Đàn bà chớ nên 'đắc sủng sinh kiêu', đàn ông nâng niu được thì cũng chà đạp được

I Am NGA 2022-06-21 09:09
- Đàn bà dại dột nhất là khi đem hạnh phúc đời mình đặt cược vào tay một người đàn ông.

Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng?

Nói về hôn nhân của phụ nữ, nhiều người tâm đắc với câu nói nổi tiếng: “Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, thông minh, xinh đẹp không bằng may mắn”.

Ở một góc độ nào đó thì câu nói này cũng có ý đúng, bởi hôn nhân là chuyện của hai người, có hòa hợp mới có hạnh phúc. Chẳng còn gì may mắn hơn khi được chồng yêu thương, chiều chuộng, chung sống với nhau nhiều năm trời mà vẫn “tương kính như tân”.

Đàn bà chớ nên 'đắc sủng sinh kiêu', đàn ông nâng niu được thì cũng chà đạp được

Có những người rõ ràng thông minh, xinh đẹp, giỏi giang, ban đầu cũng có chuyện tình ngọt ngào khiến nhiều người ngưỡng mộ, vậy mà sau khi kết hôn vài năm thì chồng lại đổ đốn ngoại tình. Lòng người vốn nông sâu khó dò, huống hồ lại có thể đổi thay bất cứ lúc nào. Hôn nhân đổ vỡ, đàn bà chỉ còn biết trách mình phận bạc, chọn lầm người.

Thế nên phụ nữ được chồng thương, chồng chiều là điều đáng quý, nhưng cũng không nên vì thế mà sinh ra chủ quan, kiêu ngạo. Bởi đàn ông nâng niu được thì cũng chà đạp được. Đặt hạnh phúc của bản thân trong lòng bàn tay kẻ khác là điều cực kỳ rủi ro.

Câu chuyện nàng phi đắc sủng sinh kiêu của Ung Chính đế

Chị em nào từng cày bộ cung đấu “huyền thoại” Hậu cung Chân Hoàn truyện hẳn sẽ không thể quên nhân vật Hoa phi Niên Thế Lan, một nhân vật phản diện vừa đáng ghét vừa đáng thương. Trước khi “bay màu” khỏi phim, Hoa phi đã từng hành “hội chị em” Chân Hoàn lên bờ xuống ruộng.

Hoa phi từng là một phi tần xinh đẹp và quyền lực chốn hậu cung. Nàng xuất thân danh gia vọng tộc, lại được hoàng đế sủng ái hết mức nên rất kiêu căng, hống hách, thường đàn áp các phi tần khác, thậm chí lấn át cả hoàng hậu. Do muốn độc sủng nên Hoa phi thường đố kị với nhiều phi tần khác và luôn bày mưu hãm hại họ. Ung Chính biết những việc làm sai trái của Hoa phi nhưng vì nể anh trai nàng vốn đang là đại công thần nên chỉ đành giơ cao đánh khẽ.

Đàn bà chớ nên 'đắc sủng sinh kiêu', đàn ông nâng niu được thì cũng chà đạp được

Vẻ diễm lệ rung động lòng người của Hoa phi.

Vì sự độc ác của mình mà Hoa phi trở thành cái gai trong mắt cả hậu cung, đến chị em cùng phe cũng quay lưng liên thủ với người khác để hạ bệ nàng. Nhưng điều đau đớn nhất có lẽ là việc nàng bị chính hoàng đế tính kế hãm hại. Hoa phi dẫu có kiêu ngạo, hống hách, ác độc nhưng tình yêu nàng dành cho Ung Chính là thật. Thế nhưng hoàng đế vì muốn đề phòng thế lực của gia tộc nàng nên đã ban cho nàng Hoan nghi hương (một loại hương liệu quý hiếm), thực chất chứa rất nhiều xạ hương khiến nàng khó mang thai.

Khi còn là trắc phúc tấn ở vương phủ, Hoa phi từng mang thai nhưng vì uống thuốc an thai của Đoan phi mà sẩy thai. Thực chất là Ung Chính và Thái hậu sai Hoàng hậu Nghi Tu làm thuốc hủy thai đưa cho Đoan phi, khiến Đoan phi trở thành con tốt thí.

Đàn bà chớ nên 'đắc sủng sinh kiêu', đàn ông nâng niu được thì cũng chà đạp được

Được sủng sinh kiêu, Hoa phi nhìn cả hậu cung bằng nửa con mắt.

Sau khi gia tộc của Hoa phi thất thế, nàng bị hội chị em Chân Hoàn liên thủ tiễn cho bay màu. Trước khi ra đi, Hoa phi được Chân Hoàn tiễn một đoạn đường, sẵn tiết lộ luôn chân tướng việc nàng ta bị Ung Chính hại không thể có thai và cái thai khi xưa cũng là hoàng đế nhẫn tâm phá bỏ. Quá bi thương, Hoa phi đã đập đầu tự sát với câu nói cuối cùng khiến người ta thương xót: “Hoàng thượng! Người hại Thế Lan khổ quá rồi!”

Đàn bà chớ nên 'đắc sủng sinh kiêu', đàn ông nâng niu được thì cũng chà đạp được

Có lẽ nàng phi tần xấu số nằm mơ cũng không nghĩ rằng người đàn ông mà nàng yêu thương lại là kẻ tàn nhẫn với nàng đến vậy. Nếu không vì đắc sủng sinh kiêu và đắc tội với những phi tần khác, có lẽ Hoa phi đã không phải chịu một kết cục bi thảm đến vậy. Nếu nàng không vì cậy gia thế mà hống hách, ngạo mạn, có lẽ Ung Chính cũng không vì đề phòng nàng mà làm ra việc nhẫn tâm đến thế.

Đàn ông có thể yêu thương, chiều chuộng phụ nữ, nhưng họ vẫn yêu bản thân và quyền lực hơn. Khi buộc phải lựa chọn, họ có thể loại bỏ ngay kẻ ngáng đường mình, dù có là nữ nhân bên gối.

Phụ nữ quý ở độc lập

Đàn bà chớ nên 'đắc sủng sinh kiêu', đàn ông nâng niu được thì cũng chà đạp được

Thời đại bây giờ, đàn ông không được quyền cưới năm thê bảy thiếp, nhưng đó cũng chỉ về mặt hình thức. Trên thực tế, nhiều người vợ vẫn khổ vì chồng trăng hoa, ngoại tình, cứ dẹp được cô bồ nhí này lại có cô nhân tình khác lên thay. Phụ nữ muôn đời vẫn khổ khi phải tranh giành nhau một người đàn ông. Tờ hôn thú cũng chẳng trói được bước chân kẻ thay lòng. Một người đàn ông từng cưng chiều vợ cũng có thể vùi giập vợ để đến với nhân tình.

Số phận những cô nhân tình thì lại càng thêm thảm. Chính thất ít ra còn danh chính ngôn thuận, còn có tờ hôn thú hay đứa con ràng buộc về mặt luật pháp. Còn nhân tình, một khi đàn ông đã chán thì chẳng còn gì để níu kéo. Ngược đời nhiều cô nhân tình “đắc sủng sinh kiêu”, quay ra ghen ngược với chính thất, thậm chí còn giở trò bắt nạt vợ người ta và ảo tưởng đàn ông sẽ bỏ vợ để cưới mình.

Vậy nên, phụ nữ hơn nhau ở sự độc lập, dù có được đàn ông nâng niu, chiều chuộng hay không vẫn có thể đứng vững, hiên ngang mà sống ở đời. Đàn bà mà đặt cược tất cả hạnh phúc đời mình vào tay đàn ông thì đừng trách sao đến lúc mất cả chì lẫn chài.

I Am NGA

Ảnh: Sưu tầm  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vì sao con gái luôn thơm?