Cậu thanh niên trẻ chia sẻ kinh nghiệm 'đổi đời' của mình, bí quyết chỉ gói gọn trong 3 từ mà không phải ai cũng biết

2021-06-29 14:30
- Muốn thành cây lớn thì đừng "nạnh" với cỏ, tướng có gươm chớ dùng chặt kiến. Chỉ khi nhìn về tương lai, chúng ta mới có thể thu hoạch được nhiều cảnh đẹp hơn là cứ mãi hối tiếc về quá khứ.

Một người nọ ngồi một mình trong sân nhỏ, suốt ngày nhìn một cái cây mà phát sầu: 

Cây bị vây khốn trong sân, về mặt phong thủy chẳng cát lợi chút nào. 

Có người khuyên anh ta: "Không phải chỉ cần đốn hạ cây là được sao?" 

Nhưng người nọ vẫn lắc đầu, tiếp tục buồn rầu: 

"Không nên, vì chặt rồi càng phạm phải điềm xấu, không thể yên ổn được." 

Anh chàng cứ thế thở dài, cho đến một hôm nọ, có một đạo sĩ đi ngang qua, nghe thấy tiếng phiền muộn của anh này, liền cười lớn: 

"Sân hẹp mới buồn. Thế giới ngoài sân rộng lớn, cần gì buồn?" 

Khi con cá trong hồ được tung tăng bơi lội trong vùng biển rộng lớn, nó sẽ chẳng thể nào phát sầu vì chuyện nhỏ nhặt lúc nãy nữa. 

Cậu thanh niên trẻ chia sẻ kinh nghiệm 'đổi đời' của mình, bí quyết chỉ gói gọn trong 3 từ mà không phải ai cũng biết

1. Nếu tâm hạn hẹp, dễ bị chuyện nhỏ quấy nhiễu 

Người xưa có câu: "Có thể bao dung được tiểu nhân, chỉ có quân tử." 

Nếu tâm bạn rộng như biển cả, thì khó khăn của thế gian sẽ như hòn đá ném xuống biển, chẳng thể nào làm mặt biển gợn sóng. 

Ngược lại, tranh cãi đúng sai khắp nơi sẽ chỉ khiến trong lòng nổi bão tố, chuyện xấu cũng dễ ập đến như vũ bão. 

Tết năm trước, bạn tôi đăng một tấm hình đi chơi với bạn gái lên mạng xã hội, bị vài người bạn cũ chê nay vừa đen vừa xấu. Thế là cậu ta giận dữ đòi đến bữa họp lớp phải chửi cậu bạn kia một trận cho bỏ tức. 

May là lúc đó bạn gái cậu ta đã kịp thời ngăn cản: "Đánh nhau với người như thế, anh đã nghĩ đến hậu quả chưa?" 

Lúc này, cậu bạn tôi mới nhận ra suýt chút nữa đã bị cơn giận điều khiển mà làm những hành động ngu ngốc không đáng có. 

Mạng xã hội là nơi phức tạp, không thích thì chặn họ là được, cần gì phải tự gây phiền phức cho mình như thế. 

Thay vì tranh cãi với người khác, dùng thời gian đó cho những người thân yêu còn có ý nghĩa hơn. 

Có câu nói rất hay: "Muốn thành cây lớn thì đừng "nạnh" với cỏ, tướng có gươm chớ dùng chặt kiến." 

Nếu bạn cạnh tranh với người xấu, bạn sẽ bị kéo xuống ngang hàng với họ, còn khiến phát sinh những rắc rối không đáng có. 

Cậu thanh niên trẻ chia sẻ kinh nghiệm 'đổi đời' của mình, bí quyết chỉ gói gọn trong 3 từ mà không phải ai cũng biết

2. Tầm nhìn xa, chân trời mới 

Tagore từng nói: "Nếu bạn khóc vì bỏ lỡ mặt trời, vậy bạn cũng sẽ bỏ lỡ các vì sao." 

Nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng Perlman từng tổ chức một buổi hòa nhạc cấp cao tại Trung tâm Lincoln ở New York. 

Nhưng vừa đàn được vài nốt đầu tiên, cây vĩ cầm bị đứt dây, tiếng đàn đột ngột dừng lại. Khi những người cùng diễn tấu đang nín thở đầy căng thẳng thì Perlman vẫn bình tĩnh mỉm cười, và làm một cử chỉ vô cùng tự nhiên, ra hiệu cho nhạc trưởng bắt đầu lại bản nhạc. 

Tất cả mọi người đều hiểu, sự cố này có thể khiến cho màn trình diễn lúc sau dễ mất đi sự hài hòa. Nhưng nếu xét tổng thể, khoảng dừng ở thời điểm này gần như không đáng kể. 

Quả đúng như vậy, sau đó, mọi người nhanh chóng quên đi sự cố đứt dây đàn mà chìm đắm trong những giai điệu tuyệt mỹ lúc sau, buổi hòa nhạc cũng vì thế mà thành công tốt đẹp. 

Hãy tưởng tượng nếu Perlman hoang mang hay buồn bã về chuyện đứt dây đàn, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến dàn nhạc và buổi trình diễn. 

Trong tâm lý học, hiện tượng này được xem là "hiệu ứng nhiễu xạ", có nghĩa là tác động tiếp theo của một sự kiện thường phụ thuộc vào tâm lý của người nhìn vào nó. 

Nếu bạn cứ nhìn chằm chằm vào lỗi sai, nó sẽ tiếp tục lan rộng trong tâm trí bạn, ảnh hưởng đến sự đánh giá của mọi người và gây ra hành loạt điều tồi tệ. 

Nhìn về tương lai, chúng ta mới có thể thu hoạch được nhiều cảnh đẹp hơn là cứ mãi hối tiếc về quá khứ. 

Cậu thanh niên trẻ chia sẻ kinh nghiệm 'đổi đời' của mình, bí quyết chỉ gói gọn trong 3 từ mà không phải ai cũng biết

3. Cảm xúc không ổn định, dễ dẫn đến kết quả xấu 

Người đến tuổi 30, nên trau dồi khả năng nào nhiều nhất? 

Đáp án được nhắc đến nhiều nhất chính là khả năng kiểm soát cảm xúc. 

Kiểm soát cảm xúc là tập trung vào việc tu dưỡng, sửa chữa về mặt tâm trí. 

Nếu tâm không rộng lớn, chúng ta dễ chứa đựng nhiều cảm xúc tiêu cực, dẫn đến nhiều sự cố xảy ra. 

Artest đã từng là một trong những cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất Hoa Kỳ. Khi trận đấu còn hơn 40 giây, Artest thay bạn ra sân và dành được chiến thắng. 

Nhưng đúng lúc này, một người hâm mộ cuồng nhiệt thấy đội mình ủng hộ sắp thua. Trong cơn tức giận đã cầm cốc nước đập vào sau đầu Artest. 

Đáng lẽ Artest phải thông báo ngay cho nhân viên hiện trường và bàn giao sự cố cho nhân viên. Nhưng anh ấy đã giận dữ và quay lại đấm đá người cổ động gần nhất. Thực tế, anh ấy đã đánh sai người, người anh đang đánh hoàn toàn vô tội, không phải là người đã ném cốc nước vào đầu anh. 

Đây là cuộc xung đột tồi tệ nhất trong lịch sử của đội tuyển bóng rổ Nam Mỹ. 

Từ đó, sự nghiệp của anh cũng ngày càng xuống dốc. 

Thế mới nói: "Tâm loạn, đời loạn. Tâm an, đời bình an." Dù là làm người hay làm việc, nhớ tu tâm dưỡng tính, xúc động là ma quỷ làm hại cả cuộc đời. 

 

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp miệng cứng lòng mềm lời nói có thể khó nghe nhưng tấm lòng lại tốt