộc 3 kiểu người này

Qua câu chuyện, chúng ta đúc kết một bài học sâu sắc: Nghèo không bỏ người thân, giàu không về quê. Khi bạn nghèo, người giàu coi thường bạn, nhạo báng và xa lánh bạn, không tin vào những gì bạn có thể làm. Và khi bạn giàu hơn họ rất nhiều thì họ lại ghen tỵ, thù hận bạn.

Bacon từng nói: Một mặt tối tiềm ẩn trong bản chất con người là chúng ta có thể chấp nhận sự giàu có của người lạ, nhưng không thể chấp nhận sự giàu có của những người quen.

Những người không bao giờ đăng story không phải người nhút nhát hay kém cỏi, rất có thể họ thuộc 3 kiểu người này

Sự ghen tị sâu sắc nhất của mọi người thường ẩn giấu trong những người thân, bạn bè và bạn học gần nhất xung quanh bạn. Do đó, trong giao tiếp giữa các cá nhân, giữ thái độ khiêm tốn và không phô trương là van an toàn tốt nhất. Chính vì vậy, những người mang tính cách trầm lặng, hướng nội thường không đăng story trên mạng xã hội.

2. Sống trung thực, đáng tin cậy, không thích phô trương, gây sự chú ý

Nếu có khoe thì bạn nên khoe cái mình có, là thật chứ chớ nên "phông bạt" phô trương những thứ mình không có. Trong thời đại này, nhiều người thích nói dối và làm những điều giả tạo để che đậy bản chất thật của họ.

Họ chi số tiền khổng lồ để phẫu thuật thẩm mỹ, thuê xe sang về quê ăn Tết, cho người thân vay tiền, hợp tác làm việc với người nổi tiếng... Bề ngoài thì rất bảnh bao nhưng đó thực sự chỉ là cuộc sống ảo của mỗi người mà thôi. Ngoài việc bị làm sai, việc cố tình giả vờ cũng sẽ khiến người ta thiếu tin tưởng lẫn nhau và không thể thiết lập mối quan hệ ổn định lâu dài.

Vì vậy, những người không thích đăng story trên Facebook đa phần thường là người sống trung thực, không thích phô trương, gây sự chú ý với người khác. Họ hiểu rằng việc khoe những gì mình đã có, người khác thấy mừng cho họ thì ít, còn ghen tỵ với họ thì nhiều.

Những người không bao giờ đăng story không phải người nhút nhát hay kém cỏi, rất có thể họ thuộc 3 kiểu người này

3. Hiểu được bản chất thật sự của con người, rất ít người quan tâm đến họ

Bạn có bao nhiêu bạn bè trên mạng xã hội? Nhiều người thích có càng nhiều bạn càng tốt. Bạn càng có nhiều bạn bè, càng có nhiều người thích và bình luận về một bài đăng. Nếu bạn đăng một bức ảnh tự sướng, nhiều người sẽ khen ngợi bạn. Được nhiều like, nhiều tim, bạn có vui đến mức nhảy cẫng lên không?

Tuy nhiên, trong số hàng ngàn người bạn đó, có bao nhiêu người thực sự quan tâm đến bạn? Hãy tự hỏi mình trong đêm khuya và bạn sẽ biết câu trả lời.

"Trăm năm cô đơn" nói rằng bản chất của cuộc sống là sống một mình và đừng mong đợi quá nhiều từ người khác. Chúng ta luôn muốn tìm một người có thể chia sẻ nỗi đau và nỗi buồn cho mình, nhưng phần lớn thời gian, nỗi đau mà chúng ta cho là kinh thiên động địa chỉ là cát bụi trong mắt người khác.

Trên thế giới này, rất ít người thực sự quan tâm đến bạn. Có cha mẹ coi con cái là công cụ để trút giận, có con cái không có ý phụng dưỡng cha mẹ già. Cái gọi là tình cảm gia đình chưa chắc đã là bến đỗ tốt nhất. Ngoài tình cảm gia đình, bạn bè bình thường thì chỉ quan tâm bạn dưới dạng xã giao. Vì vậy, đừng quá mong đợi rằng bạn bè sẽ luôn quan tâm, chia sẻ với bạn.

Có lẽ ý nghĩa trưởng thành của một người chính là khi anh ta nhìn thấy toàn cảnh của sự vật và sự thật của bản chất con người. Bạn cảm thấy thất vọng, đau buồn tràn ngập không nói nên lời. Sau vài ngày nghỉ ngơi, bạn lại có thể ôm lấy cuộc sống và yêu đời hơn. Và cuối cùng, bạn cũng chẳng muốn chia sẻ gì lên mạng xã hội nữa.

Khánh Chi/Theo Toutiao

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học chuyên gia Nhật 'đánh bay' nếp nhăn khóe miệng chỉ sau 1 phút với cọ trang điểm